Chỉ là không gặp được nhiều nên phán cứ như thánh

...Hạ mọi đứa con gái mình không thể gặp vì nó không tốt ,để tự tay tâng bốc con nhỏ nào mình vô tình yêu được ,quen được rồi hài lòng với nó à...thằng đàn ông mà mở mồm ra là sợ này sợ nọ ,lừa tình tiền ,mẹ thế con người ta sinh ra đứa nào cũng đưa không của bíu cho cậu để cậu ăn ,bóc rồi tự hào vì đây là người con gái trong mơ của mình à

...sống mà éo dám va chạm thì kinh nghiệm đời để làm cái quái gì khi suốt ngày không thông được tư tưởng phải khó khăn mới biết mình đang cố gắng ,ăn không ngồi rồi không tìm tòi thì mọi thứ tốt nhất nó đến cho mình à ? và dựa vào mấy bài báo lá cải vớ vấn rồi phán cứ như ta biết mọi thứ trên đời về chuyện người khác ...
Thời kì nào rồi mở mồm ra là 9x ,bộ cậu hết chuyện để xoắn tít lên à ? Nói như cứ ngậm *** trong mồm ấy ,nhìn nhận mọi chuyện như 1 thằng trẻ ranh e ngại mọi thứ trên đời ấy .
Thiếu thốn quá đâm nó trở nên thế à ? cần tớ giới thiệu cho cho vài em làm mát đầu ko ?