Mình vừa xem 2 lần và chuẩn bị đi xem lần 3. Lúc đầu thấy nhìu bác chê quá cũng rén nhưng mà mùng 1 đi xem thử thì thấy k đến nỗi nào. Phần nội dung đúng là k có j đặc biệt, cách giải quyết vấn đề hơi sơ sài nhưng mình lại khá đồng cảm với Mirabel nên đến bài Waiting on a miracle thì đúng thấm. Phần đồ họa thì quá đỉnh rồi, thấy từng cái tàn nhang trên tay bà ngoại và từng cọng lông tơ trên lưng Luisa, chuyển động nhân vật mượt mà và điều ấn tượng nhất là biểu cảm nhân vật cực kì đa dạng, biểu cảm đoạn ông Pedro nhìn bà Abuela trước khi hy sinh và đoạn bà khóc đau khổ phải nói là ấn tượng.
Mình xem cả bản phụ đề lẫn lồng tiếng và phải công nhận lần này vn lồng tiếng tốt thật, xem trailer lồng tiếng thấy như là thảm họa, nhìu đoạn dịch sai và thoại như kịch nhưng khi vào phim thì sửa lại chỉnh chu hết, tốt đến bất ngờ, lồng tiếng rất mượt, hợp vai, chuyển ngữ ổn và quan trọng nhất là giữ nguyên những từ Tây Ban Nha cho giống với bản gốc chứ k dịch ra. Chỉ 1 vài điểm chê là giọng Mirabel lúc hát 1 mình thì ổn, nhưng lúc hát chung với các thành viên thì hơi đuối, còn giọng bà ngoại thì hát rất hay nhưng lúc thoại còn hơi kịch. Bản phụ đề thì chê 1 điểm là phần phụ đề bài hát thì k dịch theo bản eng mà bê nguyên lời bản lồng tiếng cho vào
Một lời khuyên là nếu coi phim nặng về hát hò thì nên coi ở cgv, âm thanh bật lên dc giọng hát (chứ k như cái rạp lúc trước mình xem, nhạc át lun cả tiếng, ảnh hưởng tệ hại đến trải nghiệm), lúc bài Dos Oruguitas vang lên thì đúng là k còn j để nói.
Đánh giá:
-Nội dung 6/10, cộng thêm 1đ vì đồng cảm với Mirabel nên là 7/10
-Âm nhạc 10/10
-Đồ họa 10/10, có cảm giác còn đẹp hơn Frozen 2