EPL 2022 - 2023: Thế giới bóng đá còn ai cản nổi Pep?

Ai sẽ là nhà vô địch?


  • Total voters
    101
Status
Không mở trả lời sau này.
tính bơ rồi mà mở mồm chê thầy Conte,ng lấy cup Epl cho Chelsea 2016 mà ko cự sao đc thầy.Nó nói cái kiểu cup năm nấy Chelsea lấy đc tại Epl dễ chư như bây giờ thì tổn luồi

igrone là thành người vô hình chứ gì đâu =))
 
Thằng Benfica giỏi nhỉ, mới cho ra lò thằng CB 18t tên Silva giá 100 củ Âu, thấy link với cả Chels, Mu, Liv, Psg các kiểu.
 
Hàng Benfica còn ghê hơn chó mực. Bịp sao mà bán đội giá kinh vcl như Nunez, Felix đó.
 
Hàng Benfica còn ghê hơn chó mực. Bịp sao mà bán đội giá kinh vcl như Nunez, Felix đó.
Nhưng nhiều quả hàng nó bán cũng chất thật, Dias, Ederson, Di Maria, Matic, Luiz, Ramires v.v…
 
Méo hiểu mấy bố thổi giá kiểu j mà h thấy thằng nào cũng 100 củ ko, tiền cứ như lá mít
 
Benfica cb Dias sang MC 65 củ cũng ngon mà !bemwin
 
Unai Emery bỏ ngang Villareal sang Aston Villa rồi, lại có thêm kèo máu Arsenal vs Aston Villa rồi =))
 
Unai Emery bỏ ngang Villareal sang Aston Villa rồi, lại có thêm kèo máu Arsenal vs Aston Villa rồi =))
đm sức hút 1 team top 5 La liga ko bằng thằng đang đua trụ hạng ở EPL. Quá nhục @@
 
đm sức hút 1 team top 5 La liga ko bằng thằng đang đua trụ hạng ở EPL. Quá nhục @@
Tiền kiếm nhiều hơn, số trận thi đấu ít hơn thì chọn sang là đúng r
Cái này là Toán học :v
 
Cái thời nó thế, nọ đọc bài viết trên page Ý có nói bóng đá giờ chia làm 3 phân cực, đám EPL, đám Barca, Bayern, Juve, Real, PSG và phần còn lại. Lão Perez tầm nhìn xa, đoán được cứ thế này thì đám EPL nó vượt trội hoàn toàn nên mới phải bám víu vào super league.
Cơ mà giờ gạ mấy thằng EPL vào Super League là cả hành trình dài, đám Big7 giờ tiền nó cũng đầy ú ụ rồi, cũng chả cần vào SPL làm gì.
 
Cái thời nó thế, nọ đọc bài viết trên page Ý có nói bóng đá giờ chia làm 3 phân cực, đám EPL, đám Barca, Bayern, Juve, Real, PSG và phần còn lại. Lão Perez tầm nhìn xa, đoán được cứ thế này thì đám EPL nó vượt trội hoàn toàn nên mới phải bám víu vào super league.
Cơ mà giờ gạ mấy thằng EPL vào Super League là cả hành trình dài, đám Big7 giờ tiền nó cũng đầy ú ụ rồi, cũng chả cần vào SPL làm gì.
fan mấy đội ở mấy giải khác nhiều tên cay cú lắm,suốt ngày hở tí tìm cách mạt sát hạ bệ cái Epl bằng mõm,mà lẽ thường chó cứ sủa đoàn ng cứ đi.Thời 2010-2015 Lagiga có Xã-Hàng da,Bundes có Hùm-chó mực,Psg làn gió mới từ L1,đám Seri A chưa nát như giai đoan gần đây,nhớ lúc đấy Epl ra châu âu toàn bị nhét hành ngập mồm mà tiền bọn nó kiếm được vẫn trên đầu đám kia.Giờ thằng Epl càng lúc càng mạnh nên cảm giác có luồng tư tưởng "anti Epl" từ fan mấy giải khác,nhiều thằng cay cú quá mức còn lôi cái văn Pep xuất phát là hlv lagiga nên Epl nằm dưới chân Lagiga
 
Fan EPL cũng khịa lại chứ quý gì. Ví dụ như bữa trước lên face thấy mấy thằng bảo Rodrygo ko đủ sức đá cho EPL trong khi 2 phút nó nã 2 trái vào lưới Man City. Rồi huyền thoại Stoke, mấy đội EPL ko thèm đá giải Europa nên bọn La Liga mới lên đời. Đại loại vậy.


Mà ko sao đá banh chia phe chửi mới vui.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bị anti vì fan EPL thượng đẳng chứ sao =)) cầu thủ giải khác ghi bàn thì kêu giải nông dân, sang EPL ghi bàn thì kêu giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh =)) lâu dần chúng nó ghét chứ có phải vì tiền nong đâu, vì EPL giàu hơn đám còn lại từ xưa rồi. Cách làm bóng đá với marketing hơn hẳn giải khác thì chịu thôi.
 
Mịa giờ xem bóng đá giải trí phải xem ngoại hạng, chứ xem mấy giải kia buồn ngủ chết mịa đi ham hố méo j =))
 
Mịa giờ xem bóng đá giải trí phải xem ngoại hạng, chứ xem mấy giải kia buồn ngủ chết mịa đi ham hố méo j =))
Thật, mịa coi giải trí tối thứ 7 CN tầm từ 8h đến 12h sáng dậy vẫn đi làm quá ngon, xem mấy giải kia đã đá khuya còn đá kiểu buồn ngủ vc
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top