Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
Công nhận 1 điều là nhà xuất bản Kim Đồng dịch bộ này hay vãi .Thằng dịch bộ này kô những tinh thông võ công Trung Hoa mà giọng văn hài hước, đậm chất côn đồ,sử dụng thành thục ngữ âm 3 miền Nam-Trung-Bắc
có 1 đoạn sai sót là Cứ lôi JinDo ra làm Trung vệ :| , trung vệ quái gì ghi được lắm bàn thế
 
Nếu lên đá chung với YARA mà không có kiếng thì chỉ có thể là HIRO :X , đôi bạn thời cấp 2 lại tái hợp trên hàng công này sao :D
Của trường Biển xanh thì có 1 trong 2 thằng Rasuran hoặc John Yama

thì cùng vào đh TDTT thì chả đá chung :|
 
có 1 đoạn sai sót là Cứ lôi JinDo ra làm Trung vệ , trung vệ quái gì ghi được lắm bàn thế
mấy ông dịch truyện chắc nhầm giữa trung phong với trung vệ ( vô thể dục thể thao nó khổ thế đấy). Lúc đầu đọc thì còn thấy khó chịu nhưng riết rồi cũng quen
 
mấy ông dịch truyện chắc nhầm giữa trung phong với trung vệ ( vô thể dục thể thao nó khổ thế đấy). Lúc đầu đọc thì còn thấy khó chịu nhưng riết rồi cũng quen
Không chỉ Jindo đâu , bên Subasa cũng thế :)) , đội bóng quái gì chỉ có Hậu vệ và Trung vệ thì đá đấm gì =))
May được cái là sau này phần lên đại học không còn bị cái lỗi đó nữa
___________________________
thì cùng vào đh TDTT thì chả đá chung
Toàn Tiền đạo , đá đấm sao xuể :| , Thực ra trong truyện này trình độ các cầu thủ giỏi đều tầm tầm ngang ngữa nhau chỉ có Ichidaro là nổi trội hơn hẳn ngoài ra có Iosha cũng thuộc loại xuất chúng , YARA và HIRO sở dĩ nổi tiếng được như vậy là do ý chí mạnh mẽ
JINDO và OBA thì là quái kiệt không nói đến rồi :))
 
Nói chung là đội nào cũng có 1,2 đứa nổi bật và tất cả tầm tầm như nhau, nhưng nhờ nhân vật chính nằm trong Suya nên mới chiến thằng ( toàn bằng ý chí =)) )
 
Trình độ cầu thủ trung bình của SUYA chắc đứa nào sút nổi quả bóng cho ra hồn . Cũng may là khả năng làm tường cho YARA khá tốt,
Chiến thuật của SuYA là giao bóng cho JINDO hoặc YARA đột phá từ vòng tròn giữa sân đến khung thành đội bạn và Sút là vào :))
Gặp thủ môn giỏi và Hậu vệ giỏi thì vất vả thêm 1 chút nhưng thể nào cũng thắng ;))
 
có thằng otto ăn hại đá cùng cánh với Jindo, bóng cứ đến chú nay y như rằng sẽ mất và y như rằng Jindo cướp lại đc =))
 
Nói ăn hại thế mà nó đang là đội trưởng của SUYA đó :)) , đội hình có mỗi YuKidaro không biết có qua nổi vòng loại không ;))
chú Sunki chuyển về làm thủ môn :D ,
 
nhớ yukidaro cho jindo ngay câu " năm sau anh em cặp thành cặp tấn công nhớ " :)) hài vãi :))
 
Thì bọn nó cũng phải thi đố tốt nghiệp mới được vào Đại Học như bên Việt Nam mà :D
Tổng quyền lập kỉ lục học lớp 12 3 năm liên tiếp :))
Bọn này so tài từ đầu năm lơp 12 đến cuối năm hóa ra Jindo thua =))
 
mà tưởng sau trận với taisam với noye thì TQ bị đuổi học, sao cuối cùng lại học lại đc nhỉ :-?
 
mà tưởng sau trận với taisam với noye thì TQ bị đuổi học, sao cuối cùng lại học lại đc nhỉ
Đoạn này mâu thuẫn quá :))
Chắc trường này cũng thuộc loại vớ vẩn thôi ;))
 
xem mấy tập nó xuất bản với đdđkt phần 2 mới thấy đỉnh cao hài hước =))
chơi bóng rổ ném bóng vào mặt nhau tỉa từng thằng một cuối cùng thắng =))
 
Bộ 2 hài mình thấy bùn cười không đỡ được, hết vụ 2 anh em sinh đôi thằng lùn đóng kịch trên sân lúc bị "lộ" lại đến ông sát thủ thuốc trừ sâu với ông cao kều nhà ta thi nhau sút đập xà ngang nảy về cầu môn đội nhà =)) =))
 
Bộ 2 hài mình thấy bùn cười không đỡ được, hết vụ 2 anh em sinh đôi thằng lùn đóng kịch trên sân lúc bị "lộ" lại đến ông sát thủ thuốc trừ sâu với ông cao kều nhà ta thi nhau sút đập xà ngang nảy về cầu môn đội nhà
Đấy là Phân 2 chứ đâu phải bộ 2 [-(
Ý bạn ở trên nói là phụ lục Jindo trong truyện Sôi Động cầu Trường (DDDKT II) ấy
xem mấy tập nó xuất bản với đdđkt phần 2 mới thấy đỉnh cao hài hước
chơi bóng rổ ném bóng vào mặt nhau tỉa từng thằng một cuối cùng thắng
Đầu hói ... :))
 
cái này mình đọc từ hồi mới lớp 4,5....đến nay đã 10 năm rồi...cuối cùng thì NXB Kim Đồng có phát hành tiếp ko nhỉ ? Thấy chuyện này là 1 trong những truyện vẽ đẹp nhất về bóng đá...nhân vật thì hài hước ko chịu nổi :))
 
Ai có thể dịch từ tập 85 trở đi rồi up lên đây không ? Tôi có nguyên bộ từ tập 1 tới 85 trong máy rồi mà không coi đc tiếp nữa. Truyện này coi cười tới quặng ruột.
 
ở đây có mấy ai biết tiếng JPN đâu , mà giả sử có người biết tiếng Nhật thật thì cũng không kiếm đâu ra nguồn để mà dịch
Truyện này trên mạng có vẻ hơn kém nhỉ :-?
 
Không tìm thấy là đằng khác :((
Thằng Iosha mà đuợc mổ chân thì chắc vào thẳng tuyển quốc gia quá :D Sanza xách dép.
Thằng Hanyu hài nhất truyện, sút quả nào quả nấy xà dọc xà ngang quấn luới bình an chim cò lang thang....bóng phang bể gáo =))
 
ai có xiền có thẻ tín dụng đặt mua bên Nhật gửi qua rồi up lên share mọi người xem =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top