Độc lập là phải thôi, tình hình chính trị bên đó nó khác với sôi động và tự do vậy thì ý dân là trên hết rồi. Với họ bỏ phiếu dân chủ và khách quan vậy thì phải công nhận thôi.
Tách ra thì Catalan chỉ lợi chứ không hại. Bởi họ chiếm 1/5 GDP, 1/4 kim ngạch xuất khẩu và 1/2 đường biên giới với nước láng giềng. Bởi thế về mọi mặt họ đều có cơ sở tốt để độc lập.
Nói chung dân Catalan không có dại gì rước hại vô người để có quyết định sống chết đó, nên về thể thao thì FC Barcelona chỉ là phần nhẹ thôi, mà chính mấy bác lãnh đạo CLB cũng quyết tâm đi lắm mà. Về trách thì chả ai trách, bởi fan cũng muốn đi nốt.
Mình thì quan niệm rất rõ ràng là thích CLB nào thì thích cho tới ngày nó tuyệt diệt thì thôi, vì dù sao cái tên FCB cũng đã làm tròn trách nhiệm của nó trong lịch sử bóng đá. Còn nếu họ được làm lại từ con số không thì cũng đáng xem, bởi người đi trước đã nói "đáng khâm phục nhất là đứng dậy sau khi ngã", cho nên có bị đổi tên, bị xuống hạng bét của giải khác đá hoặc đá ao làng Catalan thì đó cũng là điều quí rồi.
Về các siêu sao, thì chắc ngoại trừ các siêu sao của Catalan thì sao nào cũng đi thôi, thời này là vậy, nói chung là vui vẻ chấp nhận. Nhưng nếu tự tin vào sức mạnh đã và đang có của CLB thì không lớp này sẽ có lớp khác kế thừa thôi, chứ chả lẽ giống Nottingham Forest ? Mà có giống vậy âu cũng đáng, vì họ đã quyết định như vậy.
Thật ra đây là góc nhìn trong trường hợp xấu nhất mà nhiều khi mình cũng muốn như vậy, xoá xổ quách cho khỏi còn đam mê gì với đá bóng, chứ cứ để tình cảm ảnh hưởng mà lại là món đam mê không chủ động được thì dễ gây ức chế vô cùng.
Để cho rõ, thì đam mê có hai dạng là chủ động và bị động, ví dụ như các bác thích đua xe mà mình bảo các bác gà thì hai người lấy xe ra nẹt nhau biết thắng thua, còn bị động là thích đá banh hay các môn không thể tham gia trực tiếp.