EPL 2018/2019 - Cạnh tranh hấp dẫn

Đệt đi chơi về nhìn bảng tỷ số với tư cách fan liver thấy sung sướng vật vã, merry chrismast :6cool_ah:
 
Ông Jesus ko lao ra chặn banh ăn việt vị chắc 3-3 cmnr, De Bryne ghê thật
 
Năm nay ông già noel mặc áo màu xanh ah ? :))
 
Phe đỏ còn 1 nhà nữa , tối nay ko biết sao đây
 
Sát thủ trở về mang theo may mắn quay lại , sút phạt xa lắc dội người vào :)).
Mu Đá sân khách, mà pressing từ giữa sân nhìn lạ lẫm vãi , mạnh dạn dự đoán Mu win 3-0
 
Quan trọng là muốn đá hay ko thôi. Bởi vậy Ole cũng nhìn cầu thủ mà ra chiến thuật nhé. Giờ là thời đại hlv nhìn cầu thủ đá. Chứ ko phải cầu thủ đá theo chiến thuật hlv
 
MU đá hay quá

Cúp C1 năm nay khó lòng thoát khỏi tay MU rồi, lối đá và con người cùng HLV đều là tập hợp tinh tuý của bóng đá hiện đại ngày nay.

Ở Châu Âu hiện tại các Á thần đều đã suy yếu, trái lại MU thì lại như thể thức dậy sau giấc ngủ dài, nhếch mép nhìn đời ngạo nghễ

Ole quả nhiên là thiên tài, mới nắm MU ít ngày đã lên ngôi vô địch C1.
 
Vãi lìn, thắng đc có 1 trận giáo sư đã nhảy ngay vào debuff :5cool_ops:
Xàm lờ hay gì ko nói chứ cái này phải công nhận là quá có tâm luôn :9cool_too_sad:
 
MU trận này đá thanh thoát hẳn ra. vcl Mou. Thế mà con đặc sản chim bênh cho được.
 
Mới có 2 ngày thì xác định không phải do Mou đâu , cầu thủ nó có chịu đá hay ko thôi ?
Hai ngày thì bài vở gì đc :))
 
Mới có 2 ngày thì xác định không phải do Mou đâu , cầu thủ nó có chịu đá hay ko thôi ?
Hai ngày thì bài vở gì đc :))
Không bài vở mà chúng nó chọc khe như phim? Trong khi ở thời Mou chọc khe như nghiệp dư.

Ý tưởng, chiến thuật chủ đạo lôi vào phòng họp nói 4-5 tiếng (chia 2 đợt) là thông não ngay.
Còn vấn đề tập luyện cho nhuần nhuyễn thì mới cần thời gian.
Theo dõi sẽ thấy sự khác biệt, ở thời Mou ông luôn ưu tiên phòng ngự nên khi công có ít cầu thủ (ko dám dâng cao, nhát chết)
Thời Sol trận vừa rồi dâng lên cả 5, 6 người như cơm bữa. Mạnh dạn đi bóng, phối hợp hơn thời Mou.

PS: Con Pogba đá giống ở Pháp rồi đó :D
 
pogba dc giải phóng rồi =))
cả đám nòng cốt dc sử dụng lại =))
trung vệ ko feed nữa
 
Không bài vở mà chúng nó chọc khe như phim? Trong khi ở thời Mou chọc khe như nghiệp dư.

Ý tưởng, chiến thuật chủ đạo lôi vào phòng họp nói 4-5 tiếng (chia 2 đợt) là thông não ngay.
Còn vấn đề tập luyện cho nhuần nhuyễn thì mới cần thời gian.
Theo dõi sẽ thấy sự khác biệt, ở thời Mou ông luôn ưu tiên phòng ngự nên khi công có ít cầu thủ (ko dám dâng cao, nhát chết)
Thời Sol trận vừa rồi dâng lên cả 5, 6 người như cơm bữa. Mạnh dạn đi bóng, phối hợp hơn thời Mou.

PS: Con Pogba đá giống ở Pháp rồi đó :D

Cái chọc khe , chạy chỗ với tranh chấp bóng là thấy rõ nhất , mình cũng ko thích lối đá phòng ngự của Mou nhưng mà những trận cuối thời Mou (ngay cả với LIV) mấy ông MU đá hời hợt vãi ra , chọc khe như cho có , phòng ngự thì toàn rình bị động (Mou đổ bê tông nhưng ko bị động lúc nào cũng yêu cầu có tiền vệ tranh chấp ) .
Mou chuyên môn không yếu nhưng khoảng tâm lý cầu thủ thì lại khá kém (phần nhiều do tính cách) , cả 3 lần cầm quân gần nhất đều có rạn nứt với trụ cột , 1 lần thì gọi là tin đồn nhưng đến tận 3 lần thì phần nào trong số đó cũng là sự thật...
 
Nhìn mặt lão Ole này cưng phết, đối lập rõ ràng với Mou =))
 
MU đá hay quá

Cúp C1 năm nay khó lòng thoát khỏi tay MU rồi, lối đá và con người cùng HLV đều là tập hợp tinh tuý của bóng đá hiện đại ngày nay.

Ở Châu Âu hiện tại các Á thần đều đã suy yếu, trái lại MU thì lại như thể thức dậy sau giấc ngủ dài, nhếch mép nhìn đời ngạo nghễ

Ole quả nhiên là thiên tài, mới nắm MU ít ngày đã lên ngôi vô địch C1.
=))

Móa Mu mùa này vứt rồi mà giáo sư còn debuff chi lắm thế
 
Chắc giáo sư debuff trc, chẳng may tranh top4 với nhau =))
 
Lindeflop đúng tiêu chuẩn trung vệ của Pep hói, biết chơi chân nhé :))
 
Back
Top