EPL 2020-2021: Top 7 trình làng.

Top 4 mùa này?


  • Total voters
    119
Status
Không mở trả lời sau này.
206EEED9-E3E0-4BC7-979B-DAA5D37E373D.jpeg
Ngày hôm qua, tại vòng 3 FA Cup, Tottenham đã có cuộc đối đầu với Marine FC, một đội bóng bán chuyên tại thành phố Liverpool, và đang thi đấu tại giải hạng 8 trong hệ thống các giải đấu ở Anh.

Sân nhà của Marine là một sân thi đấu nhỏ, nằm trong khu dân cư, và phải giăng lưới cao để tránh bóng bay vào nhà người dân gây đổ vỡ đồ đạc. Hình ảnh dưới đây là một người đàn ông đang ngồi trên nhà kho trong sân vườn để theo dõi trận đấu, và sát bên dưới ông là HLV lừng danh Mourinho.

Đương nhiên, Tottenham không khó khăn gì để giành được chiến thắng 5-0 trước Marine. Nhưng ý nghĩa của cuộc đối đầu này không nằm ở tỉ số.
Với ảnh hưởng của dịch bệnh, như bao đội bóng khác, Marine FC cũng chịu khó khăn trong vấn đề tài chính. Và CLB đã xem việc đối đầu với một đội bóng danh tiếng như Tottenham là cơ hội để giúp họ giảm bớt khó khăn.

Marine FC đã quyết định tổ chức bán những chiếc vé ảo trên mạng với giá 10 bảng để gây quỹ cho CLB. Và họ đã có được thành công ngoài mong đợi khi bán được 30.000 vé, kiếm về khoảng 300.000 bảng – con số gấp 5 lần kỷ lục số khán giả đến xem Marine FC thi đấu trước đây.
Để có được con số này, Marine FC đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ chính phía Tottenham. Những thành viên, cựu thành viên, ngôi sao của Spurs ra sức ủng hộ và kêu gọi. Các cổ động viên của Gà trống cũng đã mua rất nhiều vé.

Bên cạnh đó, hai đội bóng lớn cùng thành phố là Liverpool và Everton cũng cùng chung tay để giúp đỡ. Jamie Carragher đã đứng ra quảng bá cho chiến dịch của Marine FC.

Đó là hoạt động bên ngoài trận đấu, còn bên trong trận đấu, HLV của Marine là Neil Young đã lên tiếng cảm ơn HLV Mourinho với sự tôn trọng mà ông đã dành cho đội bóng nhỏ của thành phố Liverpool:

"Tôi đã có cuộc nói chuyện với Jose trước trận đấu, ông dành nhiều lời khen cho mặt cỏ, cũng như sân thi đấu. Ông có thể dễ dàng giành chiến thắng mà không tung Gareth Bale ra sân, nhưng ông vẫn làm thế bởi vì ông tôn trọng những thành quả mà chúng tôi đạt được ở giải đấu này. Tôi thật sự tôn trọng Jose Mourinho và Tottenham Hotspur với những gì họ đã làm.

"Ông đã làm đúng những gì đã nói khi lựa chọn đội hình thi đấu, ông tung ra sân những cầu thủ mà có thể là không cần thiết vì muốn giúp đỡ chúng tôi. Tottenham đã hết lòng với chúng tôi. Hơn 30.000 vé ảo đã được bán là một kết quả ngoài mong đợi. Tôi muốn cảm ơn cộng đồng bóng đá vì điều này. Các cổ động viên Tottenham có đóng góp to lớn trong chuyện này, nên xin các bạn nhận một lời cảm ơn từ tất cả các thành viên của Marine FC. Số tiền này sẽ giúp chúng tôi trong một thời gian dài. Tôi dành nhiều sự trân trọng với Tottenham Hotspur sau ngày hôm nay."

HLV Mourinho cũng có những lời chia sẻ về trận đấu với Marine FC:

"Kể từ khi đến Anh vào năm 2004, tôi chưa bao giờ chạm trán một đối thủ ở hạng đấu như vậy trong hệ thống bóng đá Anh, nhưng tôi cũng đã gặp những đội bóng ở League One và League Two. Tôi không phải người Anh, nhưng tôi hiểu việc tung ra một đội hình tốt có ý nghĩa với mọi người như thế nào, không chỉ ở mặt kết quả mà còn là giải đấu. Đối với họ, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt khi có Gareth Bale, Moussa Sissoko và những chàng trai này ở trên sân. Tôi tin họ sẽ cảm thấy vui. Trận đấu đã kết thúc, kết quả cũng không khiến ai xấu hổ, thế nên ai cũng có thể về nhà với niềm vui."

Bản thân Jose Mourinho cũng đã ủng hộ một vé cho Marine FC.

Bóng đá thật đẹp.

(Nguồn: ESPN, The Guardian, Twitter/Marine Football Club. Ảnh: Football Joe)

Nguồn: Trên đường Pitch

Giá trị của FA Cup :6cool_smile:
 
Kiên ngồi trên lan can tầng 2 coi đó anh em nào coi trận này là thấy!!!
 
Kiên ngồi trên lan can tầng 2 coi đó anh em nào coi trận này là thấy!!!
Có thấy Kiên đâu, mà sân làng làm gì có lan can tầng 2, đến hlv đội khác muốn xem còn ko có chỗ đây này


YGTVs7D.jpg
 
Sân như sân bóng xóm vậy =)) . Thế mà vẫn gặp dc 1 đội top PL mới giỏi :)) . nể cách tổ chức bóng của Anh lợn thật :))
 
Đá với đội bóng lớn để thu tiền vé vào sân ấm cả mấy mùa, tiếc là dịch covid nó wậy wá, vậy mà cũng bán vé ảo đc thì cũng giỏi
 
Bán vé ảo để chơi xổ số đó, ai thắng đc dẫn dắt đội bóng trong 1 trận =))
 
Sân như sân bóng xóm vậy =)) . Thế mà vẫn gặp dc 1 đội top PL mới giỏi :)) . nể cách tổ chức bóng của Anh lợn thật :))
Đội hạng 8, bọn Anh có 4 hạng đầu là full chuyên nghiệp còn trở xuống là bán chuyên đến nghiệp dư, trong hệ thống giải quốc gia của bọn Anh đã có đến 8 hạng, từ hạng 5 đổ xuống là bắt đầu phải chia khu vực, dưới nữa còn có giải địa phương =))
FA cho các đội từ hạng 10 trở lên tham dự, thường đến vòng 3 là chỉ còn hạng 4 (League Two) đổ lên thôi, đội này đến được vòng 3 là kỳ tích rồi
 
Có thấy Kiên đâu, mà sân làng làm gì có lan can tầng 2, đến hlv đội khác muốn xem còn ko có chỗ đây này


YGTVs7D.jpg
Xung quanh nó xây nhà đó bác, mình zo xin người ta ngồi lan can =))
 
Lol, vòng 4 đã gặp nhau. Hữu duyên.
 
Cậc, giờ này thì có cái gì cản nổi MU.
Cô Lốp chỉ giỏi hành hạ những kẻ yếu bóng vía, còn MU với biệt danh là bầy quỷ thì nào thể khiếp sợ, với bản lĩnh Ole times đã dần thành bản sắc, dù có khó khăn nhưng phút 90+5 với gói VAR VIP được kích hoạt thì Peruno sẽ ghi bàn chốt hạ cho cò đỏ về nhà là cái chắc.
Anh em tin tôi, Cô Lốp chỉ còn là ngày hôm qua, bây giờ là thời của MU.
 
MU ăn lol r, bye bye FA Cup :((
 
vừa đụng ở EPL, vừa đụng ở FA cup :))
mu ăn loz rồi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top