DemonGod118
Mario & Luigi
- 15/7/08
- 798
- 1
Chẳng là em lớp 9 rồi mà hay bị người lớn chê là nói nhiều quá :( Nhất là các cô dạy Văn , năm nào cũng bị mắng vì cái này mà chẳng thể nào sửa được , chỉ sợ về sau lớn rồi không sửa bị đánh vỡ mồm thì
...
Chẳng hiểu hồi bé bố mẹ có cho uống Fisty trừ nước lã hay không mà đầu óc phong phú đến nỗi nói câu nào là tục câu đấy ( tục kiểu bựa bựa chứ không có chửi bậy ) giọng lại còn ồm ồm éo éo nên hơi ngại mỗi lần nói to
Anh chị có cách nào giúp em ít nói một chút được không
Mà mỗi lần nói chuyện với bọn con gái thỉnh thoảng bọn bạn cũng chỉ ậm ừ rồi cười , hình như em không có duyên nói chuyện hay sao ấy ..... Nhìn bọn con trai trong lớp tán gái ầm ầm mà đến tủi thân
Mỗi lần bắt chuyện chẳng biết nói chuyện gì cả , nói về học hành hay chuyện trong lớp thì nhạt quá
Ít ra ngoài nên chẳng biết bắt chuyện thế nào
Còn nữa , anh chị có bí quyết gì để giúp mình Tập Trung được không ? Chẳng hiểu đầu em hồi bé có hay va đập gì không mà rất khó tập trung làm cái gì đấy , cứ vài chục giây là bộ não cứ hướng mình đi đẩu đi đâu ấy , nên thành ra làm việc + học tập chẳng hiệu quả gì cả
... Chẳng hiểu hồi bé bố mẹ có cho uống Fisty trừ nước lã hay không mà đầu óc phong phú đến nỗi nói câu nào là tục câu đấy ( tục kiểu bựa bựa chứ không có chửi bậy ) giọng lại còn ồm ồm éo éo nên hơi ngại mỗi lần nói to
Anh chị có cách nào giúp em ít nói một chút được không
Mà mỗi lần nói chuyện với bọn con gái thỉnh thoảng bọn bạn cũng chỉ ậm ừ rồi cười , hình như em không có duyên nói chuyện hay sao ấy ..... Nhìn bọn con trai trong lớp tán gái ầm ầm mà đến tủi thân
Mỗi lần bắt chuyện chẳng biết nói chuyện gì cả , nói về học hành hay chuyện trong lớp thì nhạt quá
Ít ra ngoài nên chẳng biết bắt chuyện thế nào
Còn nữa , anh chị có bí quyết gì để giúp mình Tập Trung được không ? Chẳng hiểu đầu em hồi bé có hay va đập gì không mà rất khó tập trung làm cái gì đấy , cứ vài chục giây là bộ não cứ hướng mình đi đẩu đi đâu ấy , nên thành ra làm việc + học tập chẳng hiệu quả gì cả


Người ít tập trung thường là do bạn ko thích nó và bạn tập trung vào thứ mình thích hơn người thường 

.
),thơ ca thì cũng nên biết chút ít ngay cả tục ngữ ca dao cũng phải cần,mặt khác chẳng bởi ghét sử nước nhà mà ko đọc sơ qua trần trọng kim,đừng thấy sách nhiều chữ mà đau đầu ngại khó,đừng vì cái vui nhỏ (điện tử,bạn bè,đú đởn ...) mà quên đi bản thân mình.Đừng quên nghiên cứu thêm về các lãnh vực người lớn 