Em quen gf được 5 tháng. Nhưng từ khi 2 đứa bắt đầu ôn thi thì em thấy tình cảm ko được tốt như trước. Có hỏi gf nhưng gf nói vẫn bt. Càng ngày em càng thấy ko ổn nhưng em cũng ko biết làm gì, gf em vẫn vui tươi cười giỡn bình thường. Những khi em buồn thì gf có lần an ủi có lần ko. Vào hôm tổng kết lớp thì 2 đứa em cãi lộn vì lí do rất vớ vẩn. Trong hôm đó em đã chủ động làm lành rồi, nhưng nhìn gf thì miệng cứ: "tùy, ko biết..." em dư biết là gf vẫn còn giận. Mấy hôm liền em liên tục gọi điện, dtdd thì mẹ gf thu mất rồi (xui vãi
). Nhưng ko gọi được, đến hôm nay thì gf nt nói có số mới (nhắn all list), em tranh thủ hỏi xem gf còn giận ko, tin đầu ko trả lời, em hỏi đến tin thứ 2 thì gf nói bây h nó ko muốn nói gì, cần thêm thời gian suy nghĩ.
Hiện h em rất bối rồi T.T, ko biết phải làm gì nữa, mọi người có thể cho em 1 lời khuyên ko, em vẫn rất yêu gf và ko muốn chia tay
). Nhưng ko gọi được, đến hôm nay thì gf nt nói có số mới (nhắn all list), em tranh thủ hỏi xem gf còn giận ko, tin đầu ko trả lời, em hỏi đến tin thứ 2 thì gf nói bây h nó ko muốn nói gì, cần thêm thời gian suy nghĩ.Hiện h em rất bối rồi T.T, ko biết phải làm gì nữa, mọi người có thể cho em 1 lời khuyên ko, em vẫn rất yêu gf và ko muốn chia tay

.
), nếu không phải người trong cuộc khó đoán được. Chưa kể câu chuyện dưới mắt mỗi đứa lại khác nhau, có chuyện này chuyện kia,... Nói chung là học cho qua giai đoạn này đi rồi chủ động làm lành lại, nếu con bé vẫn ko chịu thì hiểu là từ lúc cãi nhau là nó đã muốn dứt và rất có thể vì có thằng khác ::)
. Vụ cãi nhau hôm bữa thì cũng nhãm lắm, ngày tổng kết lớp em tính đem đt chụp hình nó, mà nó lại ko chịu chụp hình, lúc nó lên nhận giải em moi ra chụp thì nó ko cho, lúc nó ngồi dưới chụp với con bạn, em cũng moi ra chụp thì nó chỉ vô mặt em kêu "ko đc chụp" nghe như ra lệnh ấy T.T. Chắc kiểu đó động vào tự trọng nên em điên lên nói nó vài câu, nói chứ chưa lớn tiếng gì, đập dt xuống bàn (xong lấy lại
) thế là nó giận luôn. Việc này em có lỗi hay nó nhỉ?
nhưng phải cẩn thận nếu ko dễ bị nhạt và vô vị đấy, nói chung phải chuẩn bị 1 kế hoạch thật kĩ, bên cạnh đó tán 1 em khác cho vào đội hình dự bị đề phòng trường hợp xấu nhất
.