em phải chọn ai

  • Thread starter Thread starter ff8khang
  • Ngày gửi Ngày gửi
bác này chưa nhắn tin cho bạn bè bao giờ hay sao mà ko biết chọc ghẹo đưa đẩy thế :-w nếu chưa thì vào tgiãn để học cách đá xoáy chọc ngoáy bơm đẻu để rút ra kinh nghiệm ;))
 
hiz, chị pooh là ai ạ, em chưa nghe danh, anh em có thể cho em 1 chút pro5 của chị ấy dc ko ạ, à mà em dùng cớ gì để làm quen với các chị em trên nầy ạ, anh em chia sẽ em chút đi, kì nầy quyết mài dao, chiến đấu với cáo

0 cần thiết đây , nt nhiều thì sẽ tự biết cách nói thôi , nhiều khi đang nói bí đề tài thì lần sau sẽ tự biết rút KN thôi mà :-j , cứ nt nhiều vào sẽ wen thôi , canh lúc >11h hãy nt đó 8-> , lúc đấy thì tha hồ nói rồng nói rắn cũng chẳng ai nói j` đâu :))
 
hiz, mai em ấy thi rùi, tối nay NT động viên và kêu em ấy ngủ sớm thui, đừng thức khuya quá,mai lấy sức đi thi nữa
 
vào box này thấy nhiều cao thủ quá
em năm nay 22 sắp tốt nghiệp mà vẫn có mỗi một em PC thôi =))
 
bác còn có được nguyên em PC còn em thì phải chia sẻ cho cả nhà ko được dùng 1 mình
 
hiz, mai em ấy thi rùi, tối nay NT động viên và kêu em ấy ngủ sớm thui, đừng thức khuya quá,mai lấy sức đi thi nữa

đc đấy , wan tâm và đánh vào điểm này là tốt đấy cậu à , con gái rất muốn ai đc wan tâm lắm .....từ từ cậu sẽ tiến tới 1 bước là " e chỉ coi a như a trai thôi " =)) , tớ giỡn thôi :|
vào box này thấy nhiều cao thủ quá
em năm nay 22 sắp tốt nghiệp mà vẫn có mỗi một em PC thôi =))

toàn chém gió cả cậu ơi :-j , dân thư giãn /tâm sự hết mà \:D/
bác còn có được nguyên em PC còn em thì phải chia sẻ cho cả nhà ko được dùng 1 mình


vậy nhiều cái vấn đề tế nhị khó nói lắm nhỉ :'>
 
mình định mai, tối lúc em ấy thi xong sẽ đt qua rủ đi ăn gì đó cho thư giãn đầu óc, nếu em ấy chịu đi thì okie, nếu ko thì mình lặn lun 1 tuần, qua T3, T4 tuần sau rùi mới ĐT rủ em ấy đi chơi tiếp
các pác nghĩ sao về chiến thuật nầy, cho ý kiến nhanh nhé, mai đến rùi đó
 
@ff8khang: cậu nên tự suy nghĩ, tự hành động 1 chút đi. cậu tán e ấy hay ae trên này tán hả? :-w. Muốn tán gái giỏi chả có cách nào khác là phải thực hành thôi. Nếu có lỡ làm ko đúng thì sửa, rút kinh nghiệm lần sau. H cái j cậu cũng hỏi thế thì liệu tán gái có còn thú nữa ko? giả sử tán xong cậu có thấy vui ko? Cậu 21-22 tuổi rồi thì chịu khó suy nghĩ tí đi, dũng cảm hành động tí đi, sai thì sửa. Tán gái lần đầu mà đòi perfect thì lấy đâu ra, phải vấp váp chứ, mà có thế mới thấy hay.
1 số lời góp ý chân thành..
 
haha , lần đầu của tớ là năm 18 tuổi , yêu đơn phương , lần 2 19 tuổi 2 lần ăn dưa bỏ , lần cuối thì đc nhưng đã break , giờ đang theo đuổi 1 mối tình khác , nhưng tình cảm của tớ , tớ sẽ tự giải chứ 0 muốn ai làm hỏng mối tình đẹp của mình ^^



mình nghĩ bạn nên xem cái này có thể gặp trong 1 vài trường hợp đấy :> , à của a Duy minh gamevn mình nhé ;)
 
hiz, đọc xong bài của anh Duy Minh xong em té ghế lun, hiz . cái nầy là đẳng cấp pro quá rùi, em hổng dám áp dụng đâu, có anh nào xài rùi chia sẽ em kết quả cái
 
cứ tìm hiểu và tìm hiểu.cảm thấy ở bên ai vui hơn thoải mái hơn thì hãy chọn ngươiif đó.
 
hãy hỏi con tim của bạn.trái tim của bạn dung động trước ai thì hãy chọn người đó
 
là em thì em sẽ chọn xơi cả 2... mặc kệ người ta ghen tị phán xét :">
 
ng` ta đã chòn bạn B mà mấy bác cứ cm kiểu j` 0 =)) , đọc kĩ topic rồi cm giùm đi mấy cha :|
 
haha , lần đầu của tớ là năm 18 tuổi , yêu đơn phương , lần 2 19 tuổi 2 lần ăn dưa bỏ , lần cuối thì đc nhưng đã break , giờ đang theo đuổi 1 mối tình khác , nhưng tình cảm của tớ , tớ sẽ tự giải chứ 0 muốn ai làm hỏng mối tình đẹp của mình ^^




mình nghĩ bạn nên xem cái này có thể gặp trong 1 vài trường hợp đấy :> , à của a Duy minh gamevn mình nhé ;)

ng` ta đã chòn bạn B mà mấy bác cứ cm kiểu j` 0 =)) , đọc kĩ topic rồi cm giùm đi mấy cha :|

Ah uh :-"
 
pà con vô tư vấn giúp em chiến lược đi ạ
 
sao pà con hổng ai vô tư vấn giúp em hết vậy
 
Lựa chọn người bạn đời theo mình nghĩ là chọn người có thể cùng chia sẻ buồn vui với mình ấy, đừng chọn người mà mình yêu. Khuyên chân thành đấy :)

nh0k đó chọn bạn gái mà chứ có chọn vợ đâu... mà bạn nói chuyện cứ như là có õ/bx rồi dzay... co ve đau khổ nhỉ???:))
 
đúng đó, bạn gái thì 2,3 đứa cũng được mà. cứ chơi đi sau này già thì có mỗi con vợ tha hồ mà tiếc.:)
 
up date : tối nay mới nt đong đưa cưa cẩm em B,tình hình là đã chốt lại 1 buổi hẹn tối t3, nhưng em ấy nói ko về quá 9h vì hôm đi xem phim mãi tận 11h mới tới nhà, hiz có 9h là phải về nhà, vậy là em ấy có ý gì vậy các pác. em nói là tối thứ 3 đi dạo phố, các pác tư vấn giúp em ở TP HCM thì chỗ nào có đi dạo phố dc dc
 
Back
Top