Em k bao giờ tin anh

hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi :d
tìm đọc bài đó đi bạn chủ thớt
 
Thế thì cứ im lặng mà lấy lòng tin thôi ai bảo nói ra ... mà nói nó in ít, chém nó gần gần thôi ...

Cơ mà câu này mình cũng nhai như giẻ rách ý ...

Con gái ai mà ko thế... .
 
Làm gì mà để cả 2 bên gia đình đều cấm=))
 
Phải cứng lên,chốt vào mặt nó 1 câu "thời gian sẽ chứng minh,em không phải nói câu đấy". Còn con bé vẫn gân cổ lên nói lọ nói chai thì sút thêm câu "nếu điều đó làm em vui,thế nhé"
Tôi gặp trường hợp này rồi,đợt đấy mình cũng ngu,tin tưởng với yêu nó quá,để cuối cùng nhận cái hậu quả. Khi yêu đừng yêu hết mình,người yêu nhiều hơn thường thiệt thòi hơn. Cứ tàng tàng mà sống.
 
Bị gia đình cấm đoán phải ko? Dễ lắm :>. Bỏ nhà đi bụi :>

Nó ko tin nữa thì tát xéo háng nó rồi bỏ @@
 
Chỉnh sửa cuối:
ec tạ bay nhiều quá ==
1 số bác k tin em cũng đúng
vì e chưa nói mà cũng k dám nói hết hoàn cảnh ty của e ra , nhất là nguyên nhân vì sao ty của e bị cấm
dù sao thì h chuyện của e cũng ổn r, cảm ơn các bác đã cho lời khuyên ^^
 
Thời gian ( dài ) + minh chứng mới củng cố lòng tin, chứ giờ đòi ng trên forum này phải tin bác nữa thì bác củ hành bạn gái bác thế kia là phải thôi. Thôi ráng nhớn lên 1 tí rồi xoắn tiếp.

Mới có nhiêu đấy mà xếp vào tạ thì thiết nghĩ bác mong manh dễ vỡ quá, đừng lập topic nữa rồi lại trùm chăn khóc thầm.
 
Thời gian ( dài ) + minh chứng mới củng cố lòng tin, chứ giờ đòi ng trên forum này phải tin bác nữa thì bác củ hành bạn gái bác thế kia là phải thôi. Thôi ráng nhớn lên 1 tí rồi xoắn tiếp.

Mới có nhiêu đấy mà xếp vào tạ thì thiết nghĩ bác mong manh dễ vỡ quá, đừng lập topic nữa rồi lại trùm chăn khóc thầm.

từ đầu e có bảo mọi người phải tin đâu== chỉ hỏi là nên làm thế nào thui mà
dù sao e k kể rõ đầu đuôi ra mà chỉ hỏi lấp lửng như vậy nên bác nói e như thế cũng đúng :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Căn bản là mọi ng tin chú, hay ko thì quan trọng gì ? Chú cứ trả lời đc đi đã.

Quan trọng là chú đã, đang và sẽ làm được những gì để ng yêu chú đặt lòng tin vào chú.
Cái này thì chỉ tự hỏi mình thôi. Mà ko biết làm gì thì đến chịu ... Bị gđ 2 bên phản đối thì rất căng mà chú cứ trẻ con thế này mãi thì em buồn là phải thôi. Bao giờ mới lớn lên để thuyết phục ng ta giao con gái cho chú đc @_@

Còn riêng cái câu kia, con gái đứa nào chả ngày luyện mấy lần ( tùy theo giọng điệu mà đoán mức độ serious thôi - nhưng chắc chú chưa làm đc ) , chú cứ coi như ko cũng đc ( chừng nào mồm nói thế mà chân vẫn đi theo chú thì đáng sợ gì ) , đừng hốt hoảng gân cổ lên mà làm gì. Nhưng mục đích của nó của nó là nhắc nhở chú đang thiếu hành động, phương án khả thi thừa lời nói, hứa hẹn và thề thốt . Chú cứ kéo dài rồi thì hình ảnh của chú ngày 1 trở nên bèo và bọt, em ấy ngày càng thất vọng, tc cũng ngày càng nhạt phai ...
 
Chỉnh sửa cuối:
mình thấy giống một cách khích tướng :))

nói thật chứ , thi thoảng mình cũng nói với ny bảo , còn lâu a mới tin em blah blah ... , nhưng theo thái độ vui vẻ, còn hoàn cảnh của bạn thì ko biết, nói chung là kệ đi

nhưng mà bạn bảo bạn đang lụy quá , cái này thì cố gắng chấm dứt đi nhé , càng lụy thì càng dễ rơi vào trạng thái bị động, mà rõ ràng cái gì quá cũng ko tốt rồi, giữ thế chủ động cho mình , thằng đàn ông phải biết làm chủ , ko được lụy một cái gì hết
 
mình cũng chả tin bạn ... chuyện t/c chả nói trước đc đâu ... nên yêu nhau ngày nào thì biết ngày đó thôi , sau này dẫu có cưới nhau thì cũng đến lúc mệt mỏi , sống với nhau = tình nghĩa chứ chả phải tình yêu nữa ... nên đừng hứa hẹn nhiều quá =)
 
Con người thường có khuynh hướng: thiên vị bản thân mình
Giả dụ nếu cô bé kia nói đúng. Cách nhận biết dễ lắm: hỏi nhóc bạn thân của mình: tớ là người ra seo. Nếu đc câu tương tự. ^_^ cười trừ chứ bik làm seo
Còn nếu bột phát do cô bé đang ghen lồng lộn thì đợi mấy bữa qua rước nàng đi ăn , món quà nhỏ nhỏ gì đó.
Vu vơ vài câu chuyện phiếm làm nàng vui.
Nhiều khi nàng đồng tình với việc bị gạt cả đời như lời bài hát cứ lừa dối đi. Con gái vốn là sinh vật như thế ^^!
 
Back
Top