Multi Elden Ring - Shadow of the Erdtree. DLC ra mắt 21/6/2024

Làm sao để làm bể posture của địch sớm các thày nhỉ?
 
Nay nâng đc max 2 cây vũ khí lên +25. Giờ có xèng dồn hết vao stats. Đến giờ tôi mới để ý endurance là để tăng def. Trc cứ nghĩ chỉ tăng lăn lộn với weight.
Mới đụng con này đang stuck ở phase 2. Combo nó dài vl. Lại một đêm ăn hành:)) Nhất quyết ko gọi mimic để bem con lìn này.

Sức bền tăng stamina, max trọng lượng giáp với độ vững (khó bị đánh mất thăng bằng hơn) chứ không tăng def. Def vật lý là ở strength, còn def miễn dịch với kháng lửa là ở HP.
 
Sức bền tăng stamina, max trọng lượng giáp với độ vững (khó bị đánh mất thăng bằng hơn) chứ không tăng def. Def vật lý là ở strength, còn def miễn dịch với kháng lửa là ở HP.
Vậy là str vừa tăng dmg vừa tăng def. Tôi đang xài đôi vũ khí thấy nó scale theo hướng str, mặc dù class là warrior vậy thì cứ táng str là chuẩn sách nhỉ. Hiện dex vẫn cao nhất.
 
Mỗi lần tăng stats nó hiện hết thay đổi bên phải mà, có gì đâu mà lăn tăn nhỉ !bung2
 
Hình như dex còn tăng speed đánh hay sao nữa nên tôi phân vân giữa str và dex. Speed thì ko thấy hiện thì phải.
 
Giết Melina thì nó có 1 nửa frenzied flame, 1 nửa bụi xanh như của Ranni.
Chém Ranni ngay sau đưa nhẫn thì cũng có cái sáng vàng như của Melina

Có một giả thiết trên youtube, khi Radagon và Rennala đẻ ra Ranni thì cháu nó có 1 nửa bọ, 1 nửa Empyrean. Bố cháu cần 1 đứa Empyrean thuần chủng. Sau khi đám clone (Miquella, Malenia) ra đời bị lỗi. Bố cháu về tách 2 cháu ra như đợt múc Marika. Điều kiện hoàn chỉnh để chiếm lấy Trung địa là cần 1 shadow (Maliketh) 1 Empyrean (Marika) 1 consort (Godfrey, Radagon).

Ở phân đoạn người chơi thì shadow (player), Empyrean (Melina), consort (Ranni).

Ranni cũng nói là "từng" là Empyrean, không phải "hiện là" Empyrean.

Thấy vẫn éo khớp lắm, vứt lên đây sau tính.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hình như dex còn tăng speed đánh hay sao nữa nên tôi phân vân giữa str và dex. Speed thì ko thấy hiện thì phải.
Chính xác, nó là độ khéo léo. Chỉ số này còn rút ngắn thời gian cast phép.
 
Story của game này thật ra cũng như Game Of Throne thôi. Các phe phái dùng mọi thủ đoạn tranh nhau cái ngôi Elden Lord. Éo có phe nào thật sự tốt đẹp cả. Ban đầu theo phe em Ranni vì tưởng em nó muốn xây dựng thế giới mới tốt đẹp hơn. Sau tới đoạn nói chuyện trên tháp nghe nó bảo sẽ bỏ hết niềm tin với cảm xúc của người sống trong thế giới mới. Đoạn cuối summon ra thì nó nói từ giờ sẽ bắt đầu một thế giới của "sợ hãi, nghi ngờ, cô độc". Nghe xong mình WTF hóa ra từ đầu tới giờ mình giúp con tâm thần này giành ngôi à !what

Edit: Cái ending tạm gọi là tốt đẹp nhất là The Age of Fracture. Không theo phe nào hết. Đánh xong boss cuối lên ghế chủ tịch.
Best ending đây !suong
image0.jpg
 
Làm sao để làm bể posture của địch sớm các thày nhỉ?
Movetset : Charged R2>=guard counter >= jump R2 >jump R1 >>>>>>>R1 .
Vũ khí : Colossial (strike)/mace/flail(1hand)> colossial(slash)/halberd/GS/curvedGS >=greatspear/great thurst/sword> dagger/rapier/spear (...) .

Qua tớ test colossial (strike-mace type) với mace/flail thì guard counter 2 phát là bể posture Knight .
Halberd/Ultra greatsword(slash)/GS/curved GS cần 3-4 hit tùy cây.
Straightsword/spear mút chỉ cần 5-6-7 guard counter ếu nhớ nữa.

R1 thì gõ chết quái vẫn chưa bể posture . !buc

À ngoài ra còn skill nữa , có mấy skill bể posture hơi lẹ , straightsword có cái square off r2 damage to bể posture lẹ range dài tốn ít mana .
 
Chỉnh sửa cuối:
Melina tự nhận bản thân cũng là một đứa con của Marika

Từ khi trailer đến khi vào game, mọi người cũng đã biết, Melina và Ranni có một mối liên kết với nhau (ấn mỗi bên mắt). Nếu bạn có kết Frenzied Flame, Melina sẽ xuất hiện và mở bên mắt còn lại, để lộ con mắt màu xanh của Ranni. Còn nếu là kết Ranni, cô sẽ mang thêm 1 nửa bên đầu dạng spectral, có vẻ ngoài giống với Melina, và giao nhau ở bên mắt bị nhắm.
Sau khi tìm hiểu, t có những chi tiết sau:
Melina và Ranni đều bị kết ấn gì đó ở mắt
Melina nói mình đã bị thiêu rụi và không còn thể xác (burned and bodyless), trong khi questline Ranni thì nói cô đã cướp Cái Chết, giết chết phần xác của mình
Ranni nói mình là 1 Emperyan, mặc dù cô cũng nói Emperyan là những đứa con từ chính 1 VỊ THẦN DUY NHẤT
Khi Radagon đi, ông đã để lại cho Renala 1 Great Rune nằm trong quả trứng bảo thạch, có khả năng Rebirth
Từ đó có giả định là: Melina đã đánh cắp Rune of Death từ Maliketh, sau đó giết chết thể xác bản thân, rồi một phần hồn được tái sinh thông qua quả trứng của Renala, trở thành Ranni
Vì sao mà Melina phải làm vậy? Theo Ranni nói, cô muốn thoát khỏi số phận được định đoạt bởi Two Finger, còn Melina nói, trước đây cô luôn nghe theo mẹ mình, nhưng giờ, cô đã tự do. Cả 2 đều đồng nhất là không muốn tuân theo những gì đã được sắp đặt nữa.
Trong khi Melina sẽ đi theo player và hy sinh thân mình để đốt cây Erdtree, thì Ranni lại có hướng đi khác, tiêu diệt Two Fingers đã khóa chặt số phận mình và trở thành vị Thần tiếp theo, thay đổi mọi thứ.



https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=378852820908721&id=100063520188235

Bác có thể đọc thêm cái này, cũng một phần tại sao Ranni cũng biết Torrent
xl không tốt, không nên xl !cl

vừa mới giết thằng Radhn tưởng thế nào !yeu2
 
Tới map băng rồi thì làm gì tiếp để đi theo mạch chính vậy mấy bác?
 
Tới map băng rồi thì làm gì tiếp để đi theo mạch chính vậy mấy bác?
Tới map băng rồi thắp lửa trên lò rèn là xong thôi.
 
Ngoài đời đã sợ mấy con bò sát mà chơi souls lúc méo nào cũng gặp mấy con như con nhái, rồi mấy con rắn cầm khiên, sang elden ring này tưởng không dính ai ngờ cũng cả nùi kinh vl, đặc biệt tụi rắn, đang đánh nó vươn ra xong ngoe ngoẩy mà tắt luôn máy ra giường nằm luôn.
 
Làm bộ này cảm giác như guts trong thế giới elden ring vậy :))
upload_2022-3-12_23-5-8.png
 
Mất cả buổi chiều đánh Rahdan, ko clean lắm nhưng cũng khoe tý !cheer

 
Cũng vừa cheese vkl để qua con lùi này
 
đánh Radahn phải xài cái trick lên/xuống ngựa để tránh cái loạt tên đầu của nó mới qua nổi
 
đánh Radahn phải xài cái trick lên/xuống ngựa để tránh cái loạt tên đầu của nó mới qua nổi

đòn thì đau đấy nhưng máu con boss này công nhận giấy thật , chắc do bị rot
 
Back
Top