EPL 2015- 2016 => Chào mừng tân vương Leicester City.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
uyn sia với cô que lin vứt đâu.
 
uyn sia vẫn ngu lắm , cô que lin mới khôn 1 tí chưa dám ti toe :">
 
Cô que lin cũng là mua từ đội khác về :v
 
có cech chỉ đạo phòng ngự tốt vãi
hy vọng anh là vandersar thứ 2,giữ phong độ đỉnh cao tới cuối sự nghiệp
 
Đặt gạch topic này phát nào.
 
offsiderule4-8.jpg

Luật việt vị mới sẽ được FA áp dụng từ mùa 2015/16


Theo luật cũ, trọng tài chỉ có thể thổi việt vị một cầu thủ nếu anh ta đứng trong khu vực việt vị và có hành động tiếp xúc với bóng. Điều này có nghĩa là nếu một cầu thủ tung cú sút thành bàn, trong bối cảnh đồng đội của anh ta - đứng trong khu vực việt vị - có hành động muốn tiếp xúc nhưng chưa chạm vào bóng, bàn thắng vẫn sẽ được công nhận.

Ở luật việt vị mới, trường hợp này cũng sẽ bị thổi phạt việt vị, thậm chí kể cả khi cầu thủ trong tư thế việt vị có hành động di chuyển về phía trái bóng hay bất kỳ động thái nào muốn kiểm soát trái bóng, anh ta cũng sẽ bị thổi phạt. Đây cũng là một trong những điểm đang gây tranh luận nhiều nhất ở luật mới.
 
offsiderule4-8.jpg

Luật việt vị mới sẽ được FA áp dụng từ mùa 2015/16


Theo luật cũ, trọng tài chỉ có thể thổi việt vị một cầu thủ nếu anh ta đứng trong khu vực việt vị và có hành động tiếp xúc với bóng. Điều này có nghĩa là nếu một cầu thủ tung cú sút thành bàn, trong bối cảnh đồng đội của anh ta - đứng trong khu vực việt vị - có hành động muốn tiếp xúc nhưng chưa chạm vào bóng, bàn thắng vẫn sẽ được công nhận.

Ở luật việt vị mới, trường hợp này cũng sẽ bị thổi phạt việt vị, thậm chí kể cả khi cầu thủ trong tư thế việt vị có hành động di chuyển về phía trái bóng hay bất kỳ động thái nào muốn kiểm soát trái bóng, anh ta cũng sẽ bị thổi phạt. Đây cũng là một trong những điểm đang gây tranh luận nhiều nhất ở luật mới.
Luật đơn giản, cứ cố làm cho xàm lông ra :4cool_baffle:
 
Luật cũ đang yên đang lành mà nhỉ? :-?
 
Toàn là cảm tính trọng tài
có hành động di chuyển về phía trái bóng hay bất kỳ động thái nào muốn kiểm soát trái bóng
thế vô tình thật sự k chú ý tới quả bóng mà đi về phía bóng thì sao. Ví dụ đang lao xuống thì bị truy cản, ngã đứng dậy k để ý chạy về, bóng thì bật ra tuyến 2 đồng đột sút bồi =)) việt vị k hiểu vì sao
 
Luật mới này thật ra nó chỉ làm rõ hơn cho luật cũ, chứ cái luật cũ thật ra cũng có quy định tương đối về những trường hợp kiểu này, mỗi tội nó ko rõ ràng thôi.
 
Luật này có lâu rồi. Hồi Essien sút Drogba đứng yên mà vẫn không tính. trận nào quên mẹ rồi
 
Thì trước mấy pha nhạy cảm bị thổi việt vị thì bảo do trọng tài cảm tính, hắn không trả lời, giờ ra luật này thì "ờ bố mày cảm tính."
 
“Gooners Talk : KHI NGƯỜI TA TIÊU TIỀN”

Mùa chuyển nhượng hè 2015 có điểm nhấn nổi bật khi Man Utd mua rất nhiều cầu thủ. Tuy nhiên, một số bài báo gần đây chỉ dựa vào điều này để “dìm hàng” Chelsea, Arsenal, Man City và Liverpool thì rõ ràng đây là một sự ngớ ngẩn.

Tóm gọn nội dung loạt bài: Chelsea với bộ mặt cũ, không thay đổi nên “phần thắng rõ ràng đang nghiêng một chút về phía Quỷ đỏ”. Arsenal thì bị khủng hoảng thừa, dễ gây bất ổn. Man City thì đội hình “xuống cấp với cặp trung vệ hay mắc lỗi” và Sterling bị nghi ngờ. Còn Liverpool thì luôn bán mất trụ cột rồi mua toàn hàng “tay mơ”. Trong khi đó Man Utd nổi lên với cái gì cũng tuyệt vời nhất, sáng rõ nhất, đẳng cấp nhất, giàu kinh nghiệm rồi mua sắm hợp lý nhất. Và cuối cùng thì là Arsenal đã sai lầm khi không mua sắm như MU.

Bàn luận một cách nghiêm túc thì đây là một chủ đề rất rộng, không chỉ là sức mạnh của từng đội bóng trước mùa giải mà còn là cả chiến lược, hoàn cảnh cụ thể, thời điểm cụ thể của từng đội là khác nhau. Chúng ta chỉ tạm thời bàn tới việc tái thiết và bài viết nhằm thể hiện quan điểm rằng việc khẳng định Arsenal phải mua sắm rầm rộ như MU là không hợp lý.

Với Arsenal, việc chi tiêu trong những năm qua đơn giản có 2 vấn đề: thứ nhất là tiền để xây sân, thứ hai HLV Wenger không phải là kiểu HLV thích dựa hoàn toàn vào tiền của ông chủ để mua ngôi sao lớn giành danh hiệu. Muốn hay không muốn Gooners cũng phải chấp nhận. Cái nọ sẽ bù cái kia. Không thể khẳng định việc mua ngôi sao là “Đúng – Sai” hay “Tốt – Xấu” mà chỉ có thể hiểu đó là những con đường khác nhau.

Về vấn đề cách mua cầu thủ, quan điểm của HLV Wenger cho rằng không nên có sự biến động quá 3 vị trí ở một đội hình mỗi mùa để giữ sự gắn kết và ổn định. Do đó, ở Arsenal việc mua hàng loạt không chỉ là vấn đề tiền. Còn với MU mua ào ạt ở mọi vị trí, có thể nói là “thay máu”. Phần lớn họ đều là những cái tên chất lượng nhưng để các cầu thủ mới trở thành một đội bóng thật sự cần một sự trải nghiệm. Việc chuyển nhượng và trả lương của Qủy đỏ mà nhiều báo gọi là “cơn say mua sắm điên cuồng” cho thấy họ đang không phải ổn định, mà đang cố tìm một sự ổn định. Các tài năng trẻ gần như thoi thóp vì bị bóp nghẹt cơ hội, còn các ngôi sao lớn chưa có điều kiện chứng minh họ hoàn toàn ăn ý và là một tập thể hoàn thiện. Một ngôi sao hàng chục triệu bảng đâu có nghĩa sẽ đá hay?!

Ed Woodward chỉ làm công việc rất đơn giản là cứ vung “tiền chùa” ra với các mức giá cắt cổ và mức lương ngất ngưởng là mua được sao vì các CLB chủ quản lẫn cầu thủ đều thấy “quá hời”, phải bán nhanh còn kịp. Còn Arsenal thì ngược lại. Arsenal là máu thịt của ông Wenger. Sự trưởng thành của các tài năng trẻ là hạnh phúc, còn phong cách duy mỹ là một tôn giáo thực sự.

Ta thấy rõ Van Gaal và Ed Woodward đã biến Man Utd trở thành một đội bóng kiểu “đại gia mới nổi”. Hãy che đi cái tên, hãy giả sử như Sunderland có 500 triệu bảng rồi mua sắm, thì nhìn vào đội hình đâu là sự khác nhau giữa một Qủy đỏ với một Mèo đen? Điều này có nghĩa là, toàn bộ di sản về cả con người, lối chơi, chiến thuật, tinh thần, sự tự tin và tầm vóc của một đội bóng lớn hầu như bị phá bỏ hết.

Trước đây, MU đã thắng đối thủ một phần nhờ cái uy ngay từ khi bóng chưa lăn, đối thủ nhỏ luôn nghĩ thua MU là chuyện bình thường. Trái ngược khi xưa, giờ đây các đội bóng nhỏ đối đầu với MU luôn ra sân với một niềm tin mạnh mẽ họ có thể thắng và điều đó khiến họ luôn chơi rất tốt hơn mức bình thường. Hàng loạt “kỷ lục lâu năm” của MU bị phá một phần là do đó. Bây giờ, MU là một tập thể những cái tên mới lạ giá cao, cần thời gian để chứng minh sự kết nối. Một tập thể gắn kết còn quan trọng hơn một bộ sưu tập ngôi sao. Với đường lối này, Van Gaal hoặc là hồi sinh Qủy đỏ, hoặc là tiếp tục phá nát Qủy đỏ.

Vấn đề của MU còn nằm ở rất nhiều vấn đề mà chỉ có ai là fan lâu năm mới có thể hiểu được, chứ không đơn giản “tiền là xong”. Nếu không nhận được sự ủng hộ như trước đây của các trọng tài và trong đội hình của MU không có những cầu thủ yêu đội bóng cháy bỏng mà chỉ đơn giản đá vì công việc, khả năng thành công như trước đây của MU không thể cao. Như vậy việc khẳng định con đường của Arsenal là sai chỉ trong việc mua sắm nhiều hay ít, đồng thời sức mạnh của MU vượt trội so với Pháo thủ hay các ứng viên khác chỉ vì mua nhiều là một sự vội vàng, kém hiểu biết và có phần tự sướng.

Với một góc nhìn khách quan, có thể hiểu rằng việc chi tiền của MU là việc làm tích cực để vực dậy và tái thiết. Thế nhưng không có nghĩa điều đó là vượt trội so với các đối thủ, và con đường của đội bóng khác là SAI. Trong mối tương quan với Arsenal, cần thời gian trả lời và chưa thể khẳng định khi thời gian “trắng tay” của MU chưa biết khi nào dừng lại. Arsenal liên tục bị “hút máu” đã cần 10 năm và chưa bao giờ lọt ngoài Top 4 thì MU liên tục được bơm lực lượng cần bao nhiêu năm sẽ được gọi là thành công? Man City cần 3 năm bơm tiền để vô địch, liệu mùa này MU có làm được điều đó?

Và cuối cùng, tôi không cho rằng cơ hội vô địch Premier League 2016 của MU là sáng nhất. Hãy chờ thời gian trả lời.

Bài viết có nội dung dễ gây war , anh em đọc cho vui nhé , sắp vào mua giải mới làm nóng không khí tí :)) . Bài viết được copy từ mục bạn đọc chia sẽ trên fanpage hội CDV Arsenal chính thức tại VN
 
Bài viết có nội dung dễ gây war , anh em đọc cho vui nhé , sắp vào mua giải mới làm nóng không khí tí :)) . Bài viết được copy từ mục bạn đọc chia sẽ trên fanpage hội CDV Arsenal chính thức tại VN
Title bảo là viết về Gooners, trong bài quá hơn 60% là nói về chuyển nhượng của MU :1onion33: Seems legit :8onion11:
 
Chưa gì rùa đã nổi :1cool_byebye::1cool_byebye:
 
Thần rùa lại quay về với MU à :((:((:((

Mu kết hợp quy lão kame thì vô đối mất rồi, sao mà chơi lại :-(||>:-(||>:-(||>
 
Ramos ư? Không, đó là Romero! :>
 
Payet mới về mà đá kinh phết... Quẩy cho ARS xám cả mặt mũi luôn :-ss.
 
Bàn thua lỗi là của Cech, lỗi này thì Cech vấn thi thoảng hay mắc phải ở Chels.
 
Vừa check thì thấy Arsenal đang bị dẫn 2-0. :4onion67:
 
Back
Top