Hikari_Aoi
Mr & Ms Pac-Man
Chẳng biết có cảm hóa dc ko?
Tính mình thì cũng thuộc dạng dễ, nhưng mà nguyên tắc, làm j mà để mình chửi thì phải biết như thế nào rồi.
Còn chuyện tiền bạc thì cái j đáng cho là mình cho nó, ko tính toán, còn chuyện cho nó để ăn chơi này nọ cho đọ với bà con thì đừng có mơ...
2 hôm nay mình làm mặt lạnh với nó, nó nói j mình cũng ko hưởng ứng, tự nhiên nó kiếm chuyện để nói với mình (trong nhà có mình mình là nói chuyện với nó dc thôi, nó chẳng bao h mở miệng với ai trong nhà cả)
Cứ cái đà này thì chắc mình đầu hàng sớm, tính đó h nóng dc chứ ko lạnh dc lâu
Tính mình thì cũng thuộc dạng dễ, nhưng mà nguyên tắc, làm j mà để mình chửi thì phải biết như thế nào rồi.
Còn chuyện tiền bạc thì cái j đáng cho là mình cho nó, ko tính toán, còn chuyện cho nó để ăn chơi này nọ cho đọ với bà con thì đừng có mơ...
2 hôm nay mình làm mặt lạnh với nó, nó nói j mình cũng ko hưởng ứng, tự nhiên nó kiếm chuyện để nói với mình (trong nhà có mình mình là nói chuyện với nó dc thôi, nó chẳng bao h mở miệng với ai trong nhà cả)
Cứ cái đà này thì chắc mình đầu hàng sớm, tính đó h nóng dc chứ ko lạnh dc lâu






.

. Tất cả con gái làm hết. Chủ thớt chấp nhận số phận đê. Phận nữ nhi phải dọn dẹp là đúng goy`. Ý kiến cái j` nữa
. Còn cả đời cứ ăn bám mãi cái váy đàn bà mà không biết nhục thì cũng chịu rồi. Đàn ông con trai là cái gì cũng phải làm được, ném ở đâu cũng sống được. Đó mới là đàn ông đích thực 