Eternals (05/11/2021)

Rồi giờ khỏi phải tị nạnh nhau, thế giới đại đồng nhà ai cũng có siêu phẩm !cheer
 
Chờ thứ 2 có box office là biết fail hay k thôi
 
Mới quất quả IMAX con này về. Phim lê thê dài dòng drama trai gái, vụ đồng tính chắc ai cũng biết rồi, khá khó chịu. Với cả Chị Thena vào phim giống như cho có vậy, cả buổi cứ ngáo ngáo thế nào ấy, mình thấy khá phí vai diễn.

Đáng giá nhất là plot về tụi Celestials, phim này mô tả rất hoành tráng tầm cỡ thực thể chúa trời. Bất kể trường đoạn nào liên quan tới bọn này đều vô cùng xứng đáng, cosmic beings nó phải thế chứ. Màn hình IMAX đẩy độ phê lên tối ưu luôn, những cảnh quay có Celestials cực hùng vĩ, nhất là đoạn cuối sướng gì đâu ấy.

Action rất phê, dù có lặp đi lặp lại nhiều và hơi ít nhưng cũng lâu lắm mới có phim được thấy dàn sah đánh đấm cấp độ huỷ diệt nên hơi khoái :)). Dở ở chỗ nhạc nhẽo chán vãi lìn.

À cái plot twist của phim mình khá ưng, nhưng cá nhân đứng về phía các đấng tạo hoá hơn bọn người đầy tớ bị cảm xúc chi phối đại nghĩa. Cả phim coi mà cứ lầm bẩm “Đm tụi này điên rồi, chúng mày làm vầy là hỏng hết luật tạo hoá” =)). Thà là không có, chứ nếu đã đưa vào là thể nào cũng gây tranh cãi. Anh em ai chửi tôi thì chịu, chứ quả này tôi thấy dễ nuốt hơn lý do của lão Thanos. Đơn giản về mặt cảm tính vì nó là lẽ cảm xúc bình thường, tạm bỏ qua được, dù gì tụi này cũng đã bị chủ nhân bắt đi trừng phạt :)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Để cho dễ hình dung thì ví dụ như clip này

Đọc comment cũ ở dưới sẽ thấy có người còn kêu khán giả cười ẻ khi DP joke ...sỉ nhục DC. :2cool_sad:
Clip này thằng DP nói vui về Cable thôi "So dark. You sure you're not from the DC universe?" khịa tông phim D, có gì mà suy diễn.
đám comment cũng k thấy ai thấy sỉ nhục D gì cả :1cool_look_down:
 
Thế không phải ông biết thừa là hàng xóm tưởng bở bọn tây nhắc đến để khen nên ông hùa theo cợt nhả, người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ fans Đê bị bại não à?
thứ nhất là ai nghĩ gì kệ họ mình ko thay đổi đc nên cũng ko quan tâm làm gì
thứ hai là bọn tây nhắc tới film style đấy để phê bình hay để khen thì ai cũng hiểu mà, ai tưởng bở thì kệ đi !bye
 
Celestial nghe kể đã vậy. Rạp ở VN chưa biết lúc nào mở ko chứ ko dám mơ IMAX !tramcam
 
Mới quất quả IMAX con này về. Phim lê thê dài dòng drama trai gái, vụ đồng tính chắc ai cũng biết rồi, khá khó chịu. Với cả Chị Thena vào phim giống như cho có vậy, cả buổi cứ ngáo ngáo thế nào ấy, mình thấy khá phí vai diễn.

Đáng giá nhất là plot về tụi Celestials, phim này mô tả rất hoành tráng tầm cỡ thực thể chúa trời. Bất kể trường đoạn nào liên quan tới bọn này đều vô cùng xứng đáng, cosmic beings nó phải thế chứ. Màn hình IMAX đẩy độ phê lên tối ưu luôn, những cảnh quay có Celestials cực hùng vĩ, nhất là đoạn cuối sướng gì đâu ấy.

Action rất phê, dù có lặp đi lặp lại nhiều và hơi ít nhưng cũng lâu lắm mới có phim được thấy dàn sah đánh đấm cấp độ huỷ diệt nên hơi khoái :)). Dở ở chỗ nhạc nhẽo chán vãi lìn.

À cái plot twist của phim mình khá ưng, nhưng cá nhân đứng về phía các đấng tạo hoá hơn bọn người đầy tớ bị cảm xúc chi phối đại nghĩa. Cả phim coi mà cứ lầm bẩm “Đm tụi này điên rồi, chúng mày làm vầy là hỏng hết luật tạo hoá” =)). Thà là không có, chứ nếu đã đưa vào là thể nào cũng gây tranh cãi. Anh em ai chửi tôi thì chịu, chứ quả này tôi thấy dễ nuốt hơn lý do của lão Thanos. Đơn giản về mặt cảm tính vì nó là lẽ cảm xúc bình thường, tạm bỏ qua được, dù gì tụi này cũng đã bị chủ nhân bắt đi trừng phạt :)).
Như vầy là quá đủ để cúng vé IMAX !huhu
 
Chờ thứ 2 có box office là biết fail hay k thôi

So sao được, 1 cái thời bình, 1 cái thời covid, tiêu chuẩn doanh thu giờ khác lắm rồi :3cool_nosebleed:


---

Phim này thối cũng đã thối rồi, B cũng B rồi, thế bây giờ đã thỏa mãn tâm hồn và cho cái thuyết âm mưu" Chuột mua điểm" xuống mồ được chưa? trong khi trang Cà chua đã thuộc quyền sở hữu của WB từ 2011 :2cool_go:

Nhiều khi ta cũng muốn bình luận trong yên bình lắm, nhưng comment thì rất bình thường mà méo hiểu sao cứ bị vặn thành so đo với "thánh", trong khi còn chả 1 từ nào nhắc đến chứ đừng nói là ý "dìm hàng", mà cái lạ là người ta bình luận 1 cách bình thường trong topic phim đấy, chưa bao giờ nhận là cái này cái kia đệ nhất vũ trụ, nhưng cứ bê về chỗ khác kêu là tâng bốc tình tiết phim quá đà, "nổ"
thôi thì nhân đây cũng "bạn là nhất, nhất bạn rồi" được chưa :2cool_go:
 
Thấy báo doanh thu vẫn khả quan lắm, thua BW và SC nhưng nói là flop thì ko đúng (áp tiêu chuẩn mùa dịch).
Mà thôi Kevin dẹp Zhao đi với đạo diễn nữ đi. Con The Marvels đạo diễn nữ + đen nữa chắc nát tiếp
 
Bỏ đạo diễn nữ là bậy. Xu hướng giờ là đa dạng hoá, ko chạy theo ăn tẩy chay ngập mồm. Mà đâu phải đạo diễn nữ nào cũng tệ, kệ cứ chờ xem
 
Căn bản giờ box PA phân chia chiến tuyến nặng quá nên giờ nó vậy, dĩ nhiên ko phải ai cũng toxic thế, nhưng có những người xem với tâm thế "xem chỉ để so" và để dè bỉu chứ ko đơn thuần là xem phim nữa. Nên cứ xem là lại liên tưởng đến những "mối tình đầu" khắc cốt ghi tâm mà mình thích. Khi thấy người khác bình luận thì sẽ có suy nghĩ cảm tính là "nói quá" vì ko ai đẹp bằng em yêu của tau hết.







Mới quất quả IMAX con này về. Phim lê thê dài dòng drama trai gái, vụ đồng tính chắc ai cũng biết rồi, khá khó chịu. Với cả Chị Thena vào phim giống như cho có vậy, cả buổi cứ ngáo ngáo thế nào ấy, mình thấy khá phí vai diễn.

Đáng giá nhất là plot về tụi Celestials, phim này mô tả rất hoành tráng tầm cỡ thực thể chúa trời. Bất kể trường đoạn nào liên quan tới bọn này đều vô cùng xứng đáng, cosmic beings nó phải thế chứ. Màn hình IMAX đẩy độ phê lên tối ưu luôn, những cảnh quay có Celestials cực hùng vĩ, nhất là đoạn cuối sướng gì đâu ấy.

Action rất phê, dù có lặp đi lặp lại nhiều và hơi ít nhưng cũng lâu lắm mới có phim được thấy dàn sah đánh đấm cấp độ huỷ diệt nên hơi khoái :)). Dở ở chỗ nhạc nhẽo chán vãi lìn.

À cái plot twist của phim mình khá ưng, nhưng cá nhân đứng về phía các đấng tạo hoá hơn bọn người đầy tớ bị cảm xúc chi phối đại nghĩa. Cả phim coi mà cứ lầm bẩm “Đm tụi này điên rồi, chúng mày làm vầy là hỏng hết luật tạo hoá” =)). Thà là không có, chứ nếu đã đưa vào là thể nào cũng gây tranh cãi. Anh em ai chửi tôi thì chịu, chứ quả này tôi thấy dễ nuốt hơn lý do của lão Thanos. Đơn giản về mặt cảm tính vì nó là lẽ cảm xúc bình thường, tạm bỏ qua được, dù gì tụi này cũng đã bị chủ nhân bắt đi trừng phạt :)).

Này đúng chuẩn phong cách bà Zhao rồi, nội dung thường dài dòng, điểm mạnh vẫn là đại cảnh hoành tráng ko chịu sài phông xanh. Cái nomadland còn đỡ vì nó thuần chính trị nhưng phim này bả ko chịu tiết chế lại những gì bả thích nên nó tạp nham vừa phim siêu anh hùng hành động, lore mới, race mới, xong lại chính trị, tuyên giáo, các loại quyền vào, nhân vật thì nhiều mà còn chưa từng có build up trước nữa, phải mà cắt bớt 1/3 team thì đỡ.
 
Cm thằng youtube, cứ hiện mấy video cắt cảnh từ bản cam của phim hoài, spoil ngay cái tiêu đề. Trong khi youtube mình chỉ toàn coi trailer, chưa bao giờ coi mấy cái video spoil vớ vẩn !buc
 
bớt sexist, đạo diễn nam hay nữ cũng là đạo diễn đéo phải cứ nam làm thì phim sẽ hay hơn là nữ làm. Cũng như vụ gay scene trong cái phim này bên box TG toàn mấy thằng não ngắn vào hùa nhau chửi disney nó đú mấy cái quyền, chúng nó đâu có biết cái phim này là để làm tiền đề cho x-men sau này. Chính trị, đa sắc tộc, bình đẳng giới nó là cái theme chính của x-men suốt mấy chục năm qua nên từ giờ là phải bắt đầu nhét mấy cái yếu tố này vào phim dần để người xem làm quen.
 
Căn bản giờ box PA phân chia chiến tuyến nặng quá nên giờ nó vậy, dĩ nhiên ko phải ai cũng toxic thế, nhưng có những người xem với tâm thế "xem chỉ để so" và để dè bỉu chứ ko đơn thuần là xem phim nữa. Nên cứ xem là lại liên tưởng đến những "mối tình đầu" khắc cốt ghi tâm mà mình thích. Khi thấy người khác bình luận thì sẽ có suy nghĩ cảm tính là "nói quá" vì ko ai đẹp bằng em yêu của tau hết.









Này đúng chuẩn phong cách bà Zhao rồi, nội dung thường dài dòng, điểm mạnh vẫn là đại cảnh hoành tráng ko chịu sài phông xanh. Cái nomadland còn đỡ vì nó thuần chính trị nhưng phim này bả ko chịu tiết chế lại những gì bả thích nên nó tạp nham vừa phim siêu anh hùng hành động, lore mới, race mới, xong lại chính trị, tuyên giáo, các loại quyền vào, nhân vật thì nhiều mà còn chưa từng có build up trước nữa, phải mà cắt bớt 1/3 team thì đỡ.
Tôi thấy cắt phăng bố nó đi 2/3 trường đoạn tình yêu trai gái threesome của chị main đi là vừa tròn. Gia đình anh Phastos cũng chẳng có đóng góp gì, mang vào thừa mất nốt tầm 10p, xén bớt còn nửa cũng vẫn là ok :D.
 
Xịt 1 phim thì còn tới hàng chục phim khác, sợ quái gì mấy bạng. Có phải như nhà bên rặn mãi đc vài phim đâu !suong
 
Bà Zhao đi phỏng vấn thấy nói về phim cũng tâm huyết lắm. Ta thấy bà này tài năng có thừa rồi chỉ cần tiết chế lại là ổn, Kevin nếu cho cơ hội làm phim kế tiếp cũng ủng hộ. Có điều để người khác viết kịch bản dùm !bem
 
Phim dài dòng lê thế nhồi nhiều cái quá, xem giải trí thì ok --"
Gay scene chắc được 3s chứ mấy... Phim này tình cảm mệt mỏi vcl =))
 
ux0ei8m3pwx71.jpg

nhiều kỉ lục vl =))
this is the lowest CinemaScore for any MCU movie.

  • Lower than every DCEU movie except one. Batman vs superman
  • Lower than all Sony Spider-Man movies (and Venom movies)
  • Lower than all Fox X-Men movies except Dark Phoenix and the undefined New Mutants.
  • In line with Ghost Rider, Batman V. Superman: Dawn of Justice, Catwoman, Daredevil, Elektra, Fantastic Four (2005), Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, Glass, TMNT 2014, Bloodshot, Green Lantern, Constantine, Watchmen and Batman Returns.
 
Mới quất quả IMAX con này về. Phim lê thê dài dòng drama trai gái, vụ đồng tính chắc ai cũng biết rồi, khá khó chịu. Với cả Chị Thena vào phim giống như cho có vậy, cả buổi cứ ngáo ngáo thế nào ấy, mình thấy khá phí vai diễn.

Đáng giá nhất là plot về tụi Celestials, phim này mô tả rất hoành tráng tầm cỡ thực thể chúa trời. Bất kể trường đoạn nào liên quan tới bọn này đều vô cùng xứng đáng, cosmic beings nó phải thế chứ. Màn hình IMAX đẩy độ phê lên tối ưu luôn, những cảnh quay có Celestials cực hùng vĩ, nhất là đoạn cuối sướng gì đâu ấy.

Action rất phê, dù có lặp đi lặp lại nhiều và hơi ít nhưng cũng lâu lắm mới có phim được thấy dàn sah đánh đấm cấp độ huỷ diệt nên hơi khoái :)). Dở ở chỗ nhạc nhẽo chán vãi lìn.

À cái plot twist của phim mình khá ưng, nhưng cá nhân đứng về phía các đấng tạo hoá hơn bọn người đầy tớ bị cảm xúc chi phối đại nghĩa. Cả phim coi mà cứ lầm bẩm “Đm tụi này điên rồi, chúng mày làm vầy là hỏng hết luật tạo hoá” =)). Thà là không có, chứ nếu đã đưa vào là thể nào cũng gây tranh cãi. Anh em ai chửi tôi thì chịu, chứ quả này tôi thấy dễ nuốt hơn lý do của lão Thanos. Đơn giản về mặt cảm tính vì nó là lẽ cảm xúc bình thường, tạm bỏ qua được, dù gì tụi này cũng đã bị chủ nhân bắt đi trừng phạt :)).

ối giời ơi!dance!dance!dance
 
Back
Top