EPL 2015- 2016 => Chào mừng tân vương Leicester City.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mu không chọc khe nhiều. Ngày xưa đánh biên chủ yếu mà. Chọc khe ở đây kiểu như xé toang hàng phòng ngự ấy. Còn kiểu phản công xẻ nách ra cánh không tính.
 
thánh chọc khe chắc là xavi nhỉ =))
 
Lứa sau này đang lên thấy có Kroos và Modric chuyền dài khá là mượt
 
@Chuyện ngoài lề: Các bạn cho mình khỏi khi đá sân 7 với hậu vệ thì nên áp sát tranh bóng ở khoảng cách bao nhiêu :))
Mình toàn để đến tầm 3/4 nửa sân thì mới lao vào tranh chỗ còn lại đứng che bóng, với khép vị trí là chính, tính mình thích chọn vị trí cắt bóng hơn là lao vào ôm nhau với tiền đạo đội bạn :'(
Cơ mà bọn đá cùng toàn chửi vì cái tội éo chịu lao vào tranh trong khi các con giời lao vào tranh thì toàn bị nó qua người :-<
Thế nào là "chuẩn" nhở :-<
Chọn thời điểm mà "ập" vào chứ ko quan trọng cái lúc nó ko có bóng. Luôn giữ khoảng cách với nó để ko bị nó hút ra quá xa vị trí cần phải đứng. Nếu nó đi xa quá thì phải hô thằng khác lót.

Kinh nghiệm của mình thì đứng cách nó tối đa là 2m và phán đoán. Nếu cắt được bóng bằng phán đoán thì tốt, còn nếu nó nhận được bóng thì phải áp vào đít nó ngay để ko cho nó quay mặt lại, ép nó phải xử lý bóng khi bóng còn chưa rơi chuẩn xuống đất => hoặc là chuyền hỏng hoặc là chuyền về.

Chứ đá phán đoán ko áp sát mà để nó đỡ bóng ngon lành rồi quay lại thì phiền.

Còn tùy thuộc vào lối đá của đội bạn. Ví dụ thằng đấy nó chỉ làm tường thì lại phải áp rất sát để mỗi lần nó làm tường là vất vả . Cái này là bọc lót của cả 2-3 thằng hậu vệ với nhau chứ ko riêng gì mình. Ngán nhất mấy thằng hoặc luồn luồn hoặc làm tường, chứ cái loại tiền đạo solo thì ko bao giờ sợ.
 
ae có đi đá phủi làm vài cái clip xem chơi đi :-)/\:-)
 
@Chuyện ngoài lề: Các bạn cho mình khỏi khi đá sân 7 với hậu vệ thì nên áp sát tranh bóng ở khoảng cách bao nhiêu :))
Mình toàn để đến tầm 3/4 nửa sân thì mới lao vào tranh chỗ còn lại đứng che bóng, với khép vị trí là chính, tính mình thích chọn vị trí cắt bóng hơn là lao vào ôm nhau với tiền đạo đội bạn :'(
Cơ mà bọn đá cùng toàn chửi vì cái tội éo chịu lao vào tranh trong khi các con giời lao vào tranh thì toàn bị nó qua người :-<
Thế nào là "chuẩn" nhở :-<
Tùy, nhưng mà không được để nó thoải mái xử lý quá, nhiều lúc thà băng lên để bị qua rồi chạy sau đít nó vẫn có tác dụng hơn để nó thong dong cầm bóng ngắm nghía.

Mà cái sân 7 ở HN là sân điêu, gần như 90% là kẻ điêu, kẻ sân 5 chứ k phải sân 7, bé tí tẹo nên cứ qua nửa sân là dâng lên mà áp sát, áp sát chứ k phải là hùng hục lao lên tranh bóng ngay nhé, kiểu như phi lên đứng trước mặt nó ấy.

Hoặc là ông không thích băng lên mà ở dưới thòng thì mồm phải to, gào lên bắt thằng tiền vệ gần đó chạy ra áp sát. Nói chung cái này cá nhân mình k thể quyết cho trọn được mà phải do đội quen kiểu lót thế nào.
 
Kiểu chuyền của Scholes bóng bay nhanh nhưng không xoáy, bóng quận tròn ( không biết dùng từ nào hợp hơn) nên khi tiếp xúc với mặt cỏ hay đỡ bóng rất dễ.
PS đi đá sân nhỏ thỉnh thoảng gặp mấy thằng chuyền kiểu cứ ngang ngang lại còn xoáy trả biết đỡ thế mẹ nào luôn @@
Gì chứ chuyền dài thì phải 80% thanh niên VN chơi kiểu dùng lòng trong rồi vung chân bậy bạ miễn sao cho quả bóng bay lên khỏi mặt đất, bóng bay có điểm rơi méo đâu, toàn phải đánh đầu chuyền đi chỗ khác vô hại vcc.
 
Gì chứ chuyền dài thì phải 80% thanh niên VN chơi kiểu dùng lòng trong rồi vung chân bậy bạ miễn sao cho quả bóng bay lên khỏi mặt đất, bóng bay có điểm rơi méo đâu, toàn phải đánh đầu chuyền đi chỗ khác vô hại vcc.
Cơ bản trong Sài Gòn đá sân cỏ nhân tạo 5 người nhỏ xíu, vung chân phát là banh qua mẹ kia rồi, nó áp sát mình cũng dễ :)) Mình toàn bum mẹ nó cho nhanh
 
đá sân 5 người chuyền ngắn chạy chỗ hay hơn là chuyền dài

đá với mấy thằng bạn chuyền dài như shit mà khoái chuyền dài lắm ~:>
 
với lại tuỳ loại banh nữa, banh số 4 đá sân nhân tạo thì khó đá bổng hơn. Với lại mặt bằng chung éo phải sao nên thấy đỡ bằng ngực nhiều khi hiệu quả hơn bằgn chân =))
 
với lại tuỳ loại banh nữa, banh số 4 đá sân nhân tạo thì khó đá bổng hơn. Với lại mặt bằng chung éo phải sao nên thấy đỡ bằng ngực nhiều khi hiệu quả hơn bằgn chân =))
Mình cơ địa yếu chạy tí là hộc shit, toàn đứng cắm ăn dâm. Đc cái dâm từ nhỏ nên cơ thể có mẹ gì cũng ghi bàn đc =))) Nhiều quả dùng chim đá vào thành huyền thoại
 
Ngực thì liên quan gì hở bác, ngực mình cũng 98 mà đá bóng thốn vãi.
ngực to tì đè tốt , tranh chấp tay đôi bằng sức quá ngon :D
to ở đây là to cơ nhé , chứ to mỡ thì chậm và nặng nề như heo thì hít 1 hơi có mà dốc bóc cách nửa vòng sân rồi .

đội Star ở Hoàng Cầu 100% là dân thể hình ra đá phủi , kỹ thuật ko có , nên phải áp dụng chiến thuật ruồi bu , cứ ở đâu có bóng là 6 thằng lao vào pờ rét sinh chết mẹ luôn :))
nhiều trận gặp mấy đội kỹ thuật là gôn toàn trong tình trạng 1 đánh 6 =))
 
Lão bill do chưa thấy mấy đội đá tốt , áp vô nó đá 1 chạm cho là tóe lửa nhé :3 sân 5 áp ok , thể lực trâu lên xuống được . sân 7 áp vô nó bật bổng 1 phát là thiếu người chạy về hộc sịt =))

( 1 thanh niên đã từng đá sân 5 7 11 cho biết ) =))
 
thằng m l` Johan Cruyff lâu lâu nứng lên phọt ra mấy bãi cức để cho người ta biết mình còn sống, Bọn báo chí cũng bu lấy bu để.
 
12118857_905895269526929_8365696346403159897_n.png
 
Mình cơ địa yếu chạy tí là hộc shit, toàn đứng cắm ăn dâm. Đc cái dâm từ nhỏ nên cơ thể có mẹ gì cũng ghi bàn đc =))) Nhiều quả dùng chim đá vào thành huyền thoại
mấy quả dâm dâm vậy thì ai cũng đã từng 1 vài lần :)), những đứa cao to, cơ thể rắn rỏi thì kỹ thuật chân không cao vẫn có thể chọn vị trí rơi & lấy ngực hãm banh lại tốt (vì diện tích ngực nó lớn + banh size 4 không có độ nảy như banh size 5 nên lấy ngực đỡ là banh rớt xuống chân ngay)

đá sân 5 thì còn gánh team được chứ lên sân 7, 11 mà không có chiến thuật đội hình ra hồn thì chỉ có xác cmnđ là ăn hành (về thể lực & có thể cả tỉ số :)))
 
Thánh chọc khe phải là Bergkamp chứ :5cool_ops:

Kiểu chuyền của Scholes bóng bay nhanh nhưng không xoáy, bóng quận tròn ( không biết dùng từ nào hợp hơn) nên khi tiếp xúc với mặt cỏ hay đỡ bóng rất dễ.
PS đi đá sân nhỏ thỉnh thoảng gặp mấy thằng chuyền kiểu cứ ngang ngang lại còn xoáy trả biết đỡ thế mẹ nào luôn @@

Chuẩn cmnl. ĐM ghét nhất mấy thằng chuyền xa thì vừa xoáy + căng vừa là là, đỡ khó vcl, mà đỡ hỏng thì bắt đầu chửi :8cool_tire: ĐM chuyền chuẩn là bóng phải đi cao rồi đến chỗ người chuyền rồi bóng chúc xuống chân chứ :6cool_sure:
 
Thánh chọc khe phải là Bergkamp chứ :5cool_ops:



Chuẩn cmnl. ĐM ghét nhất mấy thằng chuyền xa thì vừa xoáy + căng vừa là là, đỡ khó vcl, mà đỡ hỏng thì bắt đầu chửi :8cool_tire: ĐM chuyền chuẩn là bóng phải đi cao rồi đến chỗ người chuyền rồi bóng chúc xuống chân chứ :6cool_sure:
Cái này cũng có 1 phần dính vào kỹ thuật cơ bản nữa, chuyền dài thì chân trụ phải cách banh 1 khoảng, còn chuyền ngắn thì khoảng cách giữa banh và chân trụ gần hơn. VN mình toàn từ nhỏ đã bay vô đá liền(đá đường phố hay đã sân xi măng, banh nhựa, banh da các kiểu) chứ có bao giờ tập cơ bản đâu cho nên đá phủi hay bị mấy lỗi này hehe
 
Nếu chuyền bóng xa sân 7 có điểm rơi thì dùng giày bata thượng đình là chuẩn nhất. :))
 
Back
Top