em nuôi ?

Có lẽ nên học từ Hentai, trong đó chỉ nhiều cách tấn công em gái mình rất hay và hiệu quả, áp dụng cho em nuôi chắc cũng dc.
 
Sao bạn giống mình quá, hay add yahoo vào nói chuyện đi, người đồng cảnh ngộ.
thế ngày mai mình chat nha, bữa nay mình bận rồi =)...
Quan trọng là phải tấn công. Nhất cự ly, nhì cường độ. Anh nuôi Gần gũi thế còn gì Đôi khi con gái thích nhưng mà cứ nói là không được. Chứ tự dưng cưa phát đổ luôn thì còn gì là thú vị nwax phải không nào? Cố lên nhé
gần gũi kiểu này em ngán lắm bác, dù sao làm bạn cũng còn dễ tiếp cận hơn là làm người anh.
anyway, 2 bữa sau khi đi chơi với nhau, bé có vẻ ngại nói chuyện với em sao ấy :-s. Em cũng không có hỏi vì thấy bé cũng mệt sau ngày 17 ( đi cả ngày thì sao không mệt). dạo này bé lên nói chuyện với em là cứ gửi mấy cái hình trái tim liên tục, hỏi mấy bác thế có ý đồ gì không nhì :-s ?
 
à,rứa thì có lẽ nó có cảm tình với anh trai rùi ;)) ,lúc này thì luật ko cấm :D
hỏi bóng gió đưa đẩy chút coi ý nó răng ??
 
dạo này bé lên nói chuyện với em là cứ gửi mấy cái hình trái tim liên tục, hỏi mấy bác thế có ý đồ gì không nhì :-s ?
Cũng chưa chắc chắn được gì đâu cậu...
Tớ thì chat với bạn bè, dù trai hay gái cũng hay dùng emo :x , >:D< hay :-* vô tội vạ, chưa hẳn nói lên được gì :P

Con gái nó cứ dở dở ương ương chả biết đâu mà lần =((
Tạm thời cứ ghi nhận để đấy đi, sau này xâu chuỗi lại.

Thời gian tới, việc cậu cậu cứ làm thôi, rủ rê đi chơi được thì tốt, thỉnh thoảng đưa đẩy bóng gió 1 tí, xem thử phản ứng con bé thế nào.
 
à,rứa thì có lẽ nó có cảm tình với anh trai rùi ,lúc này thì luật ko cấm
hỏi bóng gió đưa đẩy chút coi ý nó răng ??
em nghe thế này khoái lắm nhưng đó chỉ chẳng qua là mấy cái smiley thôi =((
Con gái nó cứ dở dở ương ương chả biết đâu mà lần
Tạm thời cứ ghi nhận để đấy đi, sau này xâu chuỗi lại.

Thời gian tới, việc cậu cậu cứ làm thôi, rủ rê đi chơi được thì tốt, thỉnh thoảng đưa đẩy bóng gió 1 tí, xem thử phản ứng con bé thế nào.
ghi nhận lời bác thôi, chứ giờ bé cũng ít nói chuyện với em lắm.
 
hồi đó cũng dụ được nhỏ em nuôi ôm ấp , nắm tay với nó cũng sướng phết ( mà toàn em nó chủ động )

nhưng rồi mình chưa kịp nói tiếng yêu em thì bị bạn bè đâm chọt nên giờ vẫn còn là a2 thần iu của nó =))

chủ topic : muốn làm ngưồi yêu em nó thì hãy chứng tỏ mình có khả năng làm bạn trai em nó í , chứ cái dớp a nuôi lớn quá xem ra cậu cũng hơi bị khó ;))
 
bây giờ đang nói chuyện với bé, nhỏ bạn thân của bé đâu ra nhảy vô hỏi mình thích bé không ( hình như bé không biết nó hỏi ). Sao mình thấy trẻ con quá, mà vẫn khoái chí :'>...
nói chuyện với bé bây giờ, ai có tips nói làm sao vừa bộc lộ chút mà cũng đừng sơ hở quá không nhỉ :-s ?
 
cho em mạn phép double post nha mod.
em thấy buồn quá nên lên đây tâm sự phát.

bị reject rồi, thì ra trước giờ chỉ có mình em mến người ta thôi.
anh nuôi em nuôi? F*CK that!
có anh em nào vô nói chuyện với em đi, buồn quá nên nằm hoài ngủ không được.
 
the all american Reject rồi hả? Chia buồn nhé, em nó đã ko thích thì thôi, gượng ép làm gì.
Chắc nhìn cậu chưa đủ hấp dẫn em nó rồi .
 
không hề gượng ép, không thích thì thôi chứ em đâu có ép.
buồn quá, tới giờ vẫn chưa ngủ được
 
anh nuôi em nuôi?

- Đã nói rồi :-< .... Khi một người con gái nhận người khác phái là anh nuôi-anh kết nghĩa thì trong mắt người con gái đó, anh trai ấy chẳng hấp dẫn tẹo nào ^:)^ ........

- Bác không có một chút gì đọng lại trong em ấy thì có niếu kéo làm chi, có thêm em gái tốt hơn là mất tất cả :-< .........
 
ngu là em dành quá nhiều thời gian cho bé và tình cảm nên bị reject thì thất vọng lắm. Nhưng thôi, chắc em cũng phải nằm xuống để ngủ, trời sáng rồi
 
Bác có onl ko, vứt em YM đi, em vs bác cũng giống nhau lắm. :(( :((
 
em mắc đi làm thêm bữa nay rồi bác, mai nói chuyện hén.
mà bác kể nghe đi, buồn thì viết lên đây cũng thoải mái lắm ::)
 
Bác có onl ko, vứt em YM đi, em vs bác cũng giống nhau lắm. :(( :((

- Viết lên đây thì nhiều người tâm sự, thoải mái hơn nhiều ::) ........
 
nhiều ng đồng cảnh ngộ lắm í :)) .
 
Back
Top