Xin phép cả nhà tớ lôi topic này lên.
Gần 10 ngày nay giữa tớ và nàng xảy ra khá nhiều chuyện. Nhiều lúc tớ cũng thấy nản định buông thì nàng lại phát cho tớ 1 số tín hiệu. Đến hôm nay tình hình có nhiều chuyển biến, tớ điểm sơ lại vậy...
----------------------------
Thứ 2 tuần trước, lúc chuẩn bị lên trường thì ông bạn gọi điện nhờ đi cùng ông ấy có chút việc, thế là tớ lại nghỉ. Đến khoảng giờ chơi thì nhận được sms của nàng: "Hôm nay lại có người lười biếng trốn học rồi"
Cũng thấy vui vui vì ít ra con bé cũng còn nhớ đến mình. Tớ rep lại nàng 1 tin "Hôm nay a bận rồi chắc là ko đến trường được, mấy ngày nay ko gặp thầy S, nhớ thầy quá huhu"
- Ừm, để e nhắn lại với thầy giùm a haha.
- Haha, thế thì nhờ e nhắn lại với bé Cáo là a cũng nhớ bé ấy nữa ^^ (Cáo là tên nàng)
- Chời ơi... tự nhiên thấy rùng mình... Cái j mà ớn lạnh vậy nàh
...
Đến đây thì tớ ko nhắn lại nữa, tối về sms với nàng hỏi xem hôm nay đi học có gì đặc biệt ko.
----------------------------
Hôm sau tớ đến trường thì lại thấy nàng chuyển sang dãy khác, ko phải dãy quen thuộc mà bọn tớ vẫn ngồi, có điều lần này nàng đang ngồi cạnh 1 thằng nào đấy, thằng này thì tớ ko quen nhưng có lần lúc ngồi kế tớ nàng từng khen thằng ấy dễ thương, hòa đồng, mà tớ cũng phải thừa nhận thằng này rông bảnh thật, so ra thì tớ lép vế hơn.
Tớ đành ngồi cạnh mấy ông bạn ở dãy sau, ko rõ nàng có biết tớ vào lớp hay ko, nhưng ko thấy nàng quay xuống. Đến tận giờ chơi lúc nàng chuẩn bị rời lớp mới nhìn thấy tớ, nàng cười chào xã giao dăm ba câu rồi ra ngoài, tớ ngồi lại cùng mấy ông bạn... Tan học nàng về cùng mẹ.
----------------------------
Hôm sau nữa (thứ 4), sáng nàng tiễn mẹ ra sân bay nên ko đi học. Chiều vào lớp tớ thấy thằng ku kia vẫn ngồi ở chỗ hôm qua, nhưng nàng thì ngồi 1 mình (chỗ lúc trước tớ vẫn hay ngồi cùng nàng). Tớ ko lên ngồi cùng nàng mà vẫn ngồi dưới cùng mấy ông bạn. Tan học ông bạn tớ rủ nàng cùng đi ăn chè nhưng nàng cáo bận ko đi được.
----------------------------
Thứ 5, nàng vẫn ngồi 1 mình, tớ vẫn ngồi cùng nhóm bạn, đến nửa buổi sau tớ lấy điện thoại ra nhắn tin với nàng, cũng chỉ quanh quẩn mấy ngày nay đi với mẹ thế nào, học hành thi cử tính sao, sau đấy lại quay sang sms trêu nhau đến hết tiết. Cuối buổi mấy ông bạn rủ nhau đi xem phim, nàng bảo ko thích phim ấy nên về trước.
----------------------------
Thứ 6, tớ vác tập sách đến ngồi cạnh nàng như trước.
Gần đây tớ thôi ko để hình nàng làm wallpaper điện thoại nữa, tớ thay bằng ảnh 1 cô bạn khác, bạn bình thường thôi, nhưng tớ thấy tấm ấy xinh xinh, làm hình nền hợp phết nên để tạm. Nàng mượn đt tớ chơi game, và cũng chẳng thèm hỏi gì đến tấm wallpaper cả.
Ngồi cạnh nàng thì có nhiều chuyện để nói hơn, dạo này tớ hay trêu nàng, những lúc cao hứng nàng cũng thường vỗ vai hoặc đấm thùm thụp vào lưng tớ, cơ mà nàng đấm khá mạnh tay nên nhiều lúc đau thật chứ chẳng chơi. Đáp lại, thỉnh thoảng tớ cũng thử vuốt tóc hoặc đặt tay lên vai nàng, dĩ nhiên chỉ những lúc đang nói chuyện cười đùa, vờ thuận tay thì vuốt thôi, 1,2 giây là buông, để lâu đâm ngại.
----------------------------
Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ ở nhà, tớ ko liên lạc gì với nàng, tối CN nhận được 1 sms từ nàng: "Hôm nay a nhớ ngủ sớm nhé, sáng mai đến trường làm bài test đấy". Tớ cảm ơn và nhờ nàng mai thức dậy thì alo sang đánh thức tớ dùm.
----------------------------
Thứ 2 (tức hôm qua), nàng gọi tớ dậy, 2 đứa làm test khá ổn.
Chiều tớ rủ nàng cafe, nàng đồng ý nhưng nàng bảo nàng muốn chọn quán. Chắc đấy là quán quen của nàng, tớ thì mới đến lần đầu. Không gian khá thoải mái, điểm khiến tớ ấn
tượng là quán có những khung cửa sổ còn to hơn cả cửa chính.
Sau vài lần chuyển chủ đề, cuối cùng 2 đứa bàn về chuyện của ông bạn tớ.
Chẳng là 1 ông bạn trong nhóm tớ mấy ngày nay đang đau đầu về chuyện bạn gái bị trễ gần 10 ngày, dùng Quick Stick thì chỉ thấy 1 vạch, nhưng vẫn chưa thấy chu kì xuất hiện nên 2 người vẫn lo lắm, than thở mãi
Nàng hỏi tớ nếu trong trường hợp ấy, nếu bạn gái tớ có thai thì tớ sẽ xử lý thế nào, tớ bảo chắc là phải phá thôi, giải quyết càng sớm càng tốt, ở tuổi này thì chẳng thể làm khác được.
Nàng đáp có vẻ hơi khó chịu: Đúng là con trai, tên nào cũng vậy cả. Nếu là em thì em sẽ giữ lại đứa bé, tự lo tự nuôi, chẳng cần tên nào cả.
Tớ chẳng hứng thú tranh luận chủ đề này với nàng, liền im luôn...
2 đứa ngồi im 1 lúc lâu, tớ liếc sang thấy nàng đang nhìn ra cửa sổ, trông có vẻ trầm tư chẳng đoán được đang nghĩ gì (cũng có khi nàng buồn ngủ =.=)
Tớ suy nghĩ 1 lúc thì quyết định hỏi thẳng nàng, dẫu sao cũng ko còn nhiều thời gian. ..
- Anh từng thích em, chắc là em biết chứ nhỉ?
( Lúc ấy tớ cũng chẳng dám nhìn thẳng nàng, cứ giữ góc nhìn ra cửa sổ, làm ra vẻ lơ đãng hỏi bâng quơ... )
Nàng ko tỏ thái độ gì, thậm chí chẳng màng quay sang nhìn tớ, 1 lúc sau mới cất tiếng trả lời, mà thật ra là hỏi ngược lại tớ:
- Từng thích? Hỏi cũng khéo nhỉ?
- Thì anh cũng phải chừa lại cho mình tí đường lui chứ.
Lại 1 khoảng dài im lặng, nàng quyết tâm thà ngắm cái cửa sổ còn hơn quay sang nhìn tớ. Phần tớ thì ngồi trông trời ngắm đất, bất giác lại nhớ về ranh con bán cháo, chẳng biết giờ này con bé ở đâu

)
...
1 lúc sau nàng lên tiếng trước, chủ động chuyển đề tài. Tớ cũng hiểu chủ đề iu đương nên stop lại ở đây.
Vài phút sau tớ có tin nhắn, lôi đt ra trả lời thì hình như nàng liếc thấy wallpaper của tớ, lần này nàng khen con bé ấy dễ thương.
Tớ cũng gật gù: Ừ, dễ thương nhỉ! Tiếc là con bé lấy chồng từ vài năm trước, năm nay con gái cũng gần 3 tuổi rồi.
- Để hình phụ nữ đã có chồng con thì ko nên tí nào, lỡ người khác nhìn thấy họ lại dị nghị ko hay về bạn ấy thì sao?
- Ừm, cũng... có lý

- Thật ra mấy hôm trước anh cũng từng lấy hình em làm hình nền điện thoại, nhưng chắc là em ko biết đâu.
Nào ngờ nàng nhăn mặt: "chẳng thể hiểu nổi, tại sao con trai cứ phải lấy hình người yêu hoặc đối tượng ra làm hình nền vậy? Nghe cứ như kiểu đem gái lên tôn thờ ấy.
Oạch, hình như mình lỡ lời

, tớ cười giả lả và lảng sang chuyện khác.
(tối tớ về nhà đổi wallpaper thành ảnh tớ chụp cùng mấy ông bạn)
Bàn về chuyện học hành, thi cử, phim ảnh thì ko khí có vẻ thoải mái hơn nhiều. Vài lần bị tớ trêu, nàng quay sang nhéo vào hông tớ, tớ giả vờ kêu đau rồi chụp lấy tay nàng, cứ thế mà nắm. Chừng 2,3 giây sau thì nàng rụt tay lại...
Sau buổi cafe tớ dẫn nàng đi ăn, ăn xong 2 đứa vào siêu thị lấy xe đẩy dạo lòng vòng, đến cuối buổi cũng chẳng ai mua gì. 9g, tớ tiễn nàng về.
Đến tận tối hôm ấy tớ vẫn còn hí hửng, nghĩ mình lại tiến thêm 1 bước nữa rồi

----------------------------
Sang hôm sau (thứ 3 - hôm qua ấy), nàng vẫn alo gọi tớ dậy.
Tớ đến trường thì lại thấy nàng ngồi cạnh thằng ku hôm nọ

, giờ chơi cũng ra ngoài cùng thằng ấy. Lúc đi ngang qua tớ nàng còn gật đầu cười xã giao

Cuối buổi ai về nhà nấy.
Con gái khó hiểu nhỉ? Lúc nồng nhiệt, lúc hững hờ, éo biết đâu mà lần
