À, về việc hút thuốc, tuy hôm trước em có thử nghía qua giỏ sách của nàng thì chẳng thấy điếu thuốc nào... nhưng em vẫn nghĩ 90% nàng này hút thuốc thật.
Cách đây vài hôm, (ngày em rủ nàng đi ăn chè cùng 2 ông bạn ấy), cả lũ ngồi tán dóc với nhau, đến cuối buổi lúc tính tiền ra về thì 1 ông bạn của em lôi thuốc ra hút, sẵn đấy em cũng có hỏi ông bạn 1 ngày hút bao nhiêu điếu...
Sau đấy thì em cũng có quay sang hỏi nàng (lúc em hỏi thì chỉ có mình nàng nghe thôi)
- Thế còn em? 1 ngày hút mấy điếu? (vừa hỏi vừa cười nham nhở, ra vẻ nữa đùa nửa thật :P)
- Nàng có vẻ giật mình: "Anh hỏi gì kì cục vậy"
- "Thuận miệng hỏi vui vậy ấy mà"
- "Ko thèm trả lời anh"
Trông thái độ của nàng có vẻ khác khác, kiểu như ko muốn để em biết, nên thôi em cũng ko hỏi nữa. Nếu nàng thật sự ko hút thuốc thì đã phủ nhận ngay từ đầu rồi, đâu việc gì phải né tránh trả lời những 2 lần nhỉ
@BrokenWings: tình hình hiện tại khá lạc quan, em cũng ko rõ sẽ tiến được đến đâu, nhưng cái kết thúc cuối cùng thì em biết trước rồi ạ :)