Em sợ em thành GAY

Status
Không mở trả lời sau này.
Bây giờ hãy năng thông...holes of girl đi thì sẽ tìm lại đc cảm giác của 1 thằng đàn ông.
Nếu ko thì
Quên lũ con gái vô tích sự, bạc nghĩa đấy đi.
Hãy tìm về tình yêu chân chính giữa đàn ông với đàn ông. Vẻ đẹp mạnh mẽ của cơ bắp sẽ làm lu mờ cái vẻ đẹp ủy mị bên ngoài của bọn con gái...
:D
 
Chủ topic có xu hướng lưỡng tính chứ không phải gay. Theo tui bác đi gặp bác sĩ tâm lý thì hay hơn việc lên forum hỏi thế này, rõ ràng mấy bác ở trên đã khuyên bác không nên mặc đồ nữ nữa mà bác lại gọi đó là đam mê thì hết cách rồi :D.
Trước mắt bác cứ phải tập bỏ bớt cái "đam mê" của bác đi, lúc căng thẳng thì cứ tìm đến game hoặc chơi thể thao. Nếu thật sự không muốn thành gay thì dừng việc quen với đàn ông đi (nếu chưa làm thì đừng nên làm).
Nói chung vấn đề là do suy nghĩ của bác, nếu không hạn chế được những hành động có tính "gay" kia thì tốt nhất nên an phận thôi. Bên Mỹ chắc đâu có kì thị gay như bên VN :D.
 
Chủ íu là tìm về cảm giác mới lạ thui ^^
Bỏ đi bác ơi, cố gắng tự chủ 1 tý.
Pác sợ thành Gay mà mọi ng` khuyên pác cứ chối thì làm ăn j đc :-w Miệng nói bỏ mà trong lòng thì ko dứt khoát >_<
 
:Dhọc võ.5 năm sau may ra hết.Có thằng kia bị gay hồi tiểu học khoảng lớp 3.Nhờ học võ tời lớp 9 bây giờ lên đai đen 3 đẳng mà nam tính hơn .Chả tí biểu hiện nào là gay.Gái thì mê.Nó mê lại:D,học giỏi nữa.Không thì chơi thể thao để cho khỏe mạnh để đừng ẻo lả kẻo thành gay:D
 
thế này thì bisexual chứ gay cái gì nữa:-?
 
Hồi nhỏ tui thích chơi trò giả gái lắm. Nhưng cũng đâu có vẻ là thích đồ đàn bà đâu nhỉ?
Chủ thớt ơi. Cách tốt nhất là đi chơi thể thao sẽ giải tỏa ức chế, rồi đi dê gái chọc gái vui lắm :devil:
Hội chứng GAY hay BI nghe các bác sĩ nói rằng đa số là do ảnh hưởng của môi trường chứ ít có ai là GAY thiệt lắm.
Phải trên 30 tuổi mới biết thực sự mình có PÊ hay ko?
Như tui ba mấy rồi nè, nhiều đêm vợ đi công tác rủ thằng bạn về ngủ chung hai thằng ôm nhau sờ soạng tùm lum vui lắm =)) Vậy mà tui cũng chả có lo nghĩ nhiều như bạn là GAY hay ko GAY gì đâu. Đừgn có sợ quá!
 
Làm gì mà phải lục đồ của chị thế? ;;)
 
Con này đúng là....:-o
Nội nhìn cái nick thôi là muốn xỉu rồi giờ còn thêm cái vụ này, muốn thành gay thì thành gay nhưng đừng có quen 2 giới một lúc. Hậu quả sẽ khó lường lắm đấy:-w
 
Kết luận: Nếu biết sợ thì tốt! Đừng nên nghĩ ngợi nhiều về nó. Nhất là khi tiếp xúc với thanh niên đồng giới cứ việc nhủ thầm "nó cũng như mình, mình cũng như nó, chả có gì hấp dẫn để mà khám phá ;;)" rồi cậu sẽ tự tin và bỏ mặc cảm thôi.
 
có lẽ một phần là do tâm lý tưởng tượng hay bệnh tưởng tượng.sao không làm chủ bản thân mà để nó điều khiển bản thân.Thượng đế tạo ra con trai đâu phải để mê trai mà phải mê gái mới đúng chứ:P
 
có lẽ một phần là do tâm lý tưởng tượng hay bệnh tưởng tượng.sao không làm chủ bản thân mà để nó điều khiển bản thân.Thượng đế tạo ra con trai đâu phải để mê trai mà phải mê gái mới đúng chứ:P

Thì cậu ấy lo sợ mình thành gay, thành lưỡng tính nên nghĩ về nó nhiều quá sinh bệnh đó thôi. Bệnh do tâm mà, tin ma thì có ma, tin phật thì có phật. Ko có gì khó hiểu.
 
Mặc đồ của nữ chưa chắc như các bạn nghĩ đâu . Có 1 dạng bị hội chứng sùng bái vật , có thể chủ thớt thuộc dạng này . Nhưng mà phải xem lại , khi bạn mặc đồ phụ nữ , thì trong suy nghĩ của bạn , bạn nghĩ mình thuộc giới gì ? Cử chỉ , điệu bộ của bạn như thế nào ?

Gay thì cũng có vợ có con đàng hoàng , nhưng việc đó chỉ để che mắt thiên hạ thôi . Và gay kín , dạng ko ẻo lả , nam tính , thì lúc nào cũng bào chữa cho mình là vẫn thích con gái , là bi .

Về phần chủ thớt , có lẽ là biết những việc mình làm là trái đạo đức? , nên cố gắng ko muốn suy nghĩ đến . Nhưng trong tiềm thức lại nghĩ, nếu mình là con gái thì làm những việc này là bt ? , dẫn tới mặc đồ của chị đem lại cho cảm giác mới .

Ngoài ra , chủ topic chắc chỉ mới lớp 9,hoặc lớp 10 fải ko ? Lứa này cảm xúc và tò mò vì giới tính khá mạnh , nếu ko bị ám ảnh thì lớn lên sẽ thay đổi mà.
 
Nói tóm lại mình chẳng ưa gay chút nào. Ở nước ngoài thì sao không biết, nhưng ở VN thì vượt quá giớ hạn của con người rồi. Hừm!
 
Nói tóm lại mình chẳng ưa gay chút nào. Ở nước ngoài thì sao không biết, nhưng ở VN thì vượt quá giớ hạn của con người rồi. Hừm!

Ừ , ko hiểu sao mấy vấn đề này đem lên GVN làm gì nhỉ . Box tâm sự dạo này xuất hiện 1,2 cái giống vậy rồi . Trước chỉ tâm sự về tình yêu thôi , sau đó đến trai gái , rồi giờ mxm bùng phát :-o
 
Ừ , ko hiểu sao mấy vấn đề này đem lên GVN làm gì nhỉ . Box tâm sự dạo này xuất hiện 1,2 cái giống vậy rồi . Trước chỉ tâm sự về tình yêu thôi , sau đó đến trai gái , rồi giờ mxm bùng phát :-o

Nói gì thì nói mình cũng không ngờ trên Topic này lại có người như thế:-o
Mình không thích vì nếu chuyện này lọt vào tai của ba má chắc gia đình sẽ sụp đổ vì ít ai chịu đựng được con cái mình là gay.b-(
 
ts dạo này nhiều 2pic nhạy cảm quá nhỉ :|
các bạn ngày càng tự tin hơn trên thế giới ảo ;))
 
GAY là vấn đề xã hội đáng được quan tâm mà ;;) Chuyện cũng bình thường có gì mà mấy bạn kỳ thị mấy người đồng tính quá ko tốt đâu. Như tui nè, ko biết thuộc dạng gì mà cái gì cũng thích, thích game, thích nam, thích nữ, luôn cả cái gì gọi là "bái vật" như bạn gì đó nói =))
Vậy tôi thuộc dạng gì đây kà :> Hay là tôi bị thần kin rồi 8-x
 
Em sợ gặp mấy thằng này lắm =((
 
đi gặp bác sĩ tâm lý đi rùi bác sĩ sẽ cho kết quả là bác có bị gay hay ko
Nghe mấy bố có máu thư giãn thế này tư vấn ko khéo từ ko bệnh thành có bệnh, từ bệnh nhẹ thành bệnh nặng á :))
 
dĩ độc trị độc.... cứ về vn vào mấy phòng tập tạ mà đưa mắt nhìn vào cho đã ghiền, kiếm thằng nào có hình xăm mà xô nhìu nhìu 1 chút ấy, nó thông ass bằng cây tập tạ là ghiền girl lại ngay
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top