EncyclopediaGVN
Mr & Ms Pac-Man
- 4/10/16
- 202
- 5
Guo Huai - Quách Hoài - 郭淮
Quách Hoài sinh năm 187, mất năm 255, tự là Bá Tể (Boji - 伯濟), là một tướng lĩnh thời Tào Ngụy trong thời Tam Quốc của lịch sử Trung Hoa. Về sau phục vụ cho nhà Tấn. Tên tiếng Nhật là Kaku Wai.
I. Tiểu Sử
Khởi Đầu Khó Khăn
Quách Hoài bắt đầu sự nghiệp từ thời kỳ hậu Hán và phục vụ dưới trướng của Tào Tháo, dù đã trổ hết tài năng và quyết tâm, ông vẫn không được Tào Tháo tín nhiệm, ngược lại Tào vương còn tỏ ra rất ác cảm với ông.
Nhân Tài Lộ Diện
Sau khi Tào Tháo chết, Tào Phi lên ngôi, Quách Hoài đã bắt đầu được tin tướng và tin nhiệm, ông được thăng chức lên làm tướng dưới trướng của Tư Mã Ý. Với sự ủy thác của Tào Phi, Quách Hoài dần lấy lại tự tin và phong độ, ông đã góp công không nhỏ trong việc giúp Tư Mã Ý phòng thủ và phản kháng rất hiệu quả trước sự tấn công của quân Thục do Gia Cát Lượng chỉ huy. Chiến công lớn nhất của Quách Hoài là sáng tạo ra đại pháo, không phải là những khẩu đại pháo cồng kềnh mà là đại bác cầm tay nhưng sức công phá vô cùng lớn. Nhỏ gọn, tiện lợi, dễ bề tấn công quân thù. Ông còn góp phần đánh bại các bộ tộc Khương và Dịch, giảm tải sự uy hiếp ở vùng biên giới phía Tây và cũng góp sức trong việc chỉ huy quân Ngụy phòng thủ trước sự tấn công của Khương Duy trong các lần Cửu phạt Trung Nguyên.
Bệnh Tật Và Cái Chết
Sau khi Tào Phi mất, Tư Mã Ý lập nên nhà Tấn và chọn Quách Hoài làm lao động đường phố tá tin cậy. Không may ông đột nhiên mắc bệnh lao, trầm trọng đến nỗi ho ra máu, càng ngày cơ thể càng ốm yếu xanh xao. Tư Mã Ý và đồng đội nhiều lần khuyên Quách Hoài nên nghĩ ngơi tịnh dưỡng nhưng ông không chịu và cố gắng ra chiến trường chiến đấu. Mọi người đều vô cùng khâm phục tinh thần mãnh liệt của ông. Và rồi trong một trận càn, khi truy đuổi Khương Duy, Quách Hoài đã bị phục kích và giết chết. Nhưng có nhiều sử sách khác ghi rằng Quách Hoài đã bị bệnh nặng từ khi còn đang làm cho Ngụy, đây cũng là nguyên nhân khiến Tào Tháo ghét ông vì cho rằng bệnh tật như vậy thì chẳng làm được gì.
II. Trong Game
Tạo hình - Tính cách: Quách Hoài khoảng gần 50 tuổi, ông xếp hạng 69 trong bảng Bình Chọn Nhân Vật Được Yêu Thích của game. Đúng như trong lịch sử, Quách Hoài mang căn bệnh lao quái ác, căn bệnh này đã khiến ông gầy mòn hẳn đi. Tóc thì lấm tấm vài sợi bạc, gò má hóp sâu, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, làn da trắng bệch, nhiều khi nói cũng không lên hơi và đôi lúc còn bị ngắt quãng nữa chừng. Tuy nhiên, ông lại có ý chí rất cao cường, tuy luôn trong tình trạng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng xông pha ra chiến trường, dốc hết sức lao động đường phố tá chủ tướng của mình. Nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu của Quách Hoài đã thúc đẩy ý chí của rất nhiều binh sĩ. Trong lúc chiến đấu, thỉnh thoảng Quách Hoài đưa tay lên miệng ho mạnh, thở dốc và quỵ ngã, nhưng sau mỗi lần như vậy thì ông lại đứng lên mạnh mẽ hơn, quyết tâm không để căn bệnh khuất phục. Quách Hoài cũng chia sẻ rằng ông chọn con đường chiến đấu vì cảm thấy không còn lựa chọn nào khác cho bản thân.
Vũ Khí: Đại Pháo Cầm Tay (Arm Cannon)
Battle Cannon - War Cannon - Boomstick - Explosive Fury
(Chiến Trận Pháo - Chiến Tranh Pháo - Thiên Liên Pháo - Cú Nổ Cuồng Bạo)
Earthshaker - Submarine - Nayuta Cannon - Spark Cannon
(Rung Chuyển Mặt Đất - Chiến Hạm Ngầm - Hằng Hà Pháo - Phá Quang Pháo)
Mystic Cannon - Holy Cannon - Night Nurse - Devil's Shotgun
(Thần Bí Pháo - Thần Thánh Pháo - Y Tá Bóng Đêm - Súng của Ác Quỷ)
Kĩ năng - Chiêu thức: Một người luôn trong trạng thái kiệt quệ như Quách Hoài mà sử dụng khẩu pháo cầm tay thì quả là tiện lợi, ông không cần dốc hết sức mà chỉ cần đứng một chỗ lên đạn và bắn tới tấp, không kẻ thù nào có thể tiếp cận được. Khẩu pháo nhìn tuy nhỏ nhưng có công lực cực mạnh, Quách Hoài có thể tiêu diệt đối phương ở tầm xa và ở diện rộng 1 cách nhanh chóng. Giống như nhân vật Saika Magoichi ở Samurai Warriors Series, khẩu pháo của Quách Hoài cũng gắn dao bên trên, tiện lợi tấn công đối phương ở tầm gần và ở diện hẹp. Có lúc quá hăng hái, Quách Hoài liên tiếp bắn ra những loạt đạn nổ liên tiếp trông rất đẹp mắt. Ông còn biết hất đối phương lên trời rồi đứng từ dưới nả lên liên tục, chiêu thức này sẽ kết thúc khi Quách Hoài mệt mỏi ngã xuống đất.
1) Dynasty Warriors Series
- Thuộc Hạ của Tư Mã Ý, Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu: Quách Hoài luôn trung thành lao động đường phố tá 3 thế hệ nhà Tư Mã.
- Kẻ Thù của Khương Duy: Quách Hoài vô cùng ghét Khương Duy vì tên này đã dụ dỗ Hầu Bá sang phe Thục.
- Tiền Bối của Hạ Hầu Bá: Hạ Hầu Bá là con của Hạ Hầu Uyên, một trong những đồng đội của Quách Hoài, sau khi Uyên qua đời, Quách Hoài đã làm người thay thế Uyên bảo bọc và chỉ dạyHầu Bá đi tiếp con đường của cha.
2) Orochi Warriors Series
Lạc bước vào thế giới Orochi, Quách Hoài đã kết giao với nhiều bạn mới hơn, trong đó có Kuroda Kanbei và một kiếm khách mà ông rất ấn tượng tên là Sasaki Kojirō.
Dynasty Warriors 7
Vai trò: Là một trong những nhân vật chính của nhà Tấn, xuất hiện nhiều nhất trong các màn chơi đối đầu với nhà Thục, đặc biệt là trận Ngũ Trượng Nguyên, Quách Hoài chiến đấu với Ngụy Diên để bảo vệ doanh trại. Ở trận Định Quân sơn, ông được giao nhiệm vụ chỉ huy nhưng bị căn bệnh dày vò quá không thể đứng vững được nên Hạ Hầu Uyên tình nguyện lên thay và sau đó bị tiêu diệt dưới mũi tên của Hoàng Trung. Quách Hoài rất bức xúc, ông tự trách mình nếu cố gắng chịu đựng căn bệnh mà ra trận thì Uyên sẽ không thể chết. Cho rằng mình là người có trách nhiệm trong cái chết của Hạ Hầu Uyên, kể từ đó Quách Hoài luôn chăm sóc và chỉ dẫn Hạ Hầu Bá cách trở thành một chiến binh thực thụ. Nhưng không ngờ Bá lại đầu quân cho Tây Thục, Quách Hoài vô cùng tức giận.
Ở trận chiến Thiên Thủy, Quách Hoài chạm trán với Hạ Hầu Bá và đánh bại được cậu ta, khi Bá quỳ xuống sẵn sàng để cho Quách Hoài lấy mạng mình, Khương Duy liền xuất hiện cùng 2 cung thủ bắn chết Quách Hoài. Lúc Đặng Ngãi đến thì quá trễ, Quách Hoài đã tắt thở. Sau đó quân đội đã lấy hình tượng của Quách Hoài để truyền cảm hứng mỗi khi chiến đấu. Ngoài ra Quách Hoài còn có 2 màn chơi phụ. 1 là tái diễn lại trận Định Quân sơn dưới cái nhìn của ông, giết Hoàng Trung, bảo vệ cho Hạ Hầu Uyên. 2 là trận Thiết Lung sơn, Quách Hoài ra sức bảo vệ Tư Mã Chiêu thoát khỏi vòng vây của quân Thục.
Trang phục: Quách Hoài mặc lên mình bộ trang phục cổ cao sang trọng của các nhà quý tộc thời xưa. Trang phục được phối tông màu đen với màu trắng và màu xanh lam cùng những hoa văn in nổi rất đẹp mắt. Ông mang giày mũi cong, đội mão xỏ 1 cây trâm ngang qua và khoác một tấm khăn choàng ngắn sau lưng. Trang phục thứ 2, Quách Hoài vào vai y tá của trường trung học. Trang phục thứ 3, ông vào vai thuyền trưởng Hook trong truyện Peter Pan. Trang phục thứ 4, Quách Hoài chọn cho mình chiếc áo choàng đen của các Ma Cà Rồng thời phương Tây. Và trong trang phục thứ 5, ông mặc bộ áo màu xanh trắng với thiết kế đậm chất Trung Hoa.
Vai trò: Quách Hoài cùng Vương Nguyên Cơ và Tư Mã Chiêu dẫn quân đến núi Hưng Thế để khuyên Hạ Hầu Bá trở lại với phe Tấn bằng cách gieo thông tin giả là Khương Duy không hề coi trọng cậu ta. Cụ thể là 3 người sẽ không để cho Bá đến được điểm hẹn gặp Khương Duy, Quách Hoài có nhiệm vụ chính là tấn công bên hướng phải, tạo ra nhiều chướng ngại vật như làm sập cầu và làm sạt lỡ núi để cản đường Hầu Bá, còn Mã Chiêu-Nguyên Cơ thì sẽ tiêu diệt Khương Duy thật nhanh. Cuối cùng mọi người cũng đã quy phục được Hạ Hầu Bá.
Trang phục: Vẫn y như khuôn mẫu của bản 7 chỉ có điều thay đổi thành tông màu xanh trắng, pha một chút tông đen và thêm thắt một số hoa văn họa tiết, chiếc mão cũng được cách tân trông lộng lẫy hơn, Quách Hoài còn đeo thắt lưng màu xanh lơ và một chiếc phất nhỏ màu vàng ngay ngực trái. Ngoài ra ông còn 1 bộ trang phục khác là vào vai người chơi Shogi - một thể loại cờ của Nhật Bản.
Vai trò: Ngay khi quỷ rắn 8 đầu hồi sinh, Quách Hoài thất lạc với phe Tấn, ông đi lang thang khắp nơi thì bị Taira Kiyomori dùng phép thuật điều khiển, ép buộc phải chiến đấu cho phe ác. Trong trận Nagashino, Liên Minh Tương Lai đã đánh bại Quách Hoài và nhờ vậy ông được có lại ý thức. Quách Hoài gia nhập phe Liên Minh, cùng mọi người tiêu diệt yêu ma. Ông và 2 chiến binh từng bị Kiymori tiêu khiển là Yukimura-Ranmaru cùng Hideyoshi kéo quân đến Anegawa quyết chiến với Kiyomori và làm thức tỉnh những người bị điều khiển khác.
Quách Hoài còn cùng Quách Gia và Tinh Thái đến Di Lăng điều tra tin tức về Nàng Công Chúa Xinh Đẹp Bí Ẩn đang đơn độc chiến đấu với xà quân, cuối cùng phát hiện ra cô gái ấy chính là Ina. Khi thấy Quách Gia đưa tay lên xoa ngực, Quách Hoài lo lắng hỏi bệnh tim lại tái phát sao thì Quách Gia nói là do trái tim đã bị rung động bởi người đẹp Ina rồi, anh ta đến tán tỉnh Ina thì bị cha của cô ấy hâm dọa khiến phải dừng ngay ý định lại, Quách Hoài thấy vậy thì cười tinh nghịch. Trong 1 màn chơi tải về, Quách Hoài, Chu Thái, Kanbei và Kojiro bị các thổ dân của Nam Trung hiểu lầm là yêu ma do bộ dạng hốc hác, da trắng bệch và vẻ ngoài có phần hơi gian xảo của họ, nên bộ tộc thổ dân đã dẫn quân truy đánh.
Quách Hoài bị bao vây trong trận càn và 3 người kia phải nhanh chóng giải cứu ông, trong trận này 4 người còn tạo dựng nên tình hữu nghị với các loài quỷ dữ như Dodomeki nữa. Kojiro thấy Quách Hoài có làn da trắng bệch giống như mình thì buông lời chọc ghẹo nói rằng bộ dạng hốc hác như thế thì bị hiểu lầm là ma đói cũng phải. Quách Hoài cũng thản nhiên đáp lại dáng vẻ điệu đàng lả lướt như vậy thì cũng giống Geisha (cách gọi mấy kỉ nữ của Nhật Bản) lắm. Kojiro đang phấn khích bỗng nhiên im bặt lại, trừng mắt nhìn Quách Hoài vài giây rồi sau đó cả 2 cùng bật cười, bắt tay nhau làm hòa. Trong một màn chơi quá khứ ở bản mở rộng WO3: Ultimate, Quách Hoài cùng Hideyoshi và Ranmaru tái diễn lại lúc họ bị Kiyomori truy bắt ở Mikatagahara, ông và Ranmaru đã ngăn chặn được bùa chú của hắn, dẫn đến việc họ không còn bị điều khiển trong trận Nagashino nữa.
Trang phục: Như DW7. Ngoài ra Quách Hoài còn có tạo hình hóa tiên rất đẹp mắt, ông trùm lên mình chiếc áo khoác dài màu trắng che khuất đầu như các viên tế tư xưa, toàn thân tỏa ra khí lạnh huyền ảo. Bộ trang phục này càng làm cho ông thêm phần bí ẩn và kì dị, cứ như là một hung thần của băng giá.
********************
Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi duy__goby diễn đàn GameVN.
Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!
Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi duy__goby diễn đàn GameVN.
Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!

















Susano’o
Daji
Lu Bu
Sun Wukong








