Down được hết mấy bài hát rùi...nghe thấm dễ sợ...coi xong anime với manga, hết còn muốn coi các anime/manga khác trừ những cái rating 8.50+ lun. Cái bài music box đỉnh thật phải lưu lại để nghe lúc nào thư giãn...trong lúc đang nghe mà lại nhấn chuột nghe cái "click" tự dưng cảm thấy trầm lắng dễ sợ.
Lâu lâu có mấy cái anime/manga như vầy cũng làm mình đau đầu dữ mà suy nghĩ đã đời rồi lại cảm thấy thanh thản hơn.
Ngồi 2 tiếng chỉ để down cái chap truyện 13MB...mở lên thấy cảnh thằng kia ra pe con kia(chap 75 vol 8) lại đang ở tiệm net->máy tự động khởi động lại vì cái chân tự động sút vào cái nút power 1 phát->deep freeze hoạt động siêu tốt->bay hết cả đống truyện lẫn nhạc EL nãy giờ vừa down xong.
Đứng trước người cha dượng, Mayu run run. Ông ta lạnh lùng cất lời: "Con hãy làm như mọi ngày đi..."... Hành động tiếp theo thì xin mời quý vị ham hiểu biết coi lại
đây là anime đầu tiên có cái cảnh này->thú vị, hay ho, hấp dẫn->sao Mayu không có năng lực vector cho thằng kia đi luôn cho rảnh nợ.
EL quá ngắn chỉ dừng ở 13 tập khiến trong đầu người xem xuất hiện quá nhiều kết cục dành cho nó vì con đường đi của các nhân vật vẫn còn chưa chấm dứt được(kể cả câu nói "The project has just begun" của thằng Director General cũng có ý nghĩa EL chắc sẽ còn nữa) nhưng đã 3 năm rồi mà hiện giờ cái duy nhất còn liên hệ tới EL là cái chương trình TV "Nana's everyday life" bên Nhật, thế thì câu chuyện kết thúc quá bỏ lửng, chẳng biết tương lai các nhân vật ra làm sao(Mayu và Nana thì còn tạm được, chứ Yuka, Kouta...và cả Lucy...sẽ thế nào?)
Đáng tiếc cho một anime cực đỉnh mà lại quá ngắn (13 eps) và lại không có sequel hay side story nào như thế...T______T cảm giác không thỏa mãn...coi đi coi lại 20 cái anime đỉnh mãi cũng đâu có cái gì mới để coi nữa đâu? (dạo này có Shakugan no Shana, Death Note, Bladewitch..nhưng thực sự đáng thất vọng)...nah...hay là đợi 10 năm nữa rồi update tiếp thông tin về anime/manga/games cũng chưa muộn???(giống như trẻ con bây giờ lớn lên vẫn có Doraemon để đọc, đâu có sợ mất đi đâu mà lo; tui đây bỏ anime/manga/games/music 4 năm trời rồi quay lại cũng vẫn chỉ thấy mình được thêm một số lượng chỉ tiếp thu trong 1 tháng là đủ bắt kịp thời đại)
Nah~...