Ghing_retry
T.E.T.Я.I.S
- 19/6/03
- 587
- 0
Sau đây là 1 câu chuyện có thật về một Tiêu Diện Ma(TDM) của Đoàn Just4Fun , mặc dù mới Dương quang 9 (DQ 9 ) nhưng với pt toàn pro đã làm được danh hiệu này , cái danh hiệu mà ngũ long 5 trở lên mới làm nổi , sau đây xin trích lại giai thoại ( nói là trích nhưng bê nguyên xi bên diễn đàn cửu long về ) . Bản thân Ghing cũng là 1 thành viên trong Just4Fun với nick là Biji , do vậy cũng ko có gì phải bàn cãi khi Biji chia sẻ bài này :( Nguồn : diendan.cuulong.com.vn )
Lấy danh hiệu Phá Điện Thánh Thủ
Lại nói chuyện lần lấy danh hiệu tử vong hiệp đợt trước. YeuEmYeuEm (YMYM char nữ ) ở Hợp phì lúc đó một tay thì xiết chặt cổ, tay kia thì lăm lăm cái truỳ thủ 35%cri +7 sáng loáng, mắt phượng sáng quắc nhìn chăm chăm vào hạ thể của tại hạ, miệng lẩm bẩm “Bà thì bà cắt, bà thì bà cắt cho hết léng phéng”. Tại hạ lúc đó người đã mềm nhũn ra, kinh mạch đã bị thủ pháp độc môn của YMYM phong bế, lúc này mắt nhìn thấy YMYM vung dao lên hạ xuống nhanh như chớp đành nhắm mắt thở dài chịu trận.
Bỗng nghe thấy choang một tiếng, tại hạ vội mở mắt ra nhìn, thì thấy Tiêu Dao Tử đang phi than lướt tới như bay, một tay anh ôm chặt Viaiemonline (giờ đã đổi tên thành ViTieuEmOnline), dáng điệu cả hai vô cùng lả lướt, quần áo dù đang xộc xệch nhưng vẫn ko che được hết vẻ phóng đãng . Chân ko hề dừng bước, tay kia của của Tieudaotu khẽ vận Kình ma thần chỉ bắn ra đánh coong một cái, gạt ngang thanh truỳ thủ của YMYM, cười lớn bảo “Trong thiên hạ người trùng họ là thường, YMYM sao lại hồ đồ vậy? Y viên lởm ở hợp phì làm gì có trình nối lại của báu này”.
YMYM mặt hơi tái đi một chút khi nhận ra vật phát ra từ tay Tieudaotu lúc nãy chỉ đơn giản là một cái cúc quần anh tiện tay lấy trên người (vì vậy quần của anh hiếm khi có cúc và rất dễ tuột ). Nàng quay lại nhìn TDM đang nằm trong long, nhận ra sự hiểu lầm và hồ đồ của mình, mắt phượng bỗng thoắt mơ màng, thu hồi cương khí hộ thân, người run lên rồi lẩm bẩm “ko cắt nữa…. ko cắt nữa thì …. dùng” rồi ngã oạch vào … đâu đó .
Kể từ ngày lấy danh hiệu Tử Vong Hiệp đến giờ đã hơn 1 tháng, tại hạ thoả mãn chìm đắm trong các thú vui chinh chiến và yêu đương, mấy quyển bí kíp thất truyền của ma giáo YMYM vất vả mang về cũng chỉ xem lướt qua rồi bỏ đó vì cậy YMYM lvl đã cao rồi, sáng sáng thì xem hoa nở với …(bị đoàn chủ BDM kiểm duyệt ), chiều thì ngắm trăng lên với Zhant mới làm quen được, bỏ bê việc luyện công. 1 tháng ngoảnh lại nhìn thấy lvl mới lên được DQ9.
Tối đó YMYM trở về sau chuyến đi STQ kiếm tiền nuôi chồng, ngồi phịch xuống ghế, nhìn tại hạ đang vuốt râu uống trà, giãy nẩy người lên bảo.
“Luyện võ cũng như chèo thuyền ngược dòng, ko tiến ắt sẽ bị lùi. Cứ thế này, làm sao chàng bảo vệ được thiếp”
Tại hạ cười bảo “Ai mà bắt nạt nổi nàng, ko đánh được thì nàng chạy, ko chạy được thì nàng chửi bậy, Tu la ma hậu cũng còn phải kiêng dè nàng nói gì đến người bình thường”
YMYM giẫy nẩy người lên, tay chỉ vào ngực mình lúc đó cũng đang nhẩy tưng tưng hét lên be be “Thằng MA nó bảo em t...iiiiii to, anh có biết ko? Giờ cả đoàn ai gặp em cũng chào em là YMYM t...iiiii to”
Tại hạ nghe vậy đang uống trà ko nhịn được phun phì ra ngoài, cười lớn bảo “Thằng này giỏi thật, vậy là nó đã luyện thành Thiên Ma Nhãn, nhìn có quần áo cũng như ko, ko quần áo cũng như có, nhưng của em chỉ hơn 1 tẹo là thành ...to, mà ít một tẹo là thành bé, nó đúng là có thiên ma nhãn cũng như ko có, thật là uổng.”
YMYM cười hềnh hệnh sung sướng bảo “Phải thế chứ lị”, rồi bảo tiếp “em và nó đã thách nhau xem anh có lấy được cái danh hiệu phá diện thánh thủ ở DQ9 ko? nếu anh lấy đuợc thì từ giờ tên nó sẽ là MA xxx bé, còn ko thì hehe, em đành phải chịu vậy“.
Nói xong nàng bỗng nghiêm mặt bảo “đến rồi thì vào đi, sao lạị ở ngoài nghe trộm thế”. Tại hạ nghe YMYM cảnh báo vội tập trung công lực, giây lát sau cảm thấy tiếng bước chân nhẹ như mèo và tiếng hô hấp mảnh và dài của một cao thủ nội gia đang tiến tới gần.
Thoắt cái ngoài cửa đã thấy xuất hiện ba thanh niên bước vào. Người đi đầu dáng điệu tiêu sái phong lưu, cước bộ vững như núi, mắt lắp lánh tinh quang, thái dương huyệt nhô cao, thần thái cực kỳ điềm tĩnh nhưng vẫn toát ra khí thế bức nhân. YMYM vẫy thanh niên lại gần rồi giới thiệu “Đây là Cuồng bạo ma cấp cô độc, mới ra giang hồ nhưng danh tiếng đã lừng lẫy, em mới làm quen được”. Hai người kia khí thế cũng ko hề kém cô độc, một người dáng như gấu, lưng như báo, bước đi nhanh nhẹn, người kia lại dáng điệu thư sinh, nhưng cả hai mắt thiểm điện quang, gờ bàn tay rắn đanh lại ẩn chứa ánh tím phát ra, rõ là do luyện đao nhiều mà thành, cả hai chứng tỏ đều là cao thủ về ma đao. Đó là Huyết chiến ma Khuyetkiem và huyết chiến mà HacbachVN.
Cô độc cười lớn bảo “Có ba người bọn đệ và tỷ ở đây, chuyện lấy phá điện thánh thủ cho huynh TDM dễ như trở bàn tay”. Nói đoạn dài người đứng dậy, chân di theo phương vị bát quái, tay vẩy lên theo bộ thất tinh, ngón trỏ phát kình vo vo nhằm yếu huyệt tại hạ điểm tới, thủ pháp nhanh nhẹn, nhận huyệt đạo cực chuẩn, liên tiếp điểm vào 108 huyệt đạo trên người tại hạ mà khoé miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu sái, ko hề tỏ vẻ mệt nhọc tí nào. Thoắt cái tại hạ đã như trở thành người khác khi cân lực, chân khí, mẫn tiệp, sinh lực, trí tuệ đều được cô độc điểm huyệt tăng lên 19 điểm. Chân khí lưu thông ầm ầm trong kinh mạch tại hạ như những dòng thác, thoắt cái đã di chuyển được 36 vòng từ hai kênh nhâm đốc rồi đổ dồn vào đan điền lúc này như một bể chứa khổng lồ sẵn sàng bùng phát ra bất cứ lúc nào.
Khuyết kiếm vỗ hai tay vào nhau đến cạch một cái rồi bảo “pt thêm MA đi, để MA chứng kiến”. YMYM khẽ cười dặn thêm“Thiếp vừa luyện thành Hoán đổi dịch pháp, sau khi boss 2 ra thì chàng cứ thoải mái xạc cẳng mà đánh, còn thiếp sẽ dùng phép đó để đỡ đòn hộ chàng, có điều mỗi khi dùng cái đó ra thì rất hao tổn nguyên khí, phải đợi 1 kỳ trăng mới hồi phục được, trong thời gian đó chàng đừng có mà ... léng phéng đó nhé”, nói đến đây mặt nàng lại thoáng ửng hồng .
Còn tiếp
Lấy danh hiệu Phá Điện Thánh Thủ
Lại nói chuyện lần lấy danh hiệu tử vong hiệp đợt trước. YeuEmYeuEm (YMYM char nữ ) ở Hợp phì lúc đó một tay thì xiết chặt cổ, tay kia thì lăm lăm cái truỳ thủ 35%cri +7 sáng loáng, mắt phượng sáng quắc nhìn chăm chăm vào hạ thể của tại hạ, miệng lẩm bẩm “Bà thì bà cắt, bà thì bà cắt cho hết léng phéng”. Tại hạ lúc đó người đã mềm nhũn ra, kinh mạch đã bị thủ pháp độc môn của YMYM phong bế, lúc này mắt nhìn thấy YMYM vung dao lên hạ xuống nhanh như chớp đành nhắm mắt thở dài chịu trận.
Bỗng nghe thấy choang một tiếng, tại hạ vội mở mắt ra nhìn, thì thấy Tiêu Dao Tử đang phi than lướt tới như bay, một tay anh ôm chặt Viaiemonline (giờ đã đổi tên thành ViTieuEmOnline), dáng điệu cả hai vô cùng lả lướt, quần áo dù đang xộc xệch nhưng vẫn ko che được hết vẻ phóng đãng . Chân ko hề dừng bước, tay kia của của Tieudaotu khẽ vận Kình ma thần chỉ bắn ra đánh coong một cái, gạt ngang thanh truỳ thủ của YMYM, cười lớn bảo “Trong thiên hạ người trùng họ là thường, YMYM sao lại hồ đồ vậy? Y viên lởm ở hợp phì làm gì có trình nối lại của báu này”.
YMYM mặt hơi tái đi một chút khi nhận ra vật phát ra từ tay Tieudaotu lúc nãy chỉ đơn giản là một cái cúc quần anh tiện tay lấy trên người (vì vậy quần của anh hiếm khi có cúc và rất dễ tuột ). Nàng quay lại nhìn TDM đang nằm trong long, nhận ra sự hiểu lầm và hồ đồ của mình, mắt phượng bỗng thoắt mơ màng, thu hồi cương khí hộ thân, người run lên rồi lẩm bẩm “ko cắt nữa…. ko cắt nữa thì …. dùng” rồi ngã oạch vào … đâu đó .
Kể từ ngày lấy danh hiệu Tử Vong Hiệp đến giờ đã hơn 1 tháng, tại hạ thoả mãn chìm đắm trong các thú vui chinh chiến và yêu đương, mấy quyển bí kíp thất truyền của ma giáo YMYM vất vả mang về cũng chỉ xem lướt qua rồi bỏ đó vì cậy YMYM lvl đã cao rồi, sáng sáng thì xem hoa nở với …(bị đoàn chủ BDM kiểm duyệt ), chiều thì ngắm trăng lên với Zhant mới làm quen được, bỏ bê việc luyện công. 1 tháng ngoảnh lại nhìn thấy lvl mới lên được DQ9.
Tối đó YMYM trở về sau chuyến đi STQ kiếm tiền nuôi chồng, ngồi phịch xuống ghế, nhìn tại hạ đang vuốt râu uống trà, giãy nẩy người lên bảo.
“Luyện võ cũng như chèo thuyền ngược dòng, ko tiến ắt sẽ bị lùi. Cứ thế này, làm sao chàng bảo vệ được thiếp”
Tại hạ cười bảo “Ai mà bắt nạt nổi nàng, ko đánh được thì nàng chạy, ko chạy được thì nàng chửi bậy, Tu la ma hậu cũng còn phải kiêng dè nàng nói gì đến người bình thường”
YMYM giẫy nẩy người lên, tay chỉ vào ngực mình lúc đó cũng đang nhẩy tưng tưng hét lên be be “Thằng MA nó bảo em t...iiiiii to, anh có biết ko? Giờ cả đoàn ai gặp em cũng chào em là YMYM t...iiiii to”
Tại hạ nghe vậy đang uống trà ko nhịn được phun phì ra ngoài, cười lớn bảo “Thằng này giỏi thật, vậy là nó đã luyện thành Thiên Ma Nhãn, nhìn có quần áo cũng như ko, ko quần áo cũng như có, nhưng của em chỉ hơn 1 tẹo là thành ...to, mà ít một tẹo là thành bé, nó đúng là có thiên ma nhãn cũng như ko có, thật là uổng.”
YMYM cười hềnh hệnh sung sướng bảo “Phải thế chứ lị”, rồi bảo tiếp “em và nó đã thách nhau xem anh có lấy được cái danh hiệu phá diện thánh thủ ở DQ9 ko? nếu anh lấy đuợc thì từ giờ tên nó sẽ là MA xxx bé, còn ko thì hehe, em đành phải chịu vậy“.
Nói xong nàng bỗng nghiêm mặt bảo “đến rồi thì vào đi, sao lạị ở ngoài nghe trộm thế”. Tại hạ nghe YMYM cảnh báo vội tập trung công lực, giây lát sau cảm thấy tiếng bước chân nhẹ như mèo và tiếng hô hấp mảnh và dài của một cao thủ nội gia đang tiến tới gần.
Thoắt cái ngoài cửa đã thấy xuất hiện ba thanh niên bước vào. Người đi đầu dáng điệu tiêu sái phong lưu, cước bộ vững như núi, mắt lắp lánh tinh quang, thái dương huyệt nhô cao, thần thái cực kỳ điềm tĩnh nhưng vẫn toát ra khí thế bức nhân. YMYM vẫy thanh niên lại gần rồi giới thiệu “Đây là Cuồng bạo ma cấp cô độc, mới ra giang hồ nhưng danh tiếng đã lừng lẫy, em mới làm quen được”. Hai người kia khí thế cũng ko hề kém cô độc, một người dáng như gấu, lưng như báo, bước đi nhanh nhẹn, người kia lại dáng điệu thư sinh, nhưng cả hai mắt thiểm điện quang, gờ bàn tay rắn đanh lại ẩn chứa ánh tím phát ra, rõ là do luyện đao nhiều mà thành, cả hai chứng tỏ đều là cao thủ về ma đao. Đó là Huyết chiến ma Khuyetkiem và huyết chiến mà HacbachVN.
Cô độc cười lớn bảo “Có ba người bọn đệ và tỷ ở đây, chuyện lấy phá điện thánh thủ cho huynh TDM dễ như trở bàn tay”. Nói đoạn dài người đứng dậy, chân di theo phương vị bát quái, tay vẩy lên theo bộ thất tinh, ngón trỏ phát kình vo vo nhằm yếu huyệt tại hạ điểm tới, thủ pháp nhanh nhẹn, nhận huyệt đạo cực chuẩn, liên tiếp điểm vào 108 huyệt đạo trên người tại hạ mà khoé miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu sái, ko hề tỏ vẻ mệt nhọc tí nào. Thoắt cái tại hạ đã như trở thành người khác khi cân lực, chân khí, mẫn tiệp, sinh lực, trí tuệ đều được cô độc điểm huyệt tăng lên 19 điểm. Chân khí lưu thông ầm ầm trong kinh mạch tại hạ như những dòng thác, thoắt cái đã di chuyển được 36 vòng từ hai kênh nhâm đốc rồi đổ dồn vào đan điền lúc này như một bể chứa khổng lồ sẵn sàng bùng phát ra bất cứ lúc nào.
Khuyết kiếm vỗ hai tay vào nhau đến cạch một cái rồi bảo “pt thêm MA đi, để MA chứng kiến”. YMYM khẽ cười dặn thêm“Thiếp vừa luyện thành Hoán đổi dịch pháp, sau khi boss 2 ra thì chàng cứ thoải mái xạc cẳng mà đánh, còn thiếp sẽ dùng phép đó để đỡ đòn hộ chàng, có điều mỗi khi dùng cái đó ra thì rất hao tổn nguyên khí, phải đợi 1 kỳ trăng mới hồi phục được, trong thời gian đó chàng đừng có mà ... léng phéng đó nhé”, nói đến đây mặt nàng lại thoáng ửng hồng .
Còn tiếp
