Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhưng mình nghĩ xem Jindo cũng phải có giới hạn,lúc nào buồn thì lấy ra xem,chứ xem hết một lúc thì đến khi buồn ko biết đọc chõ nào nữa.Bạn Kinado hướng dẫn cụ thể hơn được ko?
(copy từ bài viết hướng dẫn up hình bên forum volam)
Vào trang web http://www.imageshack.us/ ...



Nhấn Brown để chọn hình ảnh



Sau đó chọn Host it

Bạn có thể dùng bất kì link nào trên trang web imageshack đưa ra, nhưng để có được hình to như Thiên đang sử dụng ( hình to : dễ nhìn ^^ ) thì Bạn nên copy dòng Hotlink for forums (1)




- Nếu dùng trang www.chiase.anhso.net. Bạn nhấn Brown để chọn ảnh từ máy, sau đó nhấn Tải Ảnh Lên
1.bm329421.bmp



Copy toàn bộ dòng Forum Code lên forum
2.bm653753.bmp




và ảnh của bạn sẽ to hơn ...
 
Mình cũng thích đọc những tác phẩm hài hước về tình bạn,thể thao trong học đường,cám ơn cậu high summoner.
Jindo xem như chúng ta phải đợi dài cổ mất thôi các cậu ạ
 
Mình thấy Jindodinho có vẻ như là một nhân vật hơi nghiêm túc nhỉ,chẳng bù với Jindo,một sieu quậy khiến cho mọi người phải khổ sở,đau đầu.Ban đầu cứ tưởng là một nhân vật mới hệt như Jindo xuất hiện,ko ngờ Jindodinho này chẳng bằng 1 góc của Jindo.
 
Ồ,hay quá ,cám ơn cậu kinado nhé,cậu tốt quá ::)::)::)::).Vậy từ này mình có thể post ảnh lớn được rồi.Nhưng trong tryueenj Jindo thì mình phải copy trang truyện đó vào word rồi biến nó thành JPEG,sau đó mới Up lên phải ko cậu?
 
Mình có đọc ở đoạn Jindo tung 1 cú sút vào quả bóng,bên trong có chưa cát,sút như sút bóng nhựa vậy.Có lẽ vì Jindo đã học võ Thiếu Lâm tại trung Quốc 5 năm??
 
Mình cũng có nghe nói Jindo học võ Thiếu Lâm,nhưng những đối thủ khác đâu có học võ Thiếu Lâm mà đôi chân cũng khá mạnh đấy chứ,cho nên việc sút quả bóng cát đó đối với những đối thủ này thì chẳng có gì khó khăn.
 
Do tác giả vẽ thôi, như Hiro thì không thấy nói nhiều tới luyện tập gì cả mà vẫn là tuyển thủ hàng đầu.
 
Ồ,hay quá ,cám ơn cậu kinado nhé,cậu tốt quá ::)::)::)::).Vậy từ này mình có thể post ảnh lớn được rồi.Nhưng trong tryueenj Jindo thì mình phải copy trang truyện đó vào word rồi biến nó thành JPEG,sau đó mới Up lên phải ko cậu?

Nếu bạn có link sẵn của trang truyện mình thích thì chỉ việc cho link vào tag
rồi post lên forum

Nếu bạn ko lấy được link của trang truyện đó ( trường hợp trong comic...) bạn có thể printscreen, rồi paste và paint, save dưới dạng jpeg. Rồi vào imageshake hay nhacso up và post theo cách Kin đã post ở trên.
 
Muốn lấy link truyện bên vuilen thì rất đơn giản, chỉ cần comicbook là OK!:D
 
kiếm chương trình Total Comic để down tập/trọn bộ truyện về máy xem:-"
 
Chúng ta đã bàn khá nhiều về Jindo rồi,tác giả cũng chưa sáng tác những tập tiếp theo...ko biết có thể hình dung ra kết cục của bộ truyện này ko nhỉ?
 
Kết cục của truyện? Nếu có thì theo mình đó là lúc Jinđô lấy được 1 cô vợ cao thủ hơn cả Jinđô =))=))=))
 
Kết cục của truyện? Nếu có thì theo mình đó là lúc Jinđô lấy được 1 cô vợ cao thủ hơn cả Jinđô =))=))=))

:o nếu vậy fa3i có phần 2 rồi.. Nói về vợ chồng Jindo phá làng phá xóm.
 
Jindo thường xuyên đấu bóng,khi đấu xong thì lại đến đội bạn để "làm quen",còn cảnh nào đâu mà vợ hắn đi quậy nữa...
 
Jindo thường xuyên đấu bóng,khi đấu xong thì lại đến đội bạn để "làm quen",còn cảnh nào đâu mà vợ hắn đi quậy nữa...
"Làm quen" = tay chân như phần 1 thì hai vợ chồng Jinđô cùng đi thì càng tốt chứ sao, "song kiếm hợp bích" thì ai mà đỡ nổi!=))=))=))
 
ko ko. Phải sắp xếp như thế này. Jindo đang đá, trong khi đó vợ hắn sẽ đi tìm hiểu đội đối phương rồi gây sự. Vừa đá banh xong, hay tin, Jinđo đến ... phụ giúp vợ mình :D hehe..
 
Hì hì hì,vợ hắn lại có thể đối chọi cả một đội bạn à?E rằng trước khi Jindo tới phối hợp thì vợ hắn đã bị te tua rồi...lúc này Jindo thấy vậy liền thương xót,khóc lóc van xin:dạ dạ,tha cho em...!!Thấy mà buồn cười... :))
 
Nếu vợ hắn mà bình thường thì ko thể là ... vợ Jindo rồi. Kin nghĩ ít ra cũng phải bằng hoặc hơn. Vậy Jindo mới nể và sợ :D
 
Thì mình đã nói rùi mà lị! Nếu k thì đời nào quản được tên lùn!
Kết cục của truyện? Nếu có thì theo mình đó là lúc Jinđô lấy được 1 cô vợ cao thủ hơn cả Jinđô =))
 
Hìhì, đi đâu cũng gặp squall hết. Squall định spam khắp cả forum àh? :D.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top