Duyệt Lai Quán - Tái Sanh Duyên- nhậu đê !

Status
Không mở trả lời sau này.
N?K còn chơi SF ko huynh =((
 
Đang chơi VTL, nó quá nhàm =))
 
Hị Hị :-* train tí :P train tí ;;)
 
^ thành phần đáng cho ăn sẹo này :w
đi khắp forum và nói mỗi câu: train tí train tí :-w
 
hôm qua 14/3 valetime trắng , hội phụ nữ có buổi đi xem phim loãng mạn ;)). Nghe thiên hạ đồn sư huynh mới nhập viện . Tự trách mình chưa thu xếp đi thăm được =.= . Áy náy.
Chúc sư huynh sớm khỏe lại để đối ẩm cùng sếp và hội con trai ^^
Vì là valentime trắng nên lang thang blog của mấy đứa bạn . Phát hiện cái nì , cưỡng chế mang vìa đây tặng các bé nhà mình :-*
Yêu ảo - 2 từ thật đơn giản. Thế mà mọi thứ chưa bao giờ giản đơn em nhỉ?


Yêu ảo là trông ngóng.

Yêu ảo là nhớ đến mỏi mòn.

YêU ảo là nhỮng khOảnh khắc tỦi thân và Òa khÓc vì cần mỘt bỜ vai nhƯng khÔng thấy.

YêU ảo là nhỮng lÚc thưƠng nghẹn lÒng mà khÔng thể Ở bên để sẻ chia chÚt ấm hƠi. KhÔng dám nhắc đến nhỮng NhỚ thưƠng, sỢ thưƠng tràO thành nưỚc mắt.

YêU ảo là xa nhỮng cái nắm tay, xa nhỮng vÒng Ôm, xa mÔi hÔn và xa cái nỒng nàn cỦa mÙi hưƠng quen trên tÓc.

YêU ảo là đÔi khi đi ngOài phỐ nhìn ngưỜi ta đi bên nhaU hạnh phÚc, traO nhaU nhỮng ánh nhìn ấm áp mà bỖng cảm thấy tỦi thân, ghen tị, thèm mỘt cái siết tay tiếp thêm can đảm.

YêU ảo chỉ bằng nhỮng lỜi nÓi, chỉ bằng nhỮng cÚ điện thOại ngắn ngỦi, chỉ bằng nhỮng bài hát cả 2 cÙng nghe, cÙng 1 thỜi điểm, Ở 2 nƠi.

YêU ảo, đi đâU cŨng phải đi mỘt mình, mÒn mỎi mOng chỜ đến 1 ngày nàO đÓ, đuỢc gặp nhaU, dù chỉ là nhỮng giây phÚt ngắn ngỦi.

YêU ảo, mỖi lần gặp lại cÓ biết baO chuyện muỐn kể, nhƯng khi gặp thì chẳng nÓi đưỢc jì, chỉ nhìn nhaU mỉm cưỜi, nhƯ để bÙ đắp lại nhỮng tháng ngày cÔ đƠn.

YêU ảo, mỚi nhận ra bản thân cÓ khả năng chỜ đỢi, cÓ bản lĩnh tỪ chỐi tất cả, chỉ dành lại tình cảm chO mỘt ngưỜi dUy nhất, quan trỌng.

YêU ảo là thưƠng nhỚ.

Là mỎi mÒn.

Là cần 1 bỜ vai nưƠng tỰa.

Là cần 1 vÒng tay Ôm, xUa đi tỦi hỜn.

Là nhỮng giỌt nưỚc mắt, là nỤ cưỜi.

Là tình yêU.

Dù gần hay xa, tình yêU vẫn là tình yêU.

Chân thành, tin tưởng, tÔn trỌng đỐi phưƠng, và nhỮng thỨ hOk tên khác, tất cả cỘng lại, sẽ thành tình yêU.

Em nè, hỨa vỚi anh nhé, dÙ em Ở xa anh, hOk thể là ngưỜi chạy đến bên em đầU tiên khi em mệt mỎi…..NhƯng tạO hOá đã chỌn rỒi, chỌn em đặt vàO trOng tim anh.

Vậy nên, anh yêU em nhất.

Anh yêu Em rất nhiềU! Em àh

Một khi yêU thưƠng Trao đi qUá nhiềU .....thì sẽ chẳng cÒn yêU thưƠng dành chO ngưỜi kháC ......Anh ..cÓ 1 đặc điểm , hOk biết là Ưu hay nhưỢc....em biết j` hOk ......Một khi đã yêU thì luÔn-yêU-qUá-nhiềU
 
Hay! Yêu ảo - đọc xong tự dưng cảm thấy mình cần phải nắm chặt HP trong tay mình hơn nữa, yêu thương người yêu mình hơn nữa...
Một khi đã yêU thì luÔn-yêU-qUá-nhiềU
Cảm ơn 3b về bài viết này
 
Cẩn thận bạn trẻ, 1 khi đặt niềm tin quá nhiều vào cái gì đó mà thất bại thì nỗi thất vọng và đau khổ là cực kì lớn đấy. Lời khuyên: yêu nhưng yêu vừa đủ, ko nên yêu-quá-nhiều, tình yêu là 1 con quái vật, nó sẽ chết khi ăn quá no và chỉ sống khi thiếu thốn thức ăn. Thực tế đã chứng minh !

Mod box Tâm Sự: The_Angel kính bút b-).

Mãi vẫn ko thấy Viêm, ôi ko lẽ đã đến lúc phải thốt lên câu: " anh em box TLBB xin ngàn lần khắc tên Viêm, đây sẽ là 1 mất mác vô cùng to lớn cho box nhà, oe oe oe" :((:((:((.
 
. Lời khuyên: yêu nhưng yêu vừa đủ, ko nên yêu-quá-nhiều, tình yêu là 1 con quái vật, nó sẽ chết khi ăn quá no và chỉ sống khi thiếu thốn thức ăn. !QUOTE]
cái này đúng nên hem cãi : ừm à , danh ngôn ngày xưa 3b có đọc . Các cụ ngày xưa dạy thế thì hẳn ko sai . Nhưng như nèo là nhiều ? như thế nào là ít?
như nhỏ bạn 3b ngày ngày ngồi trong ngân hàng giao dịch với số lượng trăm và chục triệu , nhỏ thấy bình thường . 3b cầm vài triệu tiền quỹ thì lại thấy lớn. Với bé kery thì đồng xu 5000 lại là to nhất . Vậy với từng người chẳng phải : có 1 khái niệm nhiều và ít khác nhau sao?
Dù có kinh nghiệm : ko nên đấu tranh với sếp =.= ko có vé thắng . Vụ A tử . Tuy nhiên . Ủng hộ cho bé nèo yêu bạt mạng. ;)) Tới luôn clyber\:D/ Làm gì có kiếp trước , kiếp sau, chỉ có kiếp này , bây giờ và ở đây \:D/
ps: méc sư huynh , sếp trù úm ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
[-O< Bớ ba hồn bảy vía A_Viêm ơi, về gấp đi nhậu chờ lâu qua [-O<
 
Chỉnh sửa cuối:
Ọc, sáng sớm ko hiểu sau vết mổ lại thấy đau, thì ra có mấy người thân réo mình:)

Yên tâm, chờ 2, 3 ngày hồi phục nguyên khí sẽ lại ra ngồi đàm đạo với anh em.

Thẻ tài phú và hình ảnh các đồ full khác mình sẽ gởi tới các bạn sau.

Cám ơn The_Angel và anh em trong box đã quan tâm:)

Ôm hun tất cả:-*
 
Mau lành nhanh còn đàm đạo với mọi ng nữa chứ. Vắng ĐV mọi ng hơi buồn đấy! không nhanh là bị túm cổ lôi về đấy :D:))
 
Hehe, trào Viêm, chuẩn bị có tiệc chiêu đãi lành bệnh rồi à :'>.
 
:DChào buổi sáng các bạn . Đêm qua thức coi đá banh mệt quá !
Inter thắng
 
mừng chú Viêm hồi sức chúng ta làm 1 chai Chivas + XO trộn với Coca đê
 
Hờ hờ, chỉ sợ công lực vừa hồi chuyển đã nạp ngay nhiều linh đơn diệu dược thế thì phản tác dụng b-).

Hôm qua xem inter đá hay quá, đêm nay Barca của mình mới đá, loay hoay tí rùi ngủ sớm thôi :'>.
 
Hi box TLBB!Lâu lắm rồi mới zô box!Tình yêu một thời :-*
 
0h56' rồi còn ai thức không nhỉ ?=((=((
 
Đời là bể khổ hix hix hix.

Ta buồn thì ta cũng muốn người khác phải buồn theo

Thà làm chân tiểu nhân còn hơn làm ngụy quân tử.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top