qua ko nói chuỵn trận thua lịch sử thì hôm qua Mu thua ko giống cái kiểu thua 5-0 năm ngoái mà thua giống cái trận 7-2 của liv ấy,bên kia sút kiểu mẹ gì cũng vô.Nhớ trận đấy Liv nhọ tới mức bên Aston sút bừa trúng hậu vệ Liv bay vào lưới,klopp đứng ngoài cười éo hiểu chuyện gì luôn.Trận này thì Liv nó công rát thật nhưng mấy bàn toàn bóng lập bập hoặc quăng bi

,mà mấy anh phố cảng áo đỏ đúng ghét thành man đỏ,cứ gặp là dù cho đang nát hay đang thịnh đều sống quái đá cho m chết mẹ thì thôi.
Mà Liv win mu đậm thế chưa thấy nhà Liv gáy được miếng nào đã có mấy thằng khác dây máu ăn phần gáy giùm rồi