Em và Trịnh (10/06/2022) - NFT giveaway (^º◡º^)

288478734_3464057990488493_1593001793679657658_n.jpg
anh leo mãi đỉnh, mà đấy là tôi nói anh leonardo dicaprio
chứ thằng một lằn này nghĩ nó tự nghĩ mình đỉnh lắm đấy =))
 
Tính dẫn gấu đi xem cơ mà ẻm 9x đời cuối chả biết méo gì về ông TCS :)) :)) Đi coi phim này có ngủ luôn ngoài rạp không vậy.!choang
 
Tính dẫn gấu đi xem cơ mà ẻm 9x đời cuối chả biết méo gì về ông TCS :)) :)) Đi coi phim này có ngủ luôn ngoài rạp không vậy.!choang
Không biết gì xem mới vui chứ biết thì gấu nó quạu đó :))
 
Vừa đi xem về, không quan tâm đến chuyện cuộc đời thực của bác Sơn như nào, xem phim cũng không cần phải dẫn từng tí một, chỉ cần xem các lát cắt của quá khứ, nên thấy phim xem ổn, kể cả đoạn bác Sơn bị giới thiệu là nhạc sĩ cách mạng cũng làm trơn tru. Các diễn viên đóng tốt, nhất là chú Trần Lực đóng nhìn ra ngay bác Sơn lúc già trong tưởng tượng của mình. Vai Khánh Ly và Dao Ánh cũng tốt, có cá tính. Âm nhạc và cách dựng lại không gian tỉ mỉ là điểm cộng to.

Mình không quan tâm đến phốt của PGNL có lẽ là 1 lợi thế.
 
Chỉnh sửa cuối:
bà Khánh Ly chắc ko chê ông Sơn đâu
 
bả nói khéo thật. thứ nhất bả chửi phim ko đáng tiền. thứ hai là muốn nhấn mạnh phim chả làm đúng gì về TCS cả.
 
chuẩn này.

 
Giờ tao xâu chuỗi nghiệm lại rồi võ đoán theo ý kiến cá nhân là đéo phải gia đình đồng ý vì đoàn phim tâm huyết hay xịn xò mẹ gì đâu.
Đầu tư khủng kiểu này chắc mẩm nhét vào mõm 1 cục tiền chà bá như hồi ông Lê Linh, hồi xưa thì từ chối lia lịa vì chưa có offer nào đủ đô hết.
Giờ phim ra thì thấy nát quá nên phải lật đật đăng đàn công bố là tác phẩm HƯ CẤU, vãi loàn tẩy trắng trách nhiệm.

Còn đoàn phim thì done deal, có bùa hộ mệnh khỏe rồi, đi đâu cũng khóa mõm bằng cách hê lên ê tao có người nhà nhân vật đồng ý rồi nha mạy! Vãi lòn luôn.
 
Cô nói hay quá :)
Bọn cư dân mạng coi xong nó chửi bả như cái mền rách.
Không biết thuộc team seeder hay sjw gì.

"Không tôn trọng tâm huyết của người khác...
Che bai công sức của cả 1 tập thể...
Đạp đổ chén cơm của người ta..."
Blah blah.

Kéo xuống dưới bình luận là thấy, lũ trên face nó còn lái qua chính trị chửi luôn nữa.
 
Nếu chỉ xem phim, nhìn mặt diễn viên ko coi hình ngoài đời thì chắc chả ai hiểu sao ngoài đời TCS simp bà Dao Ánh nữa

Cast Diễm đẹp nền nã, Dao Ánh thì nhìn như phiên bản cà app của Vera Wang !choang

b4vzs9R.jpg

QUR9sJE.jpg
 
làm cía phim xong ai coi cũng chửi tcs như thằng fuckboi mê gái. hoá ra ng trong cuộc quay xe chê phim hư con mẹ nó cấu :)))
 
Muốn xem phim về TCS có thể xem phim này, dù chất liệu điện ảnh rất là cũ và có 1 số vấn đề, thậm chí phim phóng tác về anh Quang Sơn chứ không phải Công Sơn :)))


Xem được 1/3 phim thì anh Sơn bảo tôi tắt hộ anh ấy và tạm dừng việc xem phim lại. Sau đó, anh Sơn gọi anh Trịnh Cung, anh Nguyễn Quang Sáng… đến cùng xem. Xem xong anh chỉ vào màn hình bảo “Đây đúng là bộ phim về tôi, chính tôi chứ không ai khác”. Tôi rất sung sướng về điều đó. Và sau vụ đó, bất kỳ cuộc ra mắt phim ở đâu anh ấy đều đi cùng”, đạo diễn “Em còn nhớ hay em đã quên” nhớ lại.
 
Muốn xem phim về TCS có thể xem phim này, dù chất liệu điện ảnh rất là cũ và có 1 số vấn đề, thậm chí phim phóng tác về anh Quang Sơn chứ không phải Công Sơn :)))


Xem được 1/3 phim thì anh Sơn bảo tôi tắt hộ anh ấy và tạm dừng việc xem phim lại. Sau đó, anh Sơn gọi anh Trịnh Cung, anh Nguyễn Quang Sáng… đến cùng xem. Xem xong anh chỉ vào màn hình bảo “Đây đúng là bộ phim về tôi, chính tôi chứ không ai khác”. Tôi rất sung sướng về điều đó. Và sau vụ đó, bất kỳ cuộc ra mắt phim ở đâu anh ấy đều đi cùng”, đạo diễn “Em còn nhớ hay em đã quên” nhớ lại.
Phim này hay, do Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hữu Phần đạo diễn và viết kịch bản.
 
Cơ mà cái việc xem 1 xíu r tắt đi đợi bạn tới xem cùng lần đầu đúng là 1 cách không lời mà lại là ngợi ca quá chừng. Thế là đủ thấy trong lòng Trịnh Công Sơn đánh giá nó cao thế nào.
 
Vừa xem xong. Do ko có tâm lý thù ghét đạo diễn cũng như biết về đời tư của TCS nên cảm giác rất thỏa mãn, phim hơn 2 giờ, nhịp chậm mà xem cái vèo hết hồi nào ko hay, cứ tưởng có thêm ...
"arc Hồng Nhung".

Màu phim, dựng bối cảnh rất đẹp, nhạc phim hay khỏi bàn, xem xong chỉ muốn mở album của TCS lên nghe lại liền. Dàn diễn viên nữ đều xinh, kết nhất là Hoàng Hà và Bùi Lan Hương, google thử thấy bà Dao Ánh ngoài đời cũng đẹp quá, vai Phạm Quỳnh Anh cảm giác thừa thải, hóa trang Hoàng Hà già là dc rồi.

Nội dung phim bình thường, xem xong ko động lại gì, chỉ thấy 1 anh nghệ sĩ nhà có điều kiện, có tài năng sáng tác, quen dc nhiều em gái xinh tươi.

Đoạn cuối ...
của Michiko cá nhân thấy đạo diễn làm dở, bà Dao Ánh khi đó đã có gia đình, vài ngày gặp lại TCS cũng như 2 người cũ 20 năm ko gặp lại, giải tỏa khúc mắc khi xưa, xong bà cũng đã đi. Michiko chỉ vì chuyện đó mà lại chia tay TCS, mà chia tay thì nói thẳng, ai lại để đến lúc đám cưới đột ngột biến mất. Xem đoạn này thấy tội a TCS. !sad
 
Mới coi em và Trịnh, phần hình ảnh và nhạc ko có gì để chê cả, rất ưng cái bụng.

Bạn đóng vai Trịnh thời trẻ diễn tệ quá, bác Trần Lực thì mang Văn Cao vào hình ảnh Trịnh.

Dao Ánh và Thuý Diễm xinh, cá nhân rất thích Dao Ánh (vk cũng vậy), ta mà quen dc em như Dao Ánh sớm ta cũng simp.
Bùi Lan Hương thì xuất sắc
Kịch bản pgnl và bbb thì ko nhận xét nữa, anh em cũng hiểu mà.

Vote 6.5/10 cho thang phim Việt Nam.

1 điều may mắn là cách đây 1 thág cho vợ đi nghe phòng trà Trịnh Ca nên vk cũng đã biết về nhạc Trịnh và thích thích nên coi phim về cũng bàn luận rôm rả :))
 
Back
Top