EncyclopediaGVN
Mr & Ms Pac-Man
- 4/10/16
- 202
- 5
Yu Meiren - Ngu Mỹ Nhân - 虞美人
Ngu Mỹ Nhân tên thật là Ngu Cơ/Ngu Thị (Yuji - 虞姫), ngoài ra còn có tên khác là Ngu Diệu Dực (Yu Miaoyi - 虞妙弋), mất năm 220BC. Là vợ của Hạng Vũ - một danh tướng lẫy lừng thời Hán. Cái từ "Mỹ Nhân" ở đây không phải là tên mà là dùng để ám chỉ một tuyệt sắc giai nhân, một thiếu nữ vô cùng đẹp. Từ "Ngu" ở đây cũng không phải là ngu ngốc mà là một cái họ. Ngu Mỹ Nhân có nghĩa là người phụ nữ xinh đẹp nhà họ Ngu. Tên tiếng Nhật là Gu Bijin.
I.Tiểu SửTruyền Kỳ Mạn Lục
Lịch sử về Ngu Cơ không được rõ ràng cho lắm. Cô chỉ được biết đến là vợ của tướng quân Hạng Vũ. Trong điển tích Truyền Kỳ Mạn Lục gồm 20 chương có 1 chương nhắc đến Hạng Vũ và Ngu Cơ. Truyền Kỳ Mạnh Lục là tác phẩm văn học của Việt Nam, là ghi chép tản mạn những chuyện kì lạ được lưu truyền trong nhân gian Trung Hoa, bao gồm các truyện ngắn có yếu tố kì lạ hoang đường, những câu chuyện phép thuật huyền bí được danh sĩ Nguyễn Dữ góp nhặt và viết lại. Nhân vật chính trong truyện thường là những người phụ nữ đức hạnh, khao khát một cuộc sống bình yên hạnh phúc nhưng các thế lực bạo tàn và những lễ giáo cổ hũ-khắc nghiệt đã đẩy họ vào những cảnh ngộ éo le-ngang trái-bất hạnh. Ngu Cơ cũng vậy, tuy sống hạnh phúc bên Hạng Vũ nhưng cô cũng rơi vào hoàn cảnh rất lầm than.
Lần Đầu Gặp Gỡ
Năm 209 TCN, Hạng Vũ và chú là Hạng Lương khởi nghĩa lật đổ nhà Tần. Anh trai của Ngu Cơ là Ngu Tử Kỳ khi đó là tướng lĩnh trong đội quân của Hạng Lương. Ngu Cơ do vậy gặp được Hạng Vũ, như bị sét đánh vào trái tim ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Hạng Vũ, cô đã đem lòng cảm mến khí chất của Hạng Vũ và yêu chàng say đắm kể từ giây phút đó. Sau đó Ngu Cơ cũng thổ lổ tình cảm của mình cho Hạng Vũ nghe và rất may là sau đó chàng cũng đồng ý kết duyên cùng cô. Từ đó trở đi, Ngu Cơ luôn kề vai sát cánh bên phu quân như hình với bóng, tình cảm của cả hai vô cùng nồng hậu như đã gặp nhau từ muôn kiếp trước. Ngu Cơ cũng thường hay góp ý vào công cuộc đánh giặc của chồng mình, cô chỉ bảo chồng các chiến lược, chiến thuật, cách bố trí quân sự.
Cỏ Ngu Mỹ
Năm 202 TCN, cuộc chiến Hán – Sở đã sắp đến hồi kết, quân của Hạng Vũ bị vây khốn ở Cai Hạ, nhiều binh lính phải thiệt mạng, lương thực cũng cạn kiệt. Nửa đêm, nghe khắp bồn bề đều vang lên tiếng ca tụng nước Sở, Hạng Vũ biết rằng toàn quân đã đầu hàng. Chàng cùng Ngu Cơ ngồi đối ẩm trong trướng với không khí vô cùng nặng nề. Hạng Vũ đau đớn cảm khái làm bài ca, được đời sau gọi là bài "Cai Hạ Ca"
♪♫♪♫ Sức dời núi, khí trùm trời,
Ô Truy chùn bước bởi thời không may!
Ngựa sao chùn bước thế này?
Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng? ♪♫♪♫
Ô Truy chùn bước bởi thời không may!
Ngựa sao chùn bước thế này?
Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng? ♪♫♪♫
Khi nghe bài ca bi ai của chồng, Ngu Cơ múa kiếm họa nhịp lại:
♪♫♪♫ Quân Hán lấy hết đất,
Khúc Sở vang bốn bề.
Trượng phu chí lớn cạn,
Tiện thiếp sống làm chi. ♪♫♪♫
Sau câu ca cuối cùng, Ngu Cơ dùng kiếm tự vẫn quyết tâm chết vì nước vì tình. Tương truyền, tại ngôi mộ của nàng mọc ra hai khóm cỏ thơm lừng ngày đêm cứ quấn quýt vào nhau, người ta gọi là Cỏ Ngu Mỹ, ý nói đến chết vẫn giữ lòng chung thủy. Mỗi khi rót rượu kế bên loại cỏ này thì chúng tự nhiên lay động cứ như diễn lại phong thái Ngu Cơ hay múa kiếm trong tiệc rượu với Hạng Vũ.♪♫♪♫ Quân Hán lấy hết đất,
Khúc Sở vang bốn bề.
Trượng phu chí lớn cạn,
Tiện thiếp sống làm chi. ♪♫♪♫
Ấn Tượng Để Lại
Ngày nay rất nhiều địa danh ở Trung Hoa được cho rằng là có phần mộ của Ngu Cơ, nhiều người vẫn say mê nghiên cứu và khai thác về cô. Rất nhiều phim truyện được ra mắt dựa trên chủ đề về chuyện tình sắc son giữa Ngu Cơ và Hạng Vũ, đặc biệt là vở kịch "Bá Cơ Biệt Vương" đã được khen ngợi và lấy đi nước mắt rất nhiều từ khán giả.
Ngu Mỹ Nhân còn được so sánh với Vũ Thị Thiết - một nhân vật cũng trong Truyền Kì Mạn Lục (chương Người Con Gái Nam Xương), là một người con gái có phẩm chất tốt, tư dung xinh đẹp, hiền diệu nết na nhưng phải chịu cảnh oan khuất, phải cúi đầu trong chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ đầy cay nghiệt, bị chồng mình hàm oan đến nỗi phải trầm mình xuống sông tự tử. Ngu Cơ và Vũ Nương đều được xem là biểu tượng tượng trưng cho những người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa, họ còn được xem là nữ thần bảo hộ cho những người phụ nữ có phẩm chất cao quý, tốt đẹp nhưng cuộc đời gặp nhiều chông gai, thử thách, mặc dù vậy vẫn không bỏ cuộc mà vẫn có ý chí nỗ lực, biết chịu khó, vươn lên từ nơi tối tăm nhất.
Ngoài ra, Ngu Mỹ Nhân còn tượng trưng cho sự trong sáng, tình yêu mãnh liệt, sự thật thà, chung thủy, không lừa dối, sự hy vọng, hy sinh, sự khát khao, tin vào cuộc sống. Bao nhiêu cái đẹp, phẩm giá cao quý của người phụ nữ đều được hội tụ vào Ngu Mỹ Nhân. Điều đó cho thấy Ngu Mỹ Nhân được hậu thế rất xem trọng, đề cao cái đức tính chung thủy, trinh tình mỹ đức của nàng.
II.Trong Game
Ngu Cơ xuất hiện độc quyền trong Dynasty Warriors Strike Force 2. Các nhà sản xuất không sử dụng tên thật của cô mà sử dụng cái tên "Ngu Mỹ Nhân" bởi vì tên thật "Ngu Cơ" của cô khi phiên âm ra tiếng Anh là Yuji, mà như vậy thì sẽ trùng với tên một nhân vật NPC nam trong DW series, ông này tên là Vu Cát nhưng khi phiên âm ra tiếng Anh cũng đồng âm là Yu Ji luôn nên đã có sự trùng lập, vì xuất hiện sau người ta nên Ngu Cơ đành phải mang biệt hiệu của mình là Ngu Mỹ Nhân - Yu Meiren, nhưng điều này cũng tạo cho cô 1 sự độc đáo hơn. Mà cái ông tên Vu Cát (Yu Ji) kia qua DW8 cũng đã được đổi cách đọc tên thành Gan Ji rồi nên nếu sau này được xuất hiện trong một game khác của Koei, Ngu Cơ (Yuji) có thể sẽ được mang cái tên thật của mình.
Tạo hình - Tính cách:
- Ngu Mỹ Nhân được tao hình là một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi, cao trên 1m50. Là 1 thiếu nữ trong sáng với khuôn mặt u buồn toát ra vẻ kì lạ, làn môi đỏ mọng, đôi mắt long lanh hiền dịu, tính cách thùy mị, vẻ ngoài thanh lịch. Biểu tượng của cô là Hoa Lan Đỏ luôn được đính trên trang phục, những đóa hoa thấm đẫm như máu, đại diện cho mối tình nồng nàn sắc son và cũng đầy gian truân của Ngu Cơ với Hạng Vũ.
- Ngu Mỹ Nhân là một người thụ động, ít nói, hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng bên trong vẻ ngoài thờ ơ kia chính là 1 tấm lòng bao dung, luôn lo lắng cho người khác nhưng không muốn nói ra. Đặc biệt là đối với chồng của mình, Ngu Cơ không thể hiện tình cảm bằng những lời đường mật ướt át mà bằng những hành động kiên quyết chứa đầy sự yêu thương, cô tham gia chiến đấu cùng chồng mình và sẵn sàng tiêu diệt bất cứ thứ gì gây nguy hiểm tới chàng. Vẻ ngoài đầy u sầu của Ngu Cơ cũng chính là vũ khí lợi hại che giấu sự linh hoạt trong chiến đấu của cô, khiến cho đối thủ không ngờ 1 cô gái nhìn yếu đuối và hời hợt như vầy lại rất nhanh nhẹn và tinh ranh trên chiến trường, hoàn toàn khác xa suy nghĩ ban đầu khi gặp gỡ.
Vũ Khí: Pháp Luân
Kĩ năng - Chiêu thức:
- Ngu Mỹ Nhân sở hữu chiếc vòng lớn mà người ta hay dùng để lắc eo, nó có quấn một sợi băng đô màu đỏ theo dạng vòng xoắn lò xo, cô đeo chiếc vòng theo dạng chéo ngang từ vai bên trái xuống eo bên phải. Không giống với Song Luân của Tôn Thượng Hương, chiếc vòng của Ngu Cơ chỉ có thể triệu hồi được phép thuật chứ không thể dùng để đánh, phóng hay ném vào kẻ địch theo kiểu tấn công vật lý được.
- Chiếc Vòng Phép Thuật của Ngu Cơ có khả năng tạo ra các tia hồng ngoại và các tia sáng đủ màu xuất phát từ tâm giữa vòng tròn bắn thẳng vào đối phương. Cô còn biết triệu hồi những cơn lốc và những quả thiên thạch từ trên trời lao ầm ầm xuống đất tấn công quân thù. Ngu Cơ còn có thể chưởng ra các vòng ảnh sáng loại nhỏ bao quanh bảo hộ cho mình. Khi hóa Thần Bí, cô có thể đánh ra những chùm bông lan đỏ làm hoa mắt quân thù.
Các Mối Quan Hệ- Vợ của Hạng Vũ
- Đối Thủ của Lữ Bố, Vương Điêu Thuyền
- Thuộc Hạ, Kẻ Thù của Tần Thủy Hoàng
Dynasty Warriors Strike Force 2
Vai trò: Trong thời đại Tam Quốc Giao Tranh, đại ma đầu Tần Thủy Hoàng bỗng nhiên đội mồ sống dậy với tham vọng thôn tính các quốc gia. Cũng như các binh tướng đất nung khác, Hạng Vũ và Ngu Cơ đều được Thủy Hoàng Đế dùng ma lực hồi sinh lại với mưu đồ phục tùng cho tham vọng của hắn. Hạng Vũ từ trong vầng sáng bước ra, trên tay ôm lấy Ngu Cơ đang ngủ say, anh nhìn cô và mỉm cười, chẳng thèm đoái hoài gì đến kẻ vừa ban sự sống thứ 2 cho mình.
Sau khi biết được dã tâm của Tần Thủy Hoàng, Hạng Vũ liền từ chối làm việc cho hắn ta. Thế là Thủy Hoàng liền lấy Ngu Cơ ra làm vật trói buộc ép Hạng Vũ phải phục tùng cho mình. Vì vợ hiền, Hạng Vũ phải tuân thủ ma đầu. Ngu Mỹ Nhân không muốn suốt ngày chôn chân tại sào huyệt gặp mặt Thủy Hoàng Đế và cái tà khí khó chịu của hắn ta, cô lo lắng cho Hạng Vũ và quyết định ra trận giúp đỡ chồng. Ngu Cơ cầu xin Thủy Hoàng ban sức mạnh cho mình, ban đầu Thủy Hoàng cũng không đồng ý vì Ngu Cơ chủ yếu cũng chỉ là một con cờ để hắn lợi dụng Hạng Vũ thôi. Nhưng Ngu Cơ nài nỉ nói rằng cô sẽ là nguồn động lực giúp Hạng Vũ hăng hái và cố gắng thâu tóm các quốc gia nhanh hơn nên Thủy Hoàng cuối cùng cũng đồng ý.
Trong thời kỳ phục vụ cho Tần Thủy Hoàng, cặp đôi Hạng Vũ-Ngu Cơ còn chạm trán một đôi đối thủ ngang tàng ngang sức là Lữ Bố và Điêu Thuyền. Hai cặp này có nhiều điểm rất giống nhau: Người chồng thì cao lớn khỏe mạnh - sức lực vô biên, người vợ thì xinh đẹp đa tài - thùy mị, cả 2 vợ chồng đều luôn quan tâm yêu thương lẫn nhau - đặc biệt là chỉ thích dùng hành động để thể hiện tình yêu đó chứ không dùng lời lẽ đường mật. Trong một trận chiến, Điêu Thuyền khuyên Ngu Cơ hãy rút lui nếu không muốn bị thương, Ngu Cơ trả lời rằng chắc hẳn Điêu Thuyền cũng xông pha ra chiến trường vì một người nào đó, và Ngu Cơ cũng vậy, đó là lý do khiến cho cô không bao giờ lùi bước. Cuộc đối thoại này khiến 2 mỹ nhân cảm thấy đồng cảm với nhau hơn trong cách bảo vệ người yêu, vì chồng của mình mà sẵn sàng chấp nhận đương đầu với nguy nan, không màn đến những phong ba bão táp.
Trang phục: Bộ váy của Ngu Mỹ Nhân được xây dựng theo kiểu áo cưới cách điệu với màu trắng tinh khôi kết hợp phối với những hoa vàng màu vàng đẹp mắt, bên phải cổ áo có cài 1 bó hoa lan to lớn đỏ thắm - biểu tượng của cô. Phần trước của chiếc váy được xẻ tà làm hai để lộ đôi chân thon thả, Ngu Cơ thể hiện phong cách cá tính với kiểu mang vớ chỉ có một bên chân. Tóc để mái ngố, cuối sợi tóc mai thì nhuộm xiu xíu màu đỏ trông rất duyên, ngoài sau tết bím và thắt thành nhiều sợi dài màu đỏ. Ngu Cơ còn đeo găng tay màu đỏ trắng và mang đôi giày màu vàng có mũi nhọn dảnh lên trong như một chiếc thuyền. Khi hóa Thần Bí, Ngu Mỹ Nhân không còn sắc màu ngây ngô nữa mà trở nên quyến rũ hơn với sắc màu đỏ thắm. Phần ngực áo ngực được xẻ ra làm 2 bên để lộ bầu ngực trắng muốt. Mái tóc được nhuộm đỏ hoàn toàn và xả dài ra mượt mài, toàn bộ chiếc áo được trang trí bằng những chùm hoa lan đỏ nối liền từ vai xuống tới eo, đôi guốc cũng được thay thế bằng hoa lan đỏ và phần cổ tay cũng được tạo hình thành hoa lan đỏ thắm. Trâm cài tóc được chuyển thành sắc trắng kì áo phe phẩy y hệt như cánh bướm, toàn thân phát ra ánh sáng lục đỏ, trong Ngu Cơ bây giờ cứ như một Tiên Nữ Hồng Lan đầy yêu kiều và huyền bí.
********************
Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi duy__goby diễn đàn GameVN.
Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi duy__goby diễn đàn GameVN.
Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!























