REVIEW EM VÀ TRỊNH - NỖI THẤT VỌNG LỚN CỦA ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM (No Spoiler)
Là một người mến mộ Trịnh Công Sơn và khá yêu điện ảnh, mình rất kỳ vọng vào EvT
Tuy nhiên lâu lắm mình mới phải bất ngờ vì độ dở trong kịch bản của một bộ phim như này

)) đã thế còn BÔI BÁC hình tượng Trịnh Công Sơn.
Chúng ta sẽ khen trước nhé!!!
Điểm cộng:
Diễn xuất tròn vai đến xuất sắc (trừ Avin Luu), các nàng thơ đều diễn tròn vai và ra được hồn nhân vật, bác Trần Lực diễn tốt và Bùi Lan Hương xuất sắc!!!! Đây là vai diễn bứt phá của BLH, và chị Tiên Tóc đã mang sự duyên dáng vào trong bộ phim này
Đây là một trong những bộ phim dựng cảnh và cinematography xuất sắc nhất nền điện ảnh Việt Nam!!! Tất cả mọi thứ đều tuyệt đẹp!!
Âm nhạc tuyệt hảo, Đức Trí vẫn là một trong những composers xuất sắc nhất nền âm nhạc Việt Nam đương đại!!!
Điểm trừ:
Kịch bản CỰC KÌ TỆ
Pacing tệ, xem đến nửa phim là buồn ngủ
Xây dựng nhân vật tệ, các nàng thơ xuất hiện đúng là để “cho có”
Plot tệ, kể chuyện tệ, đến cả sắp xếp âm nhạc cho từng phân cảnh cũng tệ
(Có bài đang hay thì cắt cụt, có bài cần cắt cụt thì mở 2 phút)
Và điều mình buồn nhất đấy là xây dựng hình tượng TCS như một gã stalker, grooming và có phần không tốt về đạo đức. TCS đã từng huỷ hôn chỉ vì:
“Bỗng dưng ở lại một mình với một người đàn bà trước mặt, mình hoảng quá, không biết làm gì, đành bỏ chạy cho khỏe!”
là hiểu tình yêu của cụ không phải sắc dục thông thường

) ấy vậy mà phim đã không tôn được cái này lên mà còn bôi tro chát trấu hình ảnh cụ nữa!!!
Chưa hết, TCS đợi 3 NĂM mới dám tỏ tình Ánh, ai đọc “Thư tình gửi một người” sẽ biết!!
Avin Luu diễn bình thường, còn ngoại hình thì ông đóng Ngô Kha còn giống Trịnh Công Sơn hơn Avin Luu
Nói chung đây là một bộ phim mà các bạn muốn ngắm cảnh đẹp, ngắm người đẹp với nghe nhạc hay thì đi xem
Chứ nói thật nhé, cụ Trịnh mà biết mình bị khắc hoạ như này chắc cụ hiện về b.ó.p c.ổ đạo diễn

))
3/10