ShjnLee
Donkey Kong
Trước khi đi vào chủ đề, em xin nói trc đây là chuyện thật ko phải gió, và nhân vật chính trong chuyện là bạn em ạ.
Chuyện là tối nay bạn em (là con gái và em cũng khá thân- và cũng hơi mến) có chat với em với 1 tâm trạng rất là "tuyệt vọng." Chả là em ý mới break up với 1 thằng (em cũng có biết sơ thằng này, vì nó học chung 1 lớp với em, nó là 1 thằng bắt cá 2 tay, tụi em đang học cao đẳng ở 1 trường bên Oregon) gia đình em ý có quen thân với 1 gia đình khác ở VN, và gia đình này có 1 anh rất giỏi, và đang đc Mỹ tài trợ qua học (hay nghiên cứu gì đấy.) Hai gia đình có bàn bạc về hôn ước (trc đây không có hẹn ước gì) và anh này cũng muốn lấy vợ để định cư lại.
Bạn em thì rất lo vì 1 mặt dù có quen anh này từ nhỏ, nhưng vẫn chỉ xem là anh-em, và không biết bên kia có tình cảm thật sự hay chỉ muốn làm đám cưới để ở lại (?) và 1 mặt thì mẹ em ý cũng đang bị bệnh (có vẻ nặng) và muốn em ý ổn định, và 1 phần cũng để em ý bỏ ý định quen lại với thằng bồ cũ.
Bây giờ em ý tâm sự với em, mà em cũng chẳng biết khuyên gì, nên lên hỏi tư vấn các bác
Văn chương em hơi lủng củng, các bác bỏ qua
Chuyện là tối nay bạn em (là con gái và em cũng khá thân- và cũng hơi mến) có chat với em với 1 tâm trạng rất là "tuyệt vọng." Chả là em ý mới break up với 1 thằng (em cũng có biết sơ thằng này, vì nó học chung 1 lớp với em, nó là 1 thằng bắt cá 2 tay, tụi em đang học cao đẳng ở 1 trường bên Oregon) gia đình em ý có quen thân với 1 gia đình khác ở VN, và gia đình này có 1 anh rất giỏi, và đang đc Mỹ tài trợ qua học (hay nghiên cứu gì đấy.) Hai gia đình có bàn bạc về hôn ước (trc đây không có hẹn ước gì) và anh này cũng muốn lấy vợ để định cư lại.
Bạn em thì rất lo vì 1 mặt dù có quen anh này từ nhỏ, nhưng vẫn chỉ xem là anh-em, và không biết bên kia có tình cảm thật sự hay chỉ muốn làm đám cưới để ở lại (?) và 1 mặt thì mẹ em ý cũng đang bị bệnh (có vẻ nặng) và muốn em ý ổn định, và 1 phần cũng để em ý bỏ ý định quen lại với thằng bồ cũ.
Bây giờ em ý tâm sự với em, mà em cũng chẳng biết khuyên gì, nên lên hỏi tư vấn các bác

Văn chương em hơi lủng củng, các bác bỏ qua

Câu hỏi là cô gái kia nên làm gì mà, có nên đi lấy chồng hay không?