EE2 gồm 2 đĩa.... Camp của trò 2 này chán bỏ cha, mà chưa thương lượng được với ông già về cái ADSL ->không đánh online được, đánh single thà không đánh cho xong .
đánh gía ngắn về EE2:
đồ hoạ:nặng hơn, đẹp hơn, nhưng vẫn giữ nguyên các đặc điểm đồ hoạ chính của EE1 có nghĩa là nếu bác đẩy xuống mức đồ hoạ low-very low, nhìn EE2 không khác gì phần 1.
gameplay: thêm phần hoạch định chiến thuật đơn giản, tăng trình độ AI, bổ sung các tính năng hỗ trợ quản lý (Picture in picture, khá hay, nhưng chỉ là cải tiến của các trò khác, điển hình là Starcraft, cũng có chế độ nhớ vị trí này). Thêm các hiệu ứng thời tiết. nói chung là cái "mới" của EE2 thực ra là đã có ở nhiều game khác (đặc biệt là Rise of Nation). Cái tôi khoái nhất là việc khống chế số súng cao xạ AA trong mỗi thành phố ->dùng máy bay sướng hơn hẳn. Công nghệ tương lai cũng được kéo gần lại hiện tại hơn, khoảng năm 2100 chứ không fải 2200 như EE1 (ai chơi rồi sẽ thấy: ngay trong đoạn phim intro của game, mấy thằng Taliban cầm AK 47 bắn nhau với con rôbốt to đùng )
music: rât hay, thêm nhiều bản nhạc mang phong cách EE1 (nếu trước kia chỉ khoái nghe mỗi đoạn nhạc menu, thì bây giờ BGM khá dài và hầu hết là hoà tấu)
còn 1 cái khác mà nói suông không thể diễn tả được: cả phần multi của EE 1 và 2 đều cực kì hay, hay nói cách khác: không chơi multi không gọi là Empire Earth