1. Đội hình tiêu biểu
Những con người bạn đang nhìn ở bức ảnh trên chính là 11 cầu thủ của Đội hình tiêu biểu FIFA (hoặc La Liga nếu bạn thích nói vậy).
1/ Hậu vệ cánh trái: Danh sách trên lựa chọn Marcelo. Và tôi xem Marcelo quá lâu để có thể bảo "Marcelo mang điểm yếu cố hữu của một hậu vệ ham tấn công và hở sườn". Và tôi quay lưng lại để thấy Ashley Cole đứng đó. Vững chãi, xuất chúng và lạnh lùng trong cả những cú talke bóng ở vòng cấm địa. Nhìn Ashley Cole hạ Messi, khống chế Barcelona, đứng như tường đồng vách sắt trước sức tấn công vũ bão của Bayern Muchen để đưa Chelsea dành Champions League đầy xúc cảm. Ngày đó, tôi vẫn nhớ một Madridistas đã kêu lên "Giá mà hàng hậu vệ của chúng ta được như hàng hậu vệ của Chelsea".
Vậy nhưng nhà vô địch C1 ấy ở đâu trong đội hình này? Không có !
2/ Hậu vệ cánh phải: Danh sách trên lựa chọn Daniel Alves. Và cả năm 2012 tôi chỉ biết một Daniel. Là Daniel Craig - diễn viên thủ vai 007 trong "Tử địa Skyfall" chứ làm gì ai nhắc tới Daniel Alves này? Khi cả mùa chấn thương, phong độ sút giảm. Và tôi tự hỏi khi bỏ phiếu, mấy vị này có biết ai là đội trưởng đội tuyển Đức không? Vì đơn giản là Phillip Lahm là đỉnh cao của một hậu vệ cánh kéo dài từ màu áo CLB đến tận đội tuyển Đức tại Euro2012.
Và cuộc so tài của Cole và Lahm tại Arena tháng 5 vừa rồi xứng đáng là "Kinh điển".Chứ không phải là 2 người của 2 đội bóng không có mặt ở trận chung kết vừa qua !
3/ Trung vệ: Xin thưa nữ ca sĩ Colombia Shakira. Có phải thời gian qua Pique của chị ở bên chị nhiều hơn là trong sân cỏ. Và có phải Pep đã để cho Pique làm quen với ghế dự bị vì phong độ sa sút và những chấn thương quá liên tiếp? Ai cũng thấy Pique tệ đến thế nào? Nhưng không biết tiêu chí gì mà có tên? Và ai cũng nhìn ra, chỉ có FIFA là chỉ chăm chăm nhìn Tay Ban Nha mà không thấy hòn đá tảng Vincent Kompany của nhà vô địch Premier League.
4/ Tiền vệ trung tâm: Nếu bạn là trung lập. Bạn nghĩ gì về Andrea Pirlo? Andrea Ghislandi đã viết một câu kết luận quá đủ “Một điều không thể chối cãi: Nếu Pirlo vẫn còn ở Milan, Juventus sẽ không phải là nhà vô địch của Italy ngay mùa giải này”. Chỉ một sự ra đi của anh, thay đổi cả cán cân của Calcio S.A. Chỉ một mình anh, với cú đá Panenka thanh thản như lá mùa thu qua người Hart để loại Anh trước khi xuất sắc hạ Đức. Khi người ta nhìn anh thi đấu mùa giải vừa qua và phải thốt lên "Nhìn anh ấy đá, tôi ngỡ chúa tồn tại". Juventus bất bại, Italia lởm nhất 20 năm vào chung kết Euro. Anh là tất cả của các tifosi, là cứu cánh, là linh hồn, là điểm tựa. Nhưng là nỗi bất công lớn lao ở Zurich !
Xavi có một mùa giải vất đi với Barca. Và đến Euro2012, phải đi "ngũ kiếm hợp bích" với Iniesta, Alonso, Silva, Busquets (thêm Farbegas bên trên) mới có thể hạ gục nổi Pirlo trong sai lầm chiến thuật của Prandelli ở trận chung kết (nếu chơi 3-5-2 với De Rossi ở vị trí libero như trận vòng bảng thì họ không thể qua nổi Pirlo). Ấy là tôi còn chưa nói đến Yara Toure đấy nhé !
5/ Và Falcao? Ok. Nhưng bạn nghĩ sao về Van Persie - Cầu thủ số 1 của Premier League. Trong mùa giải cuối cùng ở Arsenal. 38 bàn thắng phải không? Và nếu không có anh tôi tự hỏi Arsenal ở vị trí nào? Chắc chắn không phải top 4. Và trong mùa giải đầu tiên ở MU, anh như đã ở Old Trafford 6 năm qua rồi.
Vâng, 5/11 đội hình tiêu biểu có vấn đề. Điều gì trông chờ ở FIFA?
2. Và chủ nhân của QBV FIFA 2012
Và đây, phần trang trọng nhất để đánh giá về chủ nhân của danh hiệu này. Lần thứ 4 liên tiếp trong lịch sử. Nhưng sao bạn chọn Messi?
1/ Nếu bạn lấy tiêu chí bàn thắng ra để biện hộ cho danh hiệu của Messi: 91 bàn thắng - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu và vô số các mỹ từ khác mà trong suốt tháng 11 và tháng 12 báo chí đã cạn kiệt. Thì có bao giờ bạn nghĩ gì về một sự so sánh về người mà Messi đã phá được kỷ lục ấy: "Kẻ dội bom" huyền thoại Gerd Muller. Hãy biết chân sút người Đức ghi 85 bàn trong 60 trận đấu, hiệu suất 1,41 bàn/trận. Trong khi Messi ghi 86 bàn trong 66 trận, hiệu suất 1,30 bàn/trận. Trong khi Messi có đến 14 bàn từ chấm penalty thì Muller chỉ có 2 bàn. Messi trong năm nay chỉ 1 lần ghi được 5 bàn/trận đấu thì Muller làm được 2 lần. Và một điều không kém phần quan trọng là 91 bàn thắng của Messi chỉ giúp Barca kiếm được 1 danh hiệu Cup Nhà vua nhỏ bé, trong lúc 85 bàn của Muller đã giúp Bayern Munich vô địch Bundesliga cũng như đưa tuyển Đức lần đầu vô địch EURO 1972."
Đây chẳng phải là điển hình của câu nói "Số lượng đè chất lượng" ư?
2/ Nếu bạn lấy tiêu chí "Cầu thủ lớn của những trận cầu lớn" ra thì Messi với việc sút hỏng penalty trong trận gặp Chelsea (gián tiếp khiến BC bị loại). Thua Ronaldo 2/3 cuộc đối đầu trực tiếp (Ronaldo thắng 2 lần và Real giành La Liga cùng Siêu Cup Tây Ban Nha). Messi làm sao có cửa để bì với Ronaldo.
Thôi, đừng lấy tiêu chí "Danh hiệu tập thể" ra vì chắc chắn Messi thua đứt đuôi con nòng nọc !
Nhưng Messi lại hay hơn Drogba (người kết liễu Barca), Ronaldo...ở chỗ 3 tháng cuối năm khi Ronaldo chìm nghỉm cùng Real Madrid, Drogba qua Tung Khựa kiếm tiền dưỡng già thì Messi ghi bàn ầm ầm. Những bàn thắng liên tiếp lại được "hà hơi tiếp sức" bởi doping ngôn từ bóng bẩy của giới truyền thông. Đã khắc đậm vào đầu của những người bỏ phiếu vào tháng 12. Chứ không còn ấn tượng đậm về tháng 5, tháng 6.
Đố ai dám bỏ phiếu cho Messi khi Messi đá vào xà ngang trận bán kết với Chelsea đấy !!!!
3/ Nếu bạn lấy tiêu chí "Cảm giác khó tả khi được chứng kiến Messi thi đấu, Messi ghi bàn, Messi thần thánh, Messi hiền lành, Messi khiêm tốn, Messi, Messi, Messi (điếc tai quá)..."
Vâng, về vụ này thì tôi không đỡ được. Nhưng nếu vậy thì bạn đang bình chọn bằng "một trái tim nóng" rồi chứ đâu phải bằng "một cái đầu lạnh". Đơn giản người bình chọn hâm mộ Messi.
Ví dụ sờ sờ ra đấy thôi. Việc đội tuyển quốc gia Việt Nam ta học theo để chơi "tiqui-taca". Và Phan Thanh Hùng cùng Minh Đức "trả ơn" bằng việc bỏ phiếu cầu thủ cho Messi, bỏ phiếu HLV cho Pep Guardiola vậy (dù Pep của năm 2012 ra sao thì quá đủ rồi) !
Nói như nhà báo Phương My của Vnexpress, nhưng ai dám đọc:"Các thành viên ban giám khảo Quả Bóng Vàng - những nhà báo thể thao trên khắp thế giới, HLV trưởng và thủ quân các ĐTQG thành viên FIFA - lẽ ra cần phải biết cách chế ngự "cơn nghiện Messi" khi bỏ phiếu chọn chủ nhân danh hiệu này năm nay. Họ lẽ ra phải làm điều đó, không phải vì Ronaldo hay hơn Messi, mà vì siêu sao người Bồ Đào Nha chính là nhân tố quan trọng nhất tước đi của Messi danh hiệu tập thể quan trọng nhất trong năm 2012 - chức vô địch La Liga. "
Sneijder dành nhiều danh hiệu tập thể hơn Messi. Messi được vì Messi ghi nhiều bàn hơn Sneijder.
Ronaldo ghi nhiều bàn hơn Messi. Messi được vì Messi có nhiều danh hiệu tập thể hơn Ronaldo.
Ronaldo có nhiều danh hiệu tập thể hơn Messi. Messi được vì Messi ghi nhiều bàn hơn Ronaldo.
Ronaldo ơi hỡi là Ronaldo, bao năm qua làm gì và được gì?
Chẳng lẽ tôi lại đặt giả thiết, QBV FIFA là danh hiệu cầu thủ được yêu quý nhất?
4/ Tháng 05/2011. Ronaldo ghi bàn thắng thứ 42. Vượt qua kỷ lục của Sanchez và Zara để trở thành Pichichi vĩ đại nhất lịch sử. Xavi đăng đàn lên báo chí và nói "Tôi sẵn sàng đổi lấy một danh hiệu cá nhân để có được danh hiêu tập thể". Ai cũng hiểu Xavi có ý mỉa mai cái Pichichi đó của Ronaldo khi R.M là á quân còn B.C là nhà vô địch. Nhưng một năm sau đó, Xavi bị "việt vị" bởi lời nói của mình trong trường hợp của Messi.
Kết luận:
"Chẳng có gì là tuyệt đối" - Anhxtanh đã nói thế, Xavi chắc cũng sẽ biện hộ như thế. Chỉ có những fan trung lập là lắc đầu ngao ngán cho một danh hiệu cao quý đã bị bào mòn từ nét cười buồn của Sneijder năm 2010 cho đến nụ cười đểu của Ronaldo năm 2012.