Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
nãy giờ toàn thấy nói sút,đánh đầu khủng nhất là anh em nhà gaho :D
Hai anh em thèng trọc bên đội của Hakone ấy hả? Cái tập hai anh em nó tập trên sân bóng chuyền đúng là xạo vãi.
 
Hai anh em nhà đó nhìn trông thấy ác quá,mình thấy tất cả các đội bạn hầu như cũng đều có 1 hay 2 cầu thủ có võ công cao để đối chọi với Jindo...nhưng chẳng ai qua nổi Jindo...
 
Hình như anh chàng Siri Cacloba này còn 1 chiêu lời hại nữa,đó là kẹp bóng ở giữa bụng và cơ đùi,tư thế này nguy hiểm ko kém gì cú đạp bóng,với lại cũng ko gây nguy hiểm cho đôi chân...thế nhưng đứng trước 1 Jindo siêu quậy thì...

Bạn nhầm rồi....theo như mình nhớ cú sút đó của Naka Houn đội Teshi, cũng tương tự như Siri Cacloba nhưng kiểu sút này không gây chấn thương chân !
 
Hai anh em nhà đó nhìn trông thấy ác quá,mình thấy tất cả các đội bạn hầu như cũng đều có 1 hay 2 cầu thủ có võ công cao để đối chọi với Jindo...nhưng chẳng ai qua nổi Jindo...
thật sự có người thắng đc jindô chính là ichidarô, đánh nhau cả jara và jinđô cũng ko chịu đc, đá banh thì kĩ thuật của ichidarô wá ghê, nhưng nhờ jinđô thuộc hàng lỳ ko chịu đc nên mới ăn đc trong trận đó :))
 
Ồ,Ichidaro có phải là có cặp mắt hình chữ V ko,là anh trai của Dukidaro?Mình quên mất còn có nhân vật này nữa,hình như anh ta vừa đấu xong trận đó rồi đi sang nước ngoài ngay...Mình còn nhớ cú sút nhẹ nhàng của anh ta đã làm cho thủ môn Ken phải toát mồ hôi...
 
trận nào đấy, tập binhiu đấy, mình đọc mãi chỉ thấy có mỗi ông em dukiadaro thôi mà, thấy nó có bảo thằng anh là hồi trước có đá trong suya nhưng chưa xem nó đá bao giờ
 
hồi bọn nó còn bé tí cơ=))
mà đánh sai chính tả hết rồi kìa=))
Yukidarô[-x
 
Mèo mê Boom quá nhĩ ;)) .Dạo này còn hình kinh khủng của Jindo kô vậy :))
 
Mèo mê Boom quá nhĩ
hì hì:'> lâu lâu đổi xì tin tí:-j
Dạo này còn hình kinh khủng của Jindo kô vậy
còn đầy ạ;)) mà thôi ko trưng nữa kẻo bọn nó thấy ghê mình quá=))
lại còn nghĩ mình là boy thì chết=))
 
Untitled-6.jpg



Mõ thằng này nhọn hơn Xeko nữa =))
 
Trong truyện tranh mình thấy những nhân vật đều nhảy cao quá đầu,ngay cả Jindo có khi lại nhảy cao hơn cả một tên còn cao hơn Jindo gấp nhiều lần...Những trận đánh bầm dập tơi tả mà Jindo vẫn gượng dậy được,hình như ở đây Jindo được ưu tiên nhiều quá...
- Những cuôc đấu khẩu trông cũng rất thú vị...
 
Yara cũng rứa thoai , bị đánh bầm dập mà có sao đâu , Tổng Quyền nữa , mà về khoảng nhảy cao , mẹ ơi Jindo bật đến 2m chứ ko chơi =)) , nó mà chuyển wa chơi bóng chuyền thì phải nói =))
 
Hai anh em nhà đó nhìn trông thấy ác quá,mình thấy tất cả các đội bạn hầu như cũng đều có 1 hay 2 cầu thủ có võ công cao để đối chọi với Jindo...nhưng chẳng ai qua nổi Jindo...

Hehe, ko qua nổi Jindo vì họ ko.... lùn bằng Jindo :))
 
Cậu kinado hài hước thật.Chẳng phải vì Jindo quá lùn nên có thể thắng dễ dàng hay sao?...
 
Nói chơi là như vậy, còn nói thiệt và định lý muôn đời:.. họ ko thắng được Jindo vì Jindo là vai chính, và ông tác giả ko cho thắng :D.
 
Đội của Jinđô cũng có hai lần thua trận đấy, đố mọi người bít là 2 trận nào?
Hì hì đố vậy thôi chứ chắc ai cũng biết nhỉ!
 
đá bóng hay là đánh lộn.Nếu đá bóng thì 1 lần thua trước kowaki năm 11 và 1 lần thua trước đội makura năm đầu DH.Đánh lộn thì chưa thấy thua lần nào:|
 
Trận thua Makura đúng là hài nhỉ, ông HLV đi vắng để thèng Sanza xếp đội hình cắm thèng Tiểu Cát làm tiền đạo, bộ ba Jinđô, Tóc đỏ, Hanyu ngồi dự bị rồi chơi tử thủ + bắt tay Makura hòa để vào vòng trong. Rốt cuộc thèng Tiểu Cát làm hỏng tất cả!:D
 
Truyện Jindo với tựa đề là "đường dẫn đến khung thành" có lẽ nên đổi thành "đường dẫn đến những trận quyết đấu" nhỉ?
 
Hehe, Kin có ý kiến, thêm vào 1 tí. Thay vì đường dẫn đến những trận quyết đấu" thì sửa thành "Đường đến bạo lực và mất vệ sinh " :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top