• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Đường đến quyền lực của Tào Tháo và Tư Mã Ý có gì tương đồng và khác biệt!

Tào Tháo đuổi >>>> cả forum gamevn chạy là cái chắc

Chuyện đó thì ngay cả admin + smd cũng phải sợ nữa mà :)) :))
 
Tay nghề của chú lên rồi đấy! Giọng văn cũng đã tiến bộ vượt bực! Chúc mừng! Chúc mừng!

Quá khen!Quá khen:D:D:D
Tiếp tục về Tư Mã Ý:
Tư Mã Ý là con người như thế nào?Chẳng khác gì gặp thời mà đi lên như Tháo!
Tào Phi tả Ý:
Tư Mã Ý có cặp mắt diều hâu,hay liếc trộm, đầu ngả về một phía như chó sói.

Về quan điểm ngoại hình Ý có cặp mắt diều hâu, đầu chó sói khác hẳn với Tào Tháo(Tháo mắt nhỏ=mắt hí:D)
Cũng như Tháo, Ý cũng đi từ chức nhỏ mà lên, cũng gặp lúc vua tôi còn non mà đứng.Nhưng Ý khác Tháo ở chỗ không dám lộ liễu và mạo hiểm.Từng bước cờ của Ý được tính toán rất chi li, Ý chỉ quyết định khi đã hiểu rõ được con người đó,thế sự đó.
Tháo mạo hiểm vào Hoa Dung, còn Ý thì lại cẩn thận==>mắc kế thành trống của Khổng Minh.
Tư Mã Ý sau khi nắm đại quyền thì lại tỏ ra là tôi thần,Ý chỉ để cái gian hùng lại cho đời con.
Thực ra với Tháo, và thực tTư Mã Ý đã dùng cách ăn mon, từ ngày này qua tháng nọ, cách làm của Ý hoàn toàn ngược ế cho thấy con đường của dòng họ Tư Mã đi lên rất lâu(ông-con-cháu).
Nếu trên căn bản thì Ý chọn con đường an toàn cho mình, nếu Tháo còn Ý vẫn có thể trở mình một cách dễ dàng.
Ý không biết cách tự lăng xê nhưng Ý biết cách làm đạo diễn:devil:
 
Khác chứ . 2 thằng ấy là 2 con người khác nhau nên đương nhiên là khác nhau :o

Vậy trong cây giả phả dòng họ của ông đề tên anh của ông ngang tên ông hay trên tên ông? ;;)
Nếu trên căn bản thì Ý chọn con đường an toàn cho mình, nếu Tháo còn Ý vẫn có thể trở mình một cách dễ dàng.
Ý không biết cách tự lăng xê nhưng Ý biết cách làm đạo diễn
Đề nghị bạn Game bổ sung chỗ này! Nếu còn Đạo diễn kiêm diễn viên chính Cao Cao thì Ý sẽ làm gì để ngồi ghế đạo diễn? :cool:
 
Hết chủ đề rồi quay ra bàn cái này à? Tháo cũng mất 4 đời đấy, từ thằng ông nó trở đi, đọc hịch Viên Thiệu sai Trần Lâm viết chửi Tháo thì biết :D
 
Tào Tháo đuổi >>>> cả forum gamevn chạy là cái chắc :D

Chưa chắc, không có ai xung quanh cũng làm một đống rồi. Đấy, con người là vậy đấy. Chỉ có đạo đức, văn hóa khi có những người có đạo đức, văn hóa xung quanh thôi.

Mà nói thiệt, đáng lẽ không nên so sánh 2 đứa này, hơi khập khiễng lắm. Vừa khác thời lại khác tuổi. Chắc lão Tháo cũng làm cha lão Ý được bởi tui nhớ hình như lão Ý nhỏ tuổi hơn cả lão Lượng nữa mà lão Lượng lại nhỏ hơn lão Bị. Hình như lão Bị nhỏ hơn Tào Tháo.
 
Vậy trong cây giả phả dòng họ của ông đề tên anh của ông ngang tên ông hay trên tên ông? ;;)

Đề nghị bạn Game bổ sung chỗ này! Nếu còn Đạo diễn kiêm diễn viên chính Cao Cao thì Ý sẽ làm gì để ngồi ghế đạo diễn? :cool:

Tào Tháo không có năng lực làm diễn viên hay đạo diên, Tào Tháo chỉ biết trôi theo số phận bằng những quyết định táo bạo của mình, cuộc đời Tào Tháo có gấp khúc chứ không thằnhiều nếp ng hay cong quẹo gì cả.
Tư Mã Ý thì khác, bên ngoài thì không để ý gì, chủ yếu phía trong, từ lúc Tào Phi mất, nội bộ quân Tào lục đục thì Ý đã trổ tài thao túng của mình rồi.
Đối thủ của Ý là Tào Chân, Chân, Chân chết thì xem như kịch bản phim đã có phần kết, việc còn lại của Ý là chờ thế hệ sau tiếp nối và phân cho thế hệ đó một vai diễn riêng của mình.
 
Giống : Đều mê gái ( khỏi đọc truyện cũng biết :)) ) .

Khác : Ngày nay người đời thường nói : " Bị Tào Tháo đuổi " chứ chưa nói " Bị Trọng Đạt rượt " . =))
 
có khi nào Tào Tháo tự đuổi mình không nhỉ :D
 
Back
Top