EPL 2018/2019 - Cạnh tranh hấp dẫn

Salah giờ bị bắt bài rồi. Đi bóng thì hậu vệ nó me hết cánh phải. Sút thì thủ môn nó đoán được trước là cứa lòng nên chủ động di chuyển nên ko còn ghi bàn dễ như trước nữa. Salah chưa đủ kĩ thuật để cứa lòng vòng hẳn từ ngoài khung thành mà vòng vào góc cao khiến thủ môn bó tay mà chỉ cứa lòng đưa vào góc xa,lực cũng ko đủ mạnh nên giờ xem cứa lòng trông thì nguy hiểm nhưng thủ môn đẩy được hết.
Giờ nếu ko tập dứt điểm đa dạng hơn và hiểm hơn thì khả năng là cầu thủ 1 mùa là rất cao. May có Sane với Firmino kéo lại tí nhưng Sane cũng có nhiều tình huống xử lí cá nhân và tù trưởng bỏ cm.
nó ghi bàn ít hơn thôi chứ đá vẫn ngon chán

Salah phải mỗi vai trò ghi bàn đâu, nó giữ bóng ở tốc độ cao rất hay và từ đó giúp Liver phối hợp phản công trơn tru được

tất nhiên là lên tầm mùa nào cũng nhăm nhe bóng vàng thì khó, Salah mà tới tầm đó thì đã k fail ở Chel, nó chỉ hợp một số lối đá thôi
 
Hjhj thấy ai cũng toàn nhắm Mou với Pogba mà quên mất đầu bò Lukaku cũng góp ko ít phần đâu. Nếu ko có mấy pha giật mình ngu đần của nó thì MU cũng ko căng đến nỗi bây h
T2xqeAI.gif
 
Hjhj thấy ai cũng toàn nhắm Mou với Pogba mà quên mất đầu bò Lukaku cũng góp ko ít phần đâu. Nếu ko có mấy pha giật mình ngu đần của nó thì MU cũng ko căng đến nỗi bây h
T2xqeAI.gif
Trách Lukachim là trách cho vui thôi.Chư nó là tiền đạo cắm thuần túy. Tiền vệ tù ko làm bóng sao nó đá. Như anh Lê văn đỗ đó. Ở bayer làm bóng ngon ảnh ghi bàn như cái máy. wc vừa rồi tiền vệ tù chết mẹ ảnh đói cmn luôn. Với lại thế mạnh của Lukachim là càn lướt,trâu chó hợp kiểu phản công tốc độ. Cả 2 yếu tố làm bóng và phản công đéo có nó tù phải chịu thôi.
Còn salah thì nói chung vẫn được cái kĩ thuật với nhanh,nhưng mùa này khó có cửa cạnh tranh với Hazard ở hạng càu thủ xuất sắc nhất NHA vì Hazard nó toàn cmn diện hơn . chứ chưa nói đến vàng với chả bạc
 
Trách Lukachim là trách cho vui thôi.Chư nó là tiền đạo cắm thuần túy. Tiền vệ tù ko làm bóng sao nó đá. Như anh Lê văn đỗ đó. Ở bayer làm bóng ngon ảnh ghi bàn như cái máy. wc vừa rồi tiền vệ tù chết mẹ ảnh đói cmn luôn. Với lại thế mạnh của Lukachim là càn lướt,trâu chó hợp kiểu phản công tốc độ. Cả 2 yếu tố làm bóng và phản công đéo có nó tù phải chịu thôi.
Còn salah thì nói chung vẫn được cái kĩ thuật với nhanh,nhưng mùa này khó có cửa cạnh tranh với Hazard ở hạng càu thủ xuất sắc nhất NHA vì Hazard nó toàn cmn diện hơn . chứ chưa nói đến vàng với chả bạc

Từ đầu mùa tới giờ con Chym cũng dc bơm quá trời mà toàn giật mình hỏng ăn ko
 
Trách Lukachim là trách cho vui thôi.Chư nó là tiền đạo cắm thuần túy. Tiền vệ tù ko làm bóng sao nó đá. Như anh Lê văn đỗ đó. Ở bayer làm bóng ngon ảnh ghi bàn như cái máy. wc vừa rồi tiền vệ tù chết mẹ ảnh đói cmn luôn. Với lại thế mạnh của Lukachim là càn lướt,trâu chó hợp kiểu phản công tốc độ. Cả 2 yếu tố làm bóng và phản công đéo có nó tù phải chịu thôi.
Còn salah thì nói chung vẫn được cái kĩ thuật với nhanh,nhưng mùa này khó có cửa cạnh tranh với Hazard ở hạng càu thủ xuất sắc nhất NHA vì Hazard nó toàn cmn diện hơn . chứ chưa nói đến vàng với chả bạc
Thằng Lắc Ku từ đầu mùa tới giờ được mớm cho mấy chục quả ngon nhưng ghi bàn đếm trên đầu ngón tay.
 
đéo hiểu sao về bỉ nó làm tường thì lại hiệu quả hơn :))
 
Salah giờ bị bắt bài rồi. Đi bóng thì hậu vệ nó me hết cánh phải. Sút thì thủ môn nó đoán được trước là cứa lòng nên chủ động di chuyển nên ko còn ghi bàn dễ như trước nữa. Salah chưa đủ kĩ thuật để cứa lòng vòng hẳn từ ngoài khung thành mà vòng vào góc cao khiến thủ môn bó tay mà chỉ cứa lòng đưa vào góc xa,lực cũng ko đủ mạnh nên giờ xem cứa lòng trông thì nguy hiểm nhưng thủ môn đẩy được hết.
Giờ nếu ko tập dứt điểm đa dạng hơn và hiểm hơn thì khả năng là cầu thủ 1 mùa là rất cao. May có Sane với Firmino kéo lại tí nhưng Sane cũng có nhiều tình huống xử lí cá nhân và tù trưởng bỏ cm.
Nói kiểu này thì giống armchair critic quá. Thật ra thằng nào cứa lòng mà chẳng nói được như thế. Ông nhìn lại quả nó cứa vào Everton, Roma hay Southampton năm ngoái toàn dạng un-đỡ-able chứ gì mà ko đủ kỹ thuật. Dứt điểm đa dạng thì cũng nhìn lại 44 bàn mùa trước, góc xa góc gần, lốp bóng, rê qua thủ môn, sút chân phải, thậm chí có quả đánh đầu ảo vl.

Chẳng qua mùa này nó đang xuống phong độ, cảm giác bóng kém thôi. Lấy lại phong độ thì ko biết nhưng chắc chắn về mặt khả năng thì ko phải dạng 1 mùa.

Tất nhiên nó mà duy trì được cái phong độ năm ngoái vài năm liền thì cũng ngồi chung mâm với Rô Si rồi nên cũng chả hi vọng gì cái đấy. Chắc kiểu như Rooney ngày trước cứ 1 mùa on 1 mùa off về số bàn thắng chăng :-?
 
Nói kiểu này thì giống armchair critic quá. Thật ra thằng nào cứa lòng mà chẳng nói được như thế. Ông nhìn lại quả nó cứa vào Everton, Roma hay Southampton năm ngoái toàn dạng un-đỡ-able chứ gì mà ko đủ kỹ thuật. Dứt điểm đa dạng thì cũng nhìn lại 44 bàn mùa trước, góc xa góc gần, lốp bóng, rê qua thủ môn, sút chân phải, thậm chí có quả đánh đầu ảo vl.

Chẳng qua mùa này nó đang xuống phong độ, cảm giác bóng kém thôi. Lấy lại phong độ thì ko biết nhưng chắc chắn về mặt khả năng thì ko phải dạng 1 mùa.

Tất nhiên nó mà duy trì được cái phong độ năm ngoái vài năm liền thì cũng ngồi chung mâm với Rô Si rồi nên cũng chả hi vọng gì cái đấy. Chắc kiểu như Rooney ngày trước cứ 1 mùa on 1 mùa off về số bàn thắng chăng :-?

Rùa ni tùy Sir xếp vị trí thôi ... Chủ công thì mấy mùa chả 3x bàn.
 
Cháu Mỏ bên này cũng sút như đầu bùi, nhà thợ nhuộm hứng thú đổi ngang thằng chym hông :)) :)) :))
 
Nói kiểu này thì giống armchair critic quá. Thật ra thằng nào cứa lòng mà chẳng nói được như thế. Ông nhìn lại quả nó cứa vào Everton, Roma hay Southampton năm ngoái toàn dạng un-đỡ-able chứ gì mà ko đủ kỹ thuật. Dứt điểm đa dạng thì cũng nhìn lại 44 bàn mùa trước, góc xa góc gần, lốp bóng, rê qua thủ môn, sút chân phải, thậm chí có quả đánh đầu ảo vl.

Chẳng qua mùa này nó đang xuống phong độ, cảm giác bóng kém thôi. Lấy lại phong độ thì ko biết nhưng chắc chắn về mặt khả năng thì ko phải dạng 1 mùa.

Tất nhiên nó mà duy trì được cái phong độ năm ngoái vài năm liền thì cũng ngồi chung mâm với Rô Si rồi nên cũng chả hi vọng gì cái đấy. Chắc kiểu như Rooney ngày trước cứ 1 mùa on 1 mùa off về số bàn thắng chăng :-?
Ông coi lại mùa trước với mùa này những bàn Salah cứa lòng thủ môn nó di chuyển sao là biết. Rõ ràng Salah gần như chỉ cứa lòng góc xa nên lúc đặt trụ tung chân trước là thủ môn nó đaz chủ động di chuyển sang phía tay phải trước nửa nhịp rồi. Nhìn thủ môn bay người cứu thua thì cảm tưởng nó rất nguy hiểm và hiểm hóc nhưng thực tế đã nằm trong dự đoán của nó rồi. Từ đầu mùa đến giờ sút cứa lòng đã được quả nào đâu thủ môn toàn đẩy ra. Chưa kể hậu vệ nó cũng me sẵn bên phải rồi chỉ đợi sút là nó giơ chân tạo áp lực liền. Nên dễ bị bắt bài.
Tất nhiên là nếu Salah tập luyện căng đét và đổi hoặc thêm nhiều phương án đột phá thì nó lại chuyện khác. Tuy nhiên dù gì so với Hazard tôi vẫn thấy anh đít to toàn diện hơn, từ tốc độ đến kĩ thuật.
 
Nhìn thủ môn bay người cứu thua thì cảm tưởng nó rất nguy hiểm và hiểm hóc nhưng thực tế đã nằm trong dự đoán của nó rồi. Từ đầu mùa đến giờ sút cứa lòng đã được quả nào đâu thủ môn toàn đẩy ra.
Ông xem livescore đoán à. Đầu mùa đến giờ toàn nó tự đá hỏng chứ làm gì có quả nào "hiểm hóc". Trận Chelsea hiẹp 1 có 2 quả, 1 quả sút nhẹ hều ngay giữa gôn, 1 quả văng tít lên giời. Hết. Trong khi trận gặp Brighton nó cứa bóng sệt rất nhẹ nhàng vẫn vào đấy thôi.

Nói thật, hậu vệ "bắt bài" là 1 trong những cái cliché dễ dàng nhất mà 1 người ko cần xem bóng đá cũng có thể đưa ra được. Cứ thấy ông nào mùa trước nổi mùa này xuống phong độ là bảo hậu vệ bắt bài. Ông nghĩ xem nếu đơn giản chỉ có thế thì cần gì phải đợi đến mùa này, cuối mùa trước là Salah phải tịt ngòi rồi chứ. Rồi thì Robben chắc về hưu non từ chục năm nay :-??
 
Ông xem livescore đoán à. Đầu mùa đến giờ toàn nó tự đá hỏng chứ làm gì có quả nào "hiểm hóc". Trận Chelsea hiẹp 1 có 2 quả, 1 quả sút nhẹ hều ngay giữa gôn, 1 quả văng tít lên giời. Hết. Trong khi trận gặp Brighton nó cứa bóng sệt rất nhẹ nhàng vẫn vào đấy thôi.

Nói thật, hậu vệ "bắt bài" là 1 trong những cái cliché dễ dàng nhất mà 1 người ko cần xem bóng đá cũng có thể đưa ra được. Cứ thấy ông nào mùa trước nổi mùa này xuống phong độ là bảo hậu vệ bắt bài. Ông nghĩ xem nếu đơn giản chỉ có thế thì cần gì phải đợi đến mùa này, cuối mùa trước là Salah phải tịt ngòi rồi chứ. Rồi thì Robben chắc về hưu non từ chục năm nay :-??
Xem livescore thì đã đéo dám nói =))
Robben nó nhanh hơn,trâu hơn Salah và kĩ thuật tốt hơn.
Đơn giản là cả hậu vệ và tiền đạo đều tiến hóa. Thằng nào tiến hóa nhanh hơn thì thằng kia thọt. Vậy thôi. Còn salah nó tự đá hỏng hay sút ko hiểm thì chả phải là do hậu vệ với thủ môn nó me mẹ góc đấy rồi. Ko gọi là bắt bài thì gọi là gì ???? Salah nó dứt diểm chân phải ko tốt, quặt từ trái quặt vào cũng hiếm khi sút về góc trái, hoặc sút chìm về góc trái.
Giờ thông số nó thống kê bằng máy đơn giản chết mẹ nó nghiên cứu tình huống quặt vào rồi cứa lòng bao nhiêu % là sút về góc trái khunng thành,bao nhiêu % sút về góc phải. Giờ ông sút mẹ nó 90% về góc nó đoán sẵn thì cơ hội cho thủ môn nó cao hơn nhiều nếu so với việc nó đéo biết ông sút góc trái hay phải. Cái đấy là rõ ràng còn phải chứng minh gì nữa ?
Kèo trái kiểu như Marezh cũng thế thôi. Được 1 thời gian bùng nổ rồi cuối cùng cũng về dạng gọi là khá giỏi chứ ko lên được tầm sao xuất sắc.
 
Còn salah nó tự đá hỏng hay sút ko hiểm thì chả phải là do hậu vệ với thủ môn nó me mẹ góc đấy rồi. Ko gọi là bắt bài thì gọi là gì ???
Cái vấn đề là ông nói thế này nhưng làm gì có bằng chứng back up. 2 quả nó sút trận Chelsea chẳng có quả nào bị be cả, chỉ là cảm giác bóng nó ko tốt nên đá hỏng. Có cần tôi trích highlight ko. Ông bảo ko xem livescore thì chỉ ra tình huống nào như ông mô tả (cứa lòng vào góc xa nhưng thủ môn đoán trước đẩy ra được) từ đầu mùa xem nào.

Còn cái bài cut inside cứa lòng góc xa thì thằng cầu thủ nào cũng làm cả vì nó là kỹ thuật quá phổ biến rồi. Ông có tin là thống kê tất cả cầu thủ nói chung nó cũng ra cái 90% (ví dụ thế) kia từ hàng bao nhiêu năm nay ko.

Tôi hỏi ông là nếu thế sao hậu vệ nó ko bắt bài từ mùa trước đi ông có lý giải được đâu. Cứ phải qua 1 mùa hè tự nhiên tiến hóa à ? Hay Salah là thằng đầu tiên biết cứa lòng nên giờ mới nghiên cứu ra được. Chả cần thống kê gì tôi cũng có thể đoán được 1 thằng thuận chân trái đá cánh phải sẽ thường cut inside và sút về góc xa =))
 
Năm ngoái Salah nó cũng khởi động chậm chứ số liệu thống kê tính đền giờ nó chả kém gì năm ngoái thì có gì mà phải so đo nhỉ
 
Back
Top