EPL 2018/2019 - Cạnh tranh hấp dẫn

Thời sir có 4 trận thua nhục.
Một là trận thua Xìtin 6-1, nhưng sau đấy trở lại mạnh mẽ và đua vđ đến phút 90+
Trận thứ hai là thua Ars ngay tại sân nhà và mất chức vđ pl.
Trận thứ ba là trận thua West Ham 4-0.
Trận thứ tư là thua Southend 1-0
Sau 4 trận đấy có nhiều đứa chửi cụ sai lầm nhưng tuyệt nhiên không ai mở mồm đòi đuổi cụ.
Trận Mờ U thua Chelsea 5 - 0 , đứt chuỗi bất bại , không tính à ?! ;))
 
Trận Mờ U thua Chelsea 5 - 0 , đứt chuỗi bất bại , không tính à ?! ;))
Đấy là ông ý kể những trận ấn tượng nhất mà ông ý nhớ thôi, chứ mấy chục năm mấy trận thua đậm, thua đội hạng dưới thì thiếu gì, ai mà nhớ hết nổi.

Nhưng có lẽ lí do ông ý ko nhớ đó là fan MU chả cay cú lắm nếu thua Chelsea, vì vốn chả phải đối thủ truyền kiếp để mà cay. Nếu là tôi thì thua Chel 5-0 còn hơn là thua Livepool 1-0.
 
Những trận thua khiến mình phải chui vào hang trú vì "nhục" hả? :v

Thua Ars 1-0 mất chức vô địch ngay trên OT.
Bị Torres hãm hiếp 4-1 ở OT.
Thua City 6-1
Bị Liv hạ nhục 3-0 thời Moyes
 
Vấn đề của mấy ông xem bóng bằng stat là những con số nó chỉ thể hiện 1 vài thứ, trong 1 trận bóng nó có cả tá những biến số mà stat không phản ánh được. Muốn biết thằng jorg đá thế nào thì hỏi fan chel, hoặc xem nó đá thì biết
Cá nhân thấy thằng jorg không phải là đá dở nhưng mà kéo nó xuống vị trí thấp nhất để phát huy hết sở trường , hi sinh best dmf kante để xây dựng lối chơi quanh nó thì những gì nó thể hiện là chưa đủ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Pogba thì sao, thằng này vốn hay ngáo ngơ mà trong mấy tình huống như vậy mà, thà ông vác cỡ Modric ra nói còn nghe đc

Thực ra cái chuyện một chú thủ gà đá thấp nhất chẳng phải hiếm, ví dụ như Pirlo là nổi tiếng nhất. Vấn đề là Sarri rất kì cục là không có cú pháp, hoặc không biết tổ hợp bộ ba trung tuyến nó hỗ trợ nhau. Kante với Kovacic nó không hỗ trợ được Jorginho như Marchisio với Vidal
Ý là đi bộ thế cx chả có gì đặc biệt lắm thôi.
 
Trận Mờ U thua Chelsea 5 - 0 , đứt chuỗi bất bại , không tính à ?! ;))
Trận thời Zola hả? Trận đấy nếu nhớ không nhầm là thời điểm đầu mùa giải chưa có gì đáng nói, quan trọng nhất là cuối mùa vẫn vđ.
 
Trận thời Zola hả? Trận đấy nếu nhớ không nhầm là thời điểm đầu mùa giải chưa có gì đáng nói, quan trọng nhất là cuối mùa vẫn vđ.
Trận đó giữa mùa giải rồi, ta vẫn nhớ, chiếu hôm thứ 4 lúc 9h trên vtv1, đó là giờ đẹp. Sau trận thua đó ta ghét Chels vl.
Lượt về Mu ăn lại Chels 3-2.
Nhớ sau trận thua Chels 0-5 thì Mu lại gượng dậy thắng Watford 4-1 ở trận sau đó.
 
Trận mùa Conte vđ là 4-0 thôi, bảo 5-0 làm gì chả nhầm sang trận khác.
 
Trận đó giữa mùa giải rồi, ta vẫn nhớ, chiếu hôm thứ 4 lúc 9h trên vtv1, đó là giờ đẹp. Sau trận thua đó ta ghét Chels vl.
Lượt về Mu ăn lại Chels 3-2.
Nhớ sau trận thua Chels 0-5 thì Mu lại gượng dậy thắng Watford 4-1 ở trận sau đó.
Mới tra lại. trận đấy ở vòng 8 mà, đầu mùa giải thôi

https://www.premierleague.com/matchweek/288/table
 
Thời ông cụ nhiều trận thua cũng thảm vl , tới h vẫn đau là 2 trận .
Trận rhua Mc 6-1 , bị rape trên sân nhà bởi thằng hàng xóm
Trận thua 3k ck c1 2010 , trận này đúng ra là ngồi bất cmn lực cả h2 , trên dg về xém bị ca hốt tội đua xe khúc Minh Phụng , bình tiên kéo dài :))
 
Thời ông cụ nhiều trận thua cũng thảm vl , tới h vẫn đau là 2 trận .
Trận rhua Mc 6-1 , bị rape trên sân nhà bởi thằng hàng xóm
Trận thua 3k ck c1 2010 , trận này đúng ra là ngồi bất cmn lực cả h2 , trên dg về xém bị ca hốt tội đua xe khúc Minh Phụng , bình tiên kéo dài :))
2009 hoặc 2011 chứ 2010 Inter vô địch mà ba :3cool_shame:
 
2009 hoặc 2011 chứ 2010 Inter vô địch mà ba :3cool_shame:

Anh kỳ bảo là trận 2011 đụng Barca.. Trận đấy anh em SG off bên khu Bắc Hải Đồng nai..

Nhớ trận đấy mình với @traiswiss88 buồn quá lang bạc tận Thủ Đúc thì phải :)).
 
Trận 2009 đá bế tắc và thua tình huống, trận 2011 thì bất lực, thua toàn diện, thậm chí nhìn đh ra sân đã biết là thua.
 
Anh kỳ bảo là trận 2011 đụng Barca.. Trận đấy anh em SG off bên khu Bắc Hải Đồng nai..

Nhớ trận đấy mình với @traiswiss88 buồn quá lang bạc tận Thủ Đúc thì phải :)).
Nhớ lại chục năm rồi, buồn quá mà, hình như chạy tới gần Suối Tiên, gặp giao thông chạy luôn =))
 
Nhớ lại chục năm rồi, buồn quá mà, hình như chạy tới gần Suối Tiên, gặp giao thông chạy luôn =))

Cảm giác lúc đấy là.... Lạnh teo khoái lạc song châu =))... 4h 5h sáng chạy lạnh chết miẹ =))
 
Đâu, làm gì có bài nào :v ngáo đá à

Trước khi tôi post có đúng cái bài viết đúng 1 câu "Pep ko bao giờ xếp 1 thằng ko biết thủ". Phân tích đấy à :v
Ở đây tất cả đều nhất trí là và chỉ đang bàn luận về Sarri, phương án bố trí của Sarri, tự dưng ông nhảy vào đánh lận con đen sang việc soi Jorginho đá hay hay dở rồi đưa tranh luận về 1 cái chủ đề rất là đáng chán mà cứ nói mãi nói mãi

Chẳng ai ở đây nói Jorginho đá dở hay không dở mà nói Sarri bố trí dở, việc xếp một anh chàng yếu về phòng ngự chia bài ở dưới cùng hàng tiền vệ chẳng phải mới, Pirlo là ví dụ điển hình, vấn đề là người ta luôn bố trí được phương án hỗ trợ tối đa cho cầu thủ này, như Pirlo được Marchisio và Vidal hỗ trợ rất tốt - trở thành một trong những bộ trung tuyến mạnh nhất nhì ở thời đó. Bản thân Jorginho ở Napoli cũng được Allan và Hamsik hỗ trợ khá ổn, vận hành khá trơn tru.

Về lý thuyết thì bộ Pirlo-Marchisio-Vidal, Jorginho-Hamsik-Allan và Jorginho-Kovacic-Kante là tương đồng nhau khá nhiều, Pirlo, Jorginho vai trò giống nhau, Marchisio, Hamsik, Kovacic hỗ trợ về điều tiết và dẫn dắt tấn công, Vidal, Allan, Kante hỗ trợ pressing và phòng ngự từ xa.

Nhưng vấn đề là Kante không đá được như Allan hay Vidal cho dù hồi đá thấp hơn thì Kante chuyền bóng, điều tiết với thỉnh thoảng tham gia tấn công cũng rất tốt chứ không phải không. cái này thì cũng dễ hiểu, việc đứng từ dưới quan sát rồi chọn lựa khoảng trống băng lên tham gia pha bóng nó rõ ràng là khác xa việc đứng sẵn trên cao, nhận bóng trong không gian chật hẹp rồi liên tục phải phối hợp cự ly ngắn với đồng đội. Ngoài ra Kante cũng giảm rõ rệt khả năng tranh chấp bóng vì hiện tại Kante chủ yếu đuổi bóng chứ ít khi có thể phán đoán cắt bóng
 
Trận đó giữa mùa giải rồi, ta vẫn nhớ, chiếu hôm thứ 4 lúc 9h trên vtv1, đó là giờ đẹp. Sau trận thua đó ta ghét Chels vl.
Lượt về Mu ăn lại Chels 3-2.
Nhớ sau trận thua Chels 0-5 thì Mu lại gượng dậy thắng Watford 4-1 ở trận sau đó.

Hồi đó bé tí xem được trận này. Nhớ quả Taibi lọt háng vl =))
 
Mịa xem Thông số thống kê cầu thủ thì khác méo gì so Tom 5m ngang trình Xavi .
 
Ở đây tất cả đều nhất trí là và chỉ đang bàn luận về Sarri, phương án bố trí của Sarri, tự dưng ông nhảy vào đánh lận con đen sang việc soi Jorginho đá hay hay dở rồi đưa tranh luận về 1 cái chủ đề rất là đáng chán mà cứ nói mãi nói mãi

Chẳng ai ở đây nói Jorginho đá dở hay không dở mà nói Sarri bố trí dở
Vl tất cả nhất trí =)) Nếu ông bảo là ý ông thì được chứ lại còn định nhét chữ vào miệng cả topic à. Có cần quote lại 1 đống bài của mọi người ko.
Có hiểu thế nào là đánh lận con đen ko mà nói chữ :))
Mà thế cái bài ông phân tích mà tôi chưa đọc đâu. Hết lơ lại đến tổ lái chủ đề để chạy làng à =)) nhục quá giáo sư ơi

Còn cả cái đoạn dài phân tích ở dưới thì hay lắm, cảm ơn vì đã confirm ý kiến của tôi:
HTML:
Tôi thì tôi cảm giác lỗi này là lỗi của tập thể, lỗi của HLV còn thằng Jorginho đang bị lôi ra làm scapegoat thôi.
 
Dàn Mid Vidal Mar Pogba mạnh nhất mùa 2014 2015 rồi chứ gì nữa

Đen gặp tam tấu mạnh nhất lịch sử thì nằm thôi8-}
 
Back
Top