EPL 2016- 2017 Anh tài tụ hội

16508557_1194715983909575_6138144655507534823_n.jpg
:))
 
Cứ phải gặp top 6 thì Liv mới phất chứ cho gặp mấy thằng dạng Watford với Bon mợt là lại sấp =))
 
Cái này chắc Passive muôn đời của Liver rồi
Gặp đội to là buff 200% công lực lên =))
 
bệnh này từ thời benitez rồi =))
 
con hàng Liv, cứ đà này cuối mùa top 4 còn tạm được chứ out mẹ nó thì max nhục :))
 
Lại định luật bảo toàn số 4 và 6 nữa à
 
Cái 3-4-3 trông thế nhưng lúc thủ là 5 hậu vệ. Lúc chống phản công là 3. Đông vl luôn chứ tưởng

Còn sơ đồ 4 hậu vệ, lúc thủ là 4, lúc chống phản công là 2. Cho nên gặp hàng công 3 người lại toàn máy chạy của Liv toạch là phải rồi. Nãy giờ xem thấy toàn bị áp đảo quân số. Chưa kể lão Klopp chuyên lùa 4, 5 chú lên vòng cấm nữa mới vl. Vậy mà Pochettino không lôi 3-4-3 ra tận dụng để dĩ độc trị độc. Gặp Chel thì Tot đá 3-4-3 như thật...dm...

Bởi vì nó thiếu Vertonghen, (và phần nào là Danny Rose) trong khi thằng dự bị là Wimmer rất hay cúm và mắc sai lầm, đặc biệt trong các trận cầu đinh
Mà hôm qua ko phải vì đội hình (Man đá với Liv cũng 4-2-3-1 có sao đâu, mà 2 thằng trung tâm của Man cũng chả thủ cứng bằng), mà chủ yếu là do thằng Dier nó đá dở thôi
 
Mùa này Liverpool có hi vọng là đội duy nhất bất bại với top 6.

Đấu gần hết rồi, còn Arsenal sân nhà và City sân khách nữa thôi

Nói chung thằng nào giờ đá đôi công với Liverpool dễ muối mặt. Từ giờ tới cuối mùa nhiều thời gian nghỉ tuần nào Liverpool cũng chạy được như trâu
 
Cái 3-4-3 trông thế nhưng lúc thủ là 5 hậu vệ. Lúc chống phản công là 3. Đông vl luôn chứ tưởng

Còn sơ đồ 4 hậu vệ, lúc thủ là 4, lúc chống phản công là 2. Cho nên gặp hàng công 3 người lại toàn máy chạy của Liv toạch là phải rồi. Nãy giờ xem thấy toàn bị áp đảo quân số. Chưa kể lão Klopp chuyên lùa 4, 5 chú lên vòng cấm nữa mới vl. Vậy mà Pochettino không lôi 3-4-3 ra tận dụng để dĩ độc trị độc. Gặp Chel thì Tot đá 3-4-3 như thật...dm...
Tot chết là chết khoản đẩy highline giãn đội hình quá mà thọt build up phát triển bóng ngay từ sân nhà, Liv nó cướp bóng ngay sân nhà phản công từ cự ly 30 50m, đá bất cẩn thế 3-4-3 hay 4231 đều toạch với anh ma né thôi

phản công từ cự ly gần kiểu gegenpressing như Liv thì chống nó đá 3-4-3 build up càng khó, ba thằng tiền đạo mỗi thằng lo một kênh chuyền bóng là đi sạch 3 kênh, chỉ có nước chuyền dài lên rồi mất bóng.

mà chống phản công cũng chả đủ người đâu vì chống phản công kiểu counter attack còn là luôn cól 3 người như ông bảo chứ chống phản công kiểu gegenpressing thì không biết thế nào mà lần và đấu với gegenpressing ai lại tìm cách chống phản công với nó mà cố gắng build up cho tốt tránh bị pressing dính phản công thôi.
 
Mùa này Liverpool có hi vọng là đội duy nhất bất bại với top 6.

Đấu gần hết rồi, còn Arsenal sân nhà và City sân khách nữa thôi

Nói chung thằng nào giờ đá đôi công với Liverpool dễ muối mặt. Từ giờ tới cuối mùa nhiều thời gian nghỉ tuần nào Liverpool cũng chạy được như trâu
Gặp MC đôi công thì cũng chưa chắc, mà nói chung cũng nghĩ Liv chắc suất top 4 nhất so với đám còn lại, tiếp theo là MC... còn 3 ông Ars, Mu, Tot tranh nhau suất còn lại.
 
Cạnh tranh méo gì lại với vua top 4 , h Mu chỉ còn hy vọng ở C2 , tạch luôn thì ko dc dự c1 thêm 1 mùa .
 
King heo bếch bị mỗi cái sút ngu chứ cho dạt cánh ăn đứt hội biên trái MU bây giờ =))
 
Kich Beck mà đòi so với Martial vl thật
 
heo bếch mài ghế MU h qua 4rsen4l cũng mài ghế tiếp thôi chứ có khác gì :1onion75:
 
Back
Top