EPL 2018/2019 - Cạnh tranh hấp dẫn

Bị ép ra bã như này thì mần ăn đc gì.
 
Mẹ nó, 10 năm trước éo có mục tiêu nó đá như cha chết để ngáng đường Liverpool, 10 năm sau cần điểm đua top 4 thì nó xếp cái đội hình như con chim để đá :|
 
Bruyne chấn thương.
 
Cũng chả trách con gà được
Vừa đá 1 trận sinh tử mà đh mỏng như giấy nên nó buộc phải xoay tua thôi. Chưa kể 3 đối thủ cạnh tranh top 4 thì vẫn còn 2 trận đinh là MC-MU và MU-Che nên nó cũng chả việc gì phải vội :|
 
Sao thủ môn cũng phải cho nghỉ cơ à, buông EPL ghê vậy.
Cơ mà thế trận kiểu này có khi lại ngon, thằng MC tấn công mãi ko có thêm bàn, giờ ngồi chờ con Tot qua hiệp 2 gần hết giờ đâm đc cái nào thì đâm.
 
Đá kiểu nhường nhịn thế này thì dễ gì có bàn gỡ.
 
Dm chuyền ngang là ngon rồi.
 
Chờ Sonaldo ăn dâm đc quả thôi, mà ăn muộn muộn tí, ăn sớm quá thằng MC nó điên lên thì bỏ mẹ.
 
Kể ra năm nay ko tiêu đồng nào mà vẫn đang đua top 4 và vô BK C1 thì bác Bọ chét cũng tài vl nhỉ.
 
Thật ra hiệp 1 Tot gà 3 4 cơ hội ngon còn City đâu có cơ hội nào ngoài quả ghi bàn đâu.
 
Thật ra hiệp 1 Tot gà 3 4 cơ hội ngon còn City đâu có cơ hội nào ngoài quả ghi bàn đâu.
Bernando Silva nó sút mấy quả, Folden cũng có 1 cơ hội nữa đó.
 
Tot dứt điểm như bán độ ấy nhỉ :))
Đối mặt 3-4 quả rồi
 
2 đội cương nhau dữ quá.
 
Back
Top