Em có nên tha thứ???

chủ topic là con gái mà,thằng đó chắc sẽ ko hèn tới nỗi đánh hội đồng con gái đâu,bạn cứ tới gần nó,chơi chiêu 1 hit death là dc ;))
 
Chuyện cũng khá lâu rồi, có lẽ là chuyện em nhớ dai nhất.
Chuyện hồi lớp 5, em học cùng lớp với một bạn tên Nguyễn Minh Thành (cho phép em gọi là "nó", vì em hoàn toàn cảm thấy ghét con người này). Lúc học lớp 5, học lớp 5 em cũng chẳng phải người hiền lành lắm, nghịch và rất nghịch, nhưng em không bao giờ đụng đến, chọc phá nó, nhìn nó em đã thấy nó khó ưa, rồi bỗng một ngày, trong giờ giải lao nó ngồi trong lớp, và bịa ra một câu chuyện không thể tin nổi về bố mẹ em, nó xỉ nhục gia đình em, xỉ nhục bố mẹ em, xỉ nhục em. Lần đó em là lần em đã thật sự muốn đập cho thằng đó một trận, muốn phang chết nó, muốn làm nó đau đơn tột độ vì những lời lẽ nó đã thốt ra, nhưng nó là một thằng to cây và là học sinh nên không được đánh nhau, lúc đấy em đã khóc, lần khóc duy nhất trong đời học sinh cấp I, em đã phản ảnh với giáo viên về những gì nó nói ra, nhưng cô giáo hoàn toàn không có phản ứng gì về việc kỷ luật nó, bỏ qua cho nó. Trong khi nó hoàn toàn không có chút gì tỏ vẻ hối lỗi, tỏ vẻ mình đã sai.
Thế là từ đấy em vô cùng căm ghét nó, em muốn tự mình sẽ trả thù, bằng cách nào đó, học cấp II cũng học cùng trường, lên cấp III cũng học cùng trường đã có lúc em gần như không thể kiềm chế được mình khi nhìn thấy cái bản mặt của nó, muốn xông đến đập nó bằng tất cả sức lực mà em có.X(
Vậy mà giờ đây, đi học thêm lại phải học thêm với nó, lại phải ngồi cùng bàn với nó.
Cũng đã 6 năm trôi đi em vẫn căm ghét nó và biết là "tha thứ là một trong những cách tra thù" liệu em có nên tha thứ cho nó, có nên bỏ qua cho một thằng đáng nguyền như nó, để cảm thấy đầu mình khỏi rác rưởi khi nghĩ tới những chuyện như nó.



"Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không ?
Có một câu nói : “Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn" ( trích ).





oan oan tương báo....bao h mới chấm dứt :'> hix nhiễm phim Tàu quá =.=

6 năm......từng ấy thời gian chưa đủ để tâm hồn nguôi ngoai.........nam mô a di đà lạt=,=
 
Hơ hơ,cứ tưởng cậu ấy là boy.
Thôi kệ cứ làm như trang bên kia tớ nói,nó có thể ko hèn tới mức HĐ con gái đâu..................................Còn nếu có thì.............. chịu
 
Coi như thằng ấy ko hề tồn tại trên đời là được.
 
bịa ra 1 câu chuyện "độc" hơn rồi đem đi tuyên truyền.Vì cuộc sống là ko tha thứ :))
 
công nhận chỉ có con gái mới nuôi thù 5 năm tìm cách báo thù :)). Không thu` thì thôi nhưng khi đã thù thì con gái đáng sợ hơn con trai rất nhiều. Các pác rút kinh nghiệm đừng gây thù chuốc oán lung tung nhé :;) :wink:
 
chuyện cũng đã lâu,bỏ wa đi,đánh nó thì có dc jì đâu,chỉ cần mọi ng bik là ba mẹ bạn ko phải vậy là dc rồi,cần jì phải thanh minh cho mệt,ra đời sau này thiếu jì ng đặt điều nói xấu mình ,ko lẽ ai bạn cũng đánh hết à :))

p/s: chắc là nó ganh tị với gia đình bạn nên mới đặt điều thế nên ko cần phải chấp nó làm jì ;))
 
Nhiều khi hồi ấy ông kia đem lòng tơ tưởng chủ topic nên mới đặt điều thêu dệt mong đựoc gây chú ý, tạo ấn tượng với người đẹp :'>

Nếu là vậy thật, thì giờ ông ấy thành công rồi... Ấn tượng sâu sắc! :'>
 
Coi như thằng ấy ko hề tồn tại trên đời là được.

Làm sao có thể làm được điều này trong khi nó vẫn sống sờ sờ và lài phải đụng mặt nó thường xuyên được ạ.
 
Đúng là con gái thì dai thật :))
Nếu muốn thì trả thù :)). Có thù ko trả ko phải là quân tử :'>
 
Dám thằng ấy là chồng tương lai lắm đó à nha :x
 
Làm sao có thể làm được điều này trong khi nó vẫn sống sờ sờ và lài phải đụng mặt nó thường xuyên được ạ.
Làm được bằng cách:
- Ko nghĩ đến chuyện cũ nữa.
- Ko nghĩ gì đến thằng kia nữa.
- Ko chủ động bắt chuyện với thằng kia, nó có hỏi thì trả lời sơ cua, tuyệt đối không để cái tính "tám" của phụ nữ nổi lên khi nói chuyện với thằng ấy.
- Thằng ấy có khoe khoang gì thì kệ nó.

Nếu ko làm được thì nguy cơ nó trở thành chồng của bạn là rất cao.:devil::devil::devil:
 
Mình nghĩ là lớp 5 thì bỏ qua thôi , lúc đó còn nhỏ đã có gì đâu , cái gì là ký ức ko đẹp thì nên quên nó đi
 
Em có thể dễ dàng tha thứ cho nó nếu nó chỉ xỉ nhục riêng mình em, vì đó là chuyện bình thường của hs khi rỗi hơi, nhưng việc nó không dưng xỉ nhục bố mẹ em thì em rất khó bỏ qua.
Em thật sự vẫn còn rất phân vân.
 
làm 1 trắc nghiệm:

Không tha thứ cho nó ...lòng bạn cảm thấy thế nào ?
a/ bực bội.
b/ thoải mái.


Tha thứ cho nó và không tha thứ cho nó thì đối với nó có ảnh hưởng gì ko ?
a/Nô
b/Yét


Nếu bạn là nó....bạn muốn hay ko muốn đc tha thứ ?
a/Zét
b/Nôn
 
Câu trả lời cho tất cả là em không biết, nếu em biết câu trả lời thì em sẽ không làm phiền mọi người thế này.
 
Bạn kể rằng " nó " nói xấu bạn và gia đình bạn từ hồi học lớp 5 ? Thế sang cấp II , cấp III cũng học cùng trường ? Có lẽ bạn đã thấy " nó " và bắt đầu chú ý tới " nó " rồi sao ? Nhưng quan trọng là " nó " có nhận ra bạn không ? Rồi giờ học thêm lại học chung và ngồi chung bàn ? " nó " có đánh tiếng chào hỏi hay đơn giản là làm gì để xã giao không ? Liệu " nó " có còn nhớ chuyện hồi tiểu học không ?
 
Bỏ qua đi em ạ, vì đó là chuyện từ lớp 5. Cho dù lúc đó nó có nói như thế, nhưng vẫn là lời nói của đứa trẻ nít.
Còn chuyện nó nói, nó bịa ra như vậy. Nếu là a vào lúc đó thì nó vỡ alô rồi - nhưng nếu bây giờ, anh lại không làm như thế. Vì trả thù có nhiều cách ;;)
 
khi đã có ấn tượng sâu như vậy, thì rất khó có thể bỏ qua đc.Ko muốn thấy nó nữa thì chuyển lớp đi, còn tha thứ hay ko thì tớ ko có ý kiến, cái này tùy từng người mà
 
Hòa sao đc,fải đánh chớ.Mà xử nó từ hồi ấy cơ,h thì chịu.
Vua Trần hỏi các bô lão:"nên hòa hay đánh"
Đồng loạt trả lời:Đánh!Đánh!Đánh!
 
Back
Top