EPL 2015- 2016 => Chào mừng tân vương Leicester City.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Không có coi dc, thằng Leicester thắng ai thế các đồng chí?
 
Cũng ko coi, xem livescore mà ko tin nổi.
 
Mà thế đéo nào Leicester đang top 1 mà gặp các đội khác toàn được chấp là thế nào nhỉ, thậm chí chấp nhiều. Trận này xì tin chấp hẳn 1 trái
 
Nên mới nói ông Ranieri tài thật, xây dựng lối đá tập thể quá hay.
Nói thật mùa này mà Leicester vô địch thì ông giáo nhà trẻ cũng nên về hưu luôn là vừa.
Thế thì cũng đắng cho Wenger, ngày xưa Ranieri cầm Chels cứ gặp Wenger là tắt điện, họa có mùa giải Porto vô địch C1 thì Ranieri mới ăn đc Wenger 1 trận C1 (nhớ Ranieri ăn mừng điên cuồng luôn).
Thế mà giờ Ranieri lại vô địch, âu cũng đắng cho wenger và đắng cho cả Mou nữa.
 
^Tất cả cũng tại ổng hết, thiếu gan làm giàu, chịu vứt 15-20tr bảng ra mua thằng trung vệ ngon đã tốt :))
 
Tot lại thắng. Tot năm nay đỏ thật
 
Hình như Anal là đội duy nhất trong kỷ nguyên PL vô địch mùa đông nhưng cuối mùa trao cup là đội khác nhể? Năm nay lại nữa thì max đắng cho ông giáo.
 
Mà thế đéo nào Leicester đang top 1 mà gặp các đội khác toàn được chấp là thế nào nhỉ, thậm chí chấp nhiều. Trận này xì tin chấp hẳn 1 trái

Thế chú cứ nghĩ odds trước giờ là thằng hạng cao phải chấp thằng hạng dưới hả :-??.
 
Thế chú cứ nghĩ odds trước giờ là thằng hạng cao phải chấp thằng hạng dưới hả :-??.
thì cũng k hẳn lúc nào cũng thế. Nhưng mà để ý thằng Lei mùa này nhà cái như kiểu vẫn đánh giá nó như 1 đội trụ hạng giống mùa trc, cái tỷ lệ kèo cũng chả khác mấy 1 đội đua trụ hạng cả mặc dù nó đang đua vô địch
 
Tot lại thắng. Tot năm nay đỏ thật

Đỏ là đỏ thế nào trận vừa rồi áp đảo toàn luôn khổ nỗi gomes lên tay trận này quá :))
Leicester dẫn đầu thành ra chả ai để ý Tot âm thầm bám theo sau cả tránh đc áp lực =))
 
Thằng Son của Hàn Quốc đá kinh thật. Vừa mạnh vừa kỹ thuật
 
Man City công bố hlv tương lai sớm quá, liệu có lợi bất cập hại không. Dự là tới cuối mùa sẽ còn nhiều trận đá vỡ trận như hôm qua lắm. Cầu thủ không còn tinh thần chiến đấu vì chức vô địch nữa mà chỉ lo trông ngóng hlv mới, không biết có bị cho ra rìa không. Hôm qua chỉ có Aguero và Silva đá còn máu lửa, chứ hàng thủ đá như mơ ngủ. Ngay như Yaya Touré chắc chắn tương lai sẽ ra đi nên đá không còn máu lửa như xưa, đá vật vờ không cầm trịch được tuyến giữa nên bị thay ra sớm ...
 
Man cờ giờ tập trung C1 mà, cup PL thừa mứa ra rồi chả ham nữa :))
 
Man City này cầm được chức vô địch bao nhiêu lần mà gọi là thừa mứa ? So với nửa đỏ thành Man còn chưa đủ tuổi ấy chứ ! =))

Nhưng mà thôi, không ai thích chức vô địch NHA mùa nầy thì Leicester giành cũng là xứng đáng, giống như ngày xưa Aston Villa, Blackburn Rovers, Newcastle, ... cũng có lúc giành được, giúp cho giải Anh thêm nhiều màu sắc ấy mà ... =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Con hàng Liverpool lại bị hàng thủ bóp =))
 
Man City này cầm được chức vô địch bao nhiêu lần mà gọi là thừa mứa ? So với nửa đỏ thành Man còn chưa đủ tuổi ấy chứ ! =))

Nhưng mà thôi, không ai thích chức vô địch NHA mùa nầy thì Leicester giành cũng là xứng đáng, giống như ngày xưa Aston Villa, Blackburn Rovers, Newcastle, ... cũng có lúc giành được, giúp cho giải Anh thêm nhiều màu sắc ấy mà ... =))

Đang nói số cầu thủ đang đá có nhiều chức vô địch PL chứ ai nói lịch sử làm gì =))
 
Chú Mignolet với hàng thủ Liv cứ đá thế này thì Klopp còn đau ruột dài dài =))
 
thằng Mahrez đá cứ như Si thuế vậy
vặn sườn nhẹ nhàng rồi sút luôn ^:)^
 
Back
Top