- 10/10/08
- 8,057
- 11,768
Năm nay em gái mỉnh là sinh viên năm nhất của trường Huế, tuy nhiên nó đang gặp vấn đề về tình cảm, mong các mem trong box TS tư vấn giùm.Chuyện này chắc là khá nhiều người cũng biết.
Có 2 đứa ( một em gái mình: Khánh+bạn nó: Lan) ở chung một phòng.Hiện tại đang có một đứa( tên này là bạn của Lan) tán Khánh.Hôm qua nó mới gọi cho mình, trong điện thoại nó nói rằng: T nó rất quan tâm( như thế nào các bác biết rồi- ga lăng, tặng quà sinh nhật bla bla.........)nhưng K lại không thích.
Khi thấy K không thích thì T nói rằng : " Xem K như em gái" nhưng khi tặng cái gì đó cho K thì thiệp nó viết " Mãi yêu mình em ......
".Từ đó K không nghe máy hay nhắn tin gì nữa.Thế mà vẫn theo mới ghê.Em mình học rất cừ ( kỳ 1 là 8.2), nó đang rất mệt mỏi vì tên này.
P/S: Cộng rep nhiệt tình cho comment tư vấn
Có 2 đứa ( một em gái mình: Khánh+bạn nó: Lan) ở chung một phòng.Hiện tại đang có một đứa( tên này là bạn của Lan) tán Khánh.Hôm qua nó mới gọi cho mình, trong điện thoại nó nói rằng: T nó rất quan tâm( như thế nào các bác biết rồi- ga lăng, tặng quà sinh nhật bla bla.........)nhưng K lại không thích.
Khi thấy K không thích thì T nói rằng : " Xem K như em gái" nhưng khi tặng cái gì đó cho K thì thiệp nó viết " Mãi yêu mình em ......
".Từ đó K không nghe máy hay nhắn tin gì nữa.Thế mà vẫn theo mới ghê.Em mình học rất cừ ( kỳ 1 là 8.2), nó đang rất mệt mỏi vì tên này.P/S: Cộng rep nhiệt tình cho comment tư vấn



. Chỗ đông người càng tốt, chai mặt thì chai chứ chỗ đông người mà xoắn thì nó cũng dễ nổi tự ái hơn.
Thế nào chả té ngay 