Kong
Dragon Quest
- 7/4/06
- 1,393
- 352
Đặt tên topic sến lúa vậy thôi chứ trong lòng mình đang rối bời 
Chuyện là vầy : trước mình du học ở Mỹ, có quen một em đang ở VN, gọi là A. Em này trước đó 2 năm lúc mình còn ở VN thì có quen với mình được 1 thời gian ngắn thì gia đình biết, chuyện nọ dẫn chuyện kia cuối cùng chia tay. Sau khi mình sang Mĩ chat lại một thời gian thì tình cũ không rủ cũng đến. Từ ngày quen em đến nay đã hơn 1 năm rưỡi, trong đó mình về VN cũng được khoảng 8 tháng rồi, 8 tháng đó mình với A đi chơi, gặp nhau, thế mày thế kia, đến nay 2 đứa vẫn vui vẻ, thỉnh thoảng giận dỗi linh tinh tí rồi hết.
Khoảng 3 tháng trở lại đây mình đăng kí ở một trường đại học ở nước khác, có phỏng vấn nên phải học để chuẩn bị. Trong lớp học chuẩn bị đó mình gặp em B, lúc đầu thì bình thường không có gì nhưng sau một thời gian thì em B này thích mình, càng ngày càng thích... Nói chung là bộc lộ nhiều tình cảm lắm nhưng chưa tới mức nói ra câu "em yêu anh", còn mình thì cứ giả ngu, hoặc nghe nhưng im im không nói gì thêm. Nhưng mình kiềm chế ham muốn tương đối kém nên đã có một lần chủ động hôn em B, sau lần đó em ấy tưởng mình cũng thích nên càng tiến mạnh hơn... Em B này cũng đậu khóa phỏng vấn kia và sắp tới sẽ đi du học cùng mình.
Trước giờ mình không tin chuyện xa mặt cách lòng cho tới khi mới sang Mĩ 2 tháng thì bị gf chia tay, buồn mất 3 tháng rồi quen em A bây giờ. Sau khi quen em A mình đã trải qua 7 tháng yêu xa, nhưng tình cảm vẫn k0 sứt mẻ gì. Nhưng chuyến du học sắp tới của mình là học một ngành tốn khá nhiều thời gian (những 7 năm), mỗi năm nếu về thì chỉ được có dịp hè, mình rất sợ cảnh lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà nước xa thì không cứu được lửa gần
Bây h mình có 2 lựa chọn :
_ Chia tay A : Chấm dứt tình cảm 1 năm rưỡi, chấm dứt cảnh yêu xa thêm 7 năm nữa (nếu có thể), khả năng cao là sau đó sẽ tiến tới với B
Cái mình sợ là không biết tình cảm 2 đứa có đủ để tiếp tục 7 năm nữa không (vì 7 năm tới là chỉ có học học học vì mình đã trễ 1 năm rồi, năm nay là năm nhỡ giữa cấp 3 và đại học nên có nhiều thời gian chơi) Hơn nữa là còn có mấy tháng nữa A thi đại học, trước có mấy lần giận nhau to cũng đã nghĩ chuyện chia tay, nhưng thật sự mình không nỡ.
_ Từ chối B : Khả năng cao là sẽ không nhìn mặt nhau nữa, cái này thì mình thật sự không muốn vì tổng cộng chỉ có 7 đứa du học khóa này thôi, trong đó có mỗi 4 đứa chơi thân với nhau, mình và B là 2 trong số đó rồi, nhỡ không nhìn mặt nhau thì lại gây cảnh khó xử cho mọi người. Nhưng nếu cần thiết thì mình sẽ làm. Trước mình du học Mĩ chỉ có một thân một mình, sau gặp được đúng một chú VN làm bạn, nên cảnh cô đơn cũng không đáng sợ lắm.
Thật là rối bời
Làm sao để xác định tình cảm của mình đây :(
P/S : Bác nào cần thêm thông tin để đưa ra lời khuyên cứ nói mình sẽ thêm vào nhé

Chuyện là vầy : trước mình du học ở Mỹ, có quen một em đang ở VN, gọi là A. Em này trước đó 2 năm lúc mình còn ở VN thì có quen với mình được 1 thời gian ngắn thì gia đình biết, chuyện nọ dẫn chuyện kia cuối cùng chia tay. Sau khi mình sang Mĩ chat lại một thời gian thì tình cũ không rủ cũng đến. Từ ngày quen em đến nay đã hơn 1 năm rưỡi, trong đó mình về VN cũng được khoảng 8 tháng rồi, 8 tháng đó mình với A đi chơi, gặp nhau, thế mày thế kia, đến nay 2 đứa vẫn vui vẻ, thỉnh thoảng giận dỗi linh tinh tí rồi hết.
Khoảng 3 tháng trở lại đây mình đăng kí ở một trường đại học ở nước khác, có phỏng vấn nên phải học để chuẩn bị. Trong lớp học chuẩn bị đó mình gặp em B, lúc đầu thì bình thường không có gì nhưng sau một thời gian thì em B này thích mình, càng ngày càng thích... Nói chung là bộc lộ nhiều tình cảm lắm nhưng chưa tới mức nói ra câu "em yêu anh", còn mình thì cứ giả ngu, hoặc nghe nhưng im im không nói gì thêm. Nhưng mình kiềm chế ham muốn tương đối kém nên đã có một lần chủ động hôn em B, sau lần đó em ấy tưởng mình cũng thích nên càng tiến mạnh hơn... Em B này cũng đậu khóa phỏng vấn kia và sắp tới sẽ đi du học cùng mình.
Trước giờ mình không tin chuyện xa mặt cách lòng cho tới khi mới sang Mĩ 2 tháng thì bị gf chia tay, buồn mất 3 tháng rồi quen em A bây giờ. Sau khi quen em A mình đã trải qua 7 tháng yêu xa, nhưng tình cảm vẫn k0 sứt mẻ gì. Nhưng chuyến du học sắp tới của mình là học một ngành tốn khá nhiều thời gian (những 7 năm), mỗi năm nếu về thì chỉ được có dịp hè, mình rất sợ cảnh lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà nước xa thì không cứu được lửa gần

Bây h mình có 2 lựa chọn :
_ Chia tay A : Chấm dứt tình cảm 1 năm rưỡi, chấm dứt cảnh yêu xa thêm 7 năm nữa (nếu có thể), khả năng cao là sau đó sẽ tiến tới với B
Cái mình sợ là không biết tình cảm 2 đứa có đủ để tiếp tục 7 năm nữa không (vì 7 năm tới là chỉ có học học học vì mình đã trễ 1 năm rồi, năm nay là năm nhỡ giữa cấp 3 và đại học nên có nhiều thời gian chơi) Hơn nữa là còn có mấy tháng nữa A thi đại học, trước có mấy lần giận nhau to cũng đã nghĩ chuyện chia tay, nhưng thật sự mình không nỡ._ Từ chối B : Khả năng cao là sẽ không nhìn mặt nhau nữa, cái này thì mình thật sự không muốn vì tổng cộng chỉ có 7 đứa du học khóa này thôi, trong đó có mỗi 4 đứa chơi thân với nhau, mình và B là 2 trong số đó rồi, nhỡ không nhìn mặt nhau thì lại gây cảnh khó xử cho mọi người. Nhưng nếu cần thiết thì mình sẽ làm. Trước mình du học Mĩ chỉ có một thân một mình, sau gặp được đúng một chú VN làm bạn, nên cảnh cô đơn cũng không đáng sợ lắm.
Thật là rối bời
Làm sao để xác định tình cảm của mình đây :(P/S : Bác nào cần thêm thông tin để đưa ra lời khuyên cứ nói mình sẽ thêm vào nhé
. Mà ko nói thì cứ như thằng đần, chẳng biết phải làm như nào 
