Chả hiểu mấy ông cười cợt cái gì.
Ars vẫn ngồi trên đầu cả epl, và họ ngồi đó từ 10/2025 đến giờ là nửa năm rồi chứ chả phải mới.
Mc còn trận đá bù, đã thắng đâu mà đếm cua trong lỗ. Mc mùa này nó thua nhảm cả đống trận. Rodri chấn thương, vẫn còn đấu trường FA phải căng sức, lịch thi đấu thì khó nhằn.
Còn mấy tên bảo Ars mất tinh thần tự buông thì mở con mắt to ra mà nhìn lại tinh thần pháo thủ, cuối trận vừa rồi ars ào lên đá tới giây cuối cùng, bọn mc chả đái ướt hết cả bỉm. Odegaard mới bình phục chấn thương cũng buff tinh thàn cày đủ 90 phút. Ars giờ ở thế chân tường ko còn gì để mất sẽ bộc phát được hết công lực, giống như quân Hạng Vũ ở trận Cự Lộc.
Vẫn câu nói cũ, ai tin MC vô địch thì cứ cắm sổ đỏ.