EPL 2020-2021: Top 7 trình làng.

Top 4 mùa này?


  • Total voters
    119
Status
Không mở trả lời sau này.
Nói thẳng ra, bọn cầu thủ chỉ là người làm công ăn lương nên họ không có nhiều lựa chọn, nếu dọa ban bọn nó thì bọn nó sẽ kiện ngược lại luôn nhé, với lý do nếu không muốn bọn nó đá giải ESL này thì ai sẽ trả lương cho bọn nó? Fifa hay Uefa có trả lương cho bọn nó không ?
 
Nói thẳng ra, bọn cầu thủ chỉ là người làm công ăn lương nên họ không có nhiều lựa chọn, nếu dọa ban bọn nó thì bọn nó sẽ kiện ngược lại luôn nhé, với lý do nếu không muốn bọn nó đá giải ESL này thì ai sẽ trả lương cho bọn nó? Fifa hay Uefa có trả lương cho bọn nó không ?

Không ban được nhưng mà nhiều "khả năng" bọn fan local nó sẽ quay lưng còn ảnh hưởng ở thị trường quốc tế thì chưa biết được
 
Nói thẳng ra, bọn cầu thủ chỉ là người làm công ăn lương nên họ không có nhiều lựa chọn, nếu dọa ban bọn nó thì bọn nó sẽ kiện ngược lại luôn nhé, với lý do nếu không muốn bọn nó đá giải ESL này thì ai sẽ trả lương cho bọn nó? Fifa hay Uefa có trả lương cho bọn nó không ?
Ban nó thì tụi tham gia Esl nuôi báo cô thôi chứ sao.
 
HLV tạm quyền 29 tuổi thay Mourinho ở Spurs là ai?

Ryan Mason, người giữ vai trò HLV tạm quyền Tottenham sau khi Jose Mourinho bị sa thải vốn là một cựu cầu thủ của đội bóng Bắc London và mới 29 tuổi.

210419_211447_130.jpg

Sau thời gian dài “chịu đựng” Jose Mourinho, Tottenham cuối cùng đã sa thải HLV Jose Mourinho. Trước mắt, người giữ vai trò HLV tạm quyền thay chiến lược gia người Bồ Đào Nha là Ryan Mason. Với những NHM Premier League thường xuyên theo dõi những trận đấu của “Gà trống” trong khoảng thời gian 2014-2016, đây có lẽ không phải cái tên xa lạ.
Tài năng “cây nhà lá vườn” của Tottenham
Ryan Mason gia nhập Tottenham khi mới 8 tuổi, trải qua các cấp độ trẻ trước khi kí hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2008. Đây cũng là năm mà anh có màn ra mắt đội một khi vào sân thay David Bentley trong trận thắng 1-0 trước NEC (Hà Lan) thuộc khuôn khổ UEFA Cup (tiền thân của Europa League).
825f826c-adc7-4ee0-a604-4e60643275eb.jpg

Với sở trường là một tiền vệ, Mason từng là cây săn bàn số 1 ở Premier League 2008/09 dành cho lứa học viện. Sau đó, anh được Tottenham cho đi “du học” ở các CLB hạng thấp hơn gồm Yeovil Town, Doncaster Rovers, Millwall, Swindon Town và một CLB Pháp là Lorient.
Học trò cưng của Pochettino, bạn thân của Kane
Trong tour du đấu trước mùa giải vào năm 2014, Mason đã gây ấn tượng mạnh với HLV Mauricio Pochettino và chính thức được điền tên vào danh sách đội một. Tiền vệ phòng ngự này có lần đầu đá chính cho Tottenham ở trận thắng Nottingham Forest 3-1 thuộc khuôn khổ League Cup (Carabao Cup hiện giờ). Đây cũng là trận đấu mà anh có bàn thắng đầu tiên cho “Gà trống”.
Ghi điểm ở lần đầu đá chính, Mason được “trình làng” ở Premier League trong trận derby Bắc London với Arsenal ngay sau đó. Anh chơi nổi bật trong trận hòa 1-1 tại Emirates và sau đó, dần dần chiếm được niềm tin của HLV Pochettino, chiếm một suất đá chính.
NINTCHDBPICT000125442358.jpg

Trong trận gặp Fiorentina ở Europa League vào năm 2016, Mason lần đầu được đeo băng thủ quân Tottenham. Anh còn là bạn thân của Harry Kane khi cả hai cùng là những tài năng “cây nhà lá vườn” được Pochettino phát hiện.
Từng là tuyển thủ Anh

210419_211530_967.jpg

Vào năm 2015, Mason lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Tiền vệ này được ra mắt trong trận giao hữu với Italia tại Turin và lập tức ghi dấu ấn với đường kiến tạo dẫn tới bàn thắng của Andros Townsend. Dù vậy, đây cũng là lần duy nhất anh được khoác áo Tam sư.
Tới Hull và biến cố mất nghiệp
Do phong độ sa sút, Mason bị Tottenham bán sang Hull City vào năm 2016 với mức giá 13 triệu bảng. Anh ngay lập tức chiếm suất đá chính nhưng không may chỉ có thể đá cho “Những chú hổ” vỏn vẹn 20 trận trước khi gặp phải tai nạn kinh hoàng dẫn tới việc phải giải nghệ sớm.
210419_211544_468.jpg

Pha va chạm với Gary Cahill ở trận đấu với Chelsea tại Premier League đã khiến Mason chấn thương sọ não và phải trải qua thời khắc “thập tử nhất sinh” với ca phẫu thuật hộp sọ. 14 miếng kim loại được gắn vào hộp sọ, cùng với đó là 28 đinh vít và 45 ghim cố định được đóng để giữ lại mạng sống cho Mason. Anh buộc phải treo giày khi mới 26 tuổi. Sau đó, Mason được Tottenham cưu mang, trao cho công việc ở đội trẻ trước khi lên làm HLV đội một thay Mourinho.
Trẻ vcl luôn ;))
Vilass boas mới chăng ;)).
 
H đá kẹt gì nữa. Trụ hạng rồi, cho Kên huấn luyện cũng đc.
 
Thầy tôi dùng mỗi Tac “all ball to Kiên” nên giờ cho cháu tạm quyền lên nắm bài cũng lẹ thôi ;))
 
Sao ko để thầy Kiên vừa đá vừa chỉ đạo trực tiếp trên sân như Viên Phương .
 
PL h thêm playoff top 4 tranh vô địch có lẽ ko sợ bọn big 6 buông nhỉ? Các đội tầm trung khác cũng liều mạng hơn. Thêm 1 suất ESL nếu có số điểm cao nhất khi ko tính các đội big 6 chắc đá chết bỏ.
 
Chỉnh sửa cuối:
PL h thêm playoff top 4 tranh vô địch có lẽ ko sợ bọn big 6 buông nhỉ? Các đội tầm trung khác cũng liều mạng hơn. Thêm 1 suất ESL nếu có số điểm cao nhất khi ko tính các đội big 6 chắc đá chết bỏ.
Cần gì sợ buông? Danh hiệu quốc nội vẫn cần, xếp cao tiền thưởng nhiều hơn tội gì mà phải buông chứ? :)) Có nguồn thu bự đâu có nghĩa là bỏ các nguồn thu khác? :))
 
Chúng ta có nên lập thớt ESL để theo ko :))
 
Cần gì sợ buông? Danh hiệu quốc nội vẫn cần, xếp cao tiền thưởng nhiều hơn tội gì mà phải buông chứ? :)) Có nguồn thu bự đâu có nghĩa là bỏ các nguồn thu khác? :))
Đến thời điểm giữa tuần play-off ESL ăn 1 trận đc thêm 50 triệu chẳng hạn trong khi đầu tuần đá PL tăng thêm 1 hạng đc tầm 5 triệu thì buông dễ hiểu mà.
 
Đến thời điểm giữa tuần play-off ESL ăn 1 trận đc thêm 50 triệu chẳng hạn trong khi đầu tuần đá PL tăng thêm 1 hạng đc tầm 5 triệu thì buông dễ hiểu mà.
Có lý , 1 like nè
 
Không biết mấy anh founder này sau khi cùng vì mục tiêu chung là hạ bệ thằng Uefa, thì sau vài năm lại bắt đầu hục hặc, đi đêm với tài, chơi chiêu mua cầu thủ đội cạnh tranh... để ăn phần hơn về mình không nhỉ.
 
Không biết mấy anh founder này sau khi cùng vì mục tiêu chung là hạ bệ thằng Uefa, thì sau vài năm lại bắt đầu hục hặc, đi đêm với tài, chơi chiêu mua cầu thủ đội cạnh tranh... để ăn phần hơn về mình không nhỉ.
giống mô hình Mẽo thì ko lên hạng xuống hạng, chia nhau draft, ai cũng sẽ có phần, ai cũng sẽ có lúc vô địch =)), lo gì =)), còn tiền thì tất nhiên là vào túi rồi
 
Đến thời điểm giữa tuần play-off ESL ăn 1 trận đc thêm 50 triệu chẳng hạn trong khi đầu tuần đá PL tăng thêm 1 hạng đc tầm 5 triệu thì buông dễ hiểu mà.
Căn bản cái ESL nếu diễn ra nó chả khác gì cái CL/EL hiện tại. Nói về mặt nào đó nó và các giải quốc nội thuộc kiểu nước sông không phạm nước giếng. ESL chưa bao giờ tỏ ý muốn thay thế luôn các giải quốc nội để mà các đội bóng buông hay gì gì cả :)).
Cơ mà nói kiểu vậy thì cũng khác gì CL hiện tại đâu, đá giải quốc nội có trận châu Âu giữa tuần thì kiểu gì chả có tính toán, nói lo buông này nọ là lo bò trắng răng thôi :))
 
Quan trọng là tính công minh của trận đấu, giờ mấy thằng lớn chơi với nhau, mua tài dàn xếp tỷ số, dàn xếp đội vô địch thì còn gì là bóng đá
 
Căn bản cái ESL nếu diễn ra nó chả khác gì cái CL/EL hiện tại. Nói về mặt nào đó nó và các giải quốc nội thuộc kiểu nước sông không phạm nước giếng. ESL chưa bao giờ tỏ ý muốn thay thế luôn các giải quốc nội để mà các đội bóng buông hay gì gì cả :)).
Cơ mà nói kiểu vậy thì cũng khác gì CL hiện tại đâu, đá giải quốc nội có trận châu Âu giữa tuần thì kiểu gì chả có tính toán, nói lo buông này nọ là lo bò trắng răng thôi :))
Bọn NBA nó vẫn làm vậy mỗi ngày đấy thôi, rồi viễn cảnh bóng đá sẽ ra đời các diễn viên Hollywood =))
 
cái mô hình franchise của mẽo là cực kỳ khoa học và tân tiến, nó đã được chứng minh bằng việc esports, mà cụ thể là thằng lol học theo và đã thành công rực rỡ ở các khu vực lớn như tàu, nhật, âu, mỹ (trừ vn vẫn theo mô hình thăng/xuống hạng)

ésports đang hút người xem bất chấp dịch dã, giờ bóng đá ko học theo thì còn đợi đến lúc nào nữa
 
cái mô hình franchise của mẽo là cực kỳ khoa học và tân tiến, nó đã được chứng minh bằng việc esports, mà cụ thể là thằng lol học theo và đã thành công rực rỡ ở các khu vực lớn như tàu, nhật, âu, mỹ (trừ vn vẫn theo mô hình thăng/xuống hạng)

ésports đang hút người xem bất chấp dịch dã, giờ bóng đá ko học theo thì còn đợi đến lúc nào nữa

Hỏi ngu tí là bọn Super League áp dụng mô hình Franchise vào bóng đá là như nào bác nhỉ :( mình chưa hiểu lắm.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top