Dạo này mình chơi ghiền quá nên tạm xóa đi rồi, vẫn còn nhiều cái trong đầu, bài học rút ra được nhiều quá nên nói lại cho các bạn luôn
Chơi Đại Việt rất là khó

, à chơi easy hoặc normal thôi, Đại Việt khó rồi nên bạn để easy cho nó khỏi bị bực tức lúc chơi (mình cũng thế :p), chứ đánh French hay Ming mình chấp very hard đó

Để easy chủ yếu là cái infamy limit thôi
Chơi Đại Việt, ngồi yên 1 chỗ muốn an nhàn ko đc vì cuối cùng thì Ming hoặc Brunei hoặc Korea sẽ xông vào làm gỏi, đánh nhiều quá infamy cao ko trade đc, mình thì vốn ít tiền nên cái gì cũng phải cân bằng. Quy tắc của mình là đánh nhau với người khác không bao giờ để infamy quá 20 (cao lắm rồi đấy). Infamy 20 thì chắc cũng chiếm đc nhiều nơi rồi, ăn tax với production cũng đủ bù trade (competition chance mất 40%). Mặt khác mốc 20 là mốc tốt để xem xét độ hiếu chiến của mình, vì càng cao thì tụi nó càng có cớ xông vào mình như thiêu thân, với lại war nhiều quá revolt mọc lên tởm còn hơn bị nước ngoài đánh.
Máy nó có một độ random nhất định, đầu game chắc chắn sẽ có một số nước không phải hàng xóm đòi alliance với mình, thường là Taungu hoặc Authaya. Hãy decline nó để máy roll random thêm vòng nữa, với mình lý tưởng nhất là alliance với Korea, nhì thì là Ming. Ming nó mời alliance thì ... đành phải nhận chứ ko chết. Nhưng nó mất dạy lắm, thường xuyên bỏ alliance khi gặp khó. Korea uy tín hơn vì nó ko kề sát thằng nào dữ, và thường nó với Manchu là 1 phe (chúng nó cùng sợ Ming). Nó có đường biển khá, thuyền nhiều, là đồng minh linh động hơn mình nhiều :)
Lúc đầu nhớ chọn advisor đó, có sẵn ko cần phải tìm, cái này khá là hên xui. Với mình thì Đại Việt cần rất rất nhiều thay đổi, nếu có 1 anh stability 5 6 sao thì để ảnh làm hết luôn, kỷ lục của mình là ảnh sống 160 năm

Thằng thứ 2 là prestige, rất quan trọng. Thằng thứ 3 thì tùy lúc hen, ban đầu bạn có thể thích 1 anh làm government tech ấy, bạn cần đưa government tech lên 4 càng nhanh càng tốt để chọn 1 idea, với mình luôn là Shrewd Commercial Practice, tăng 10% compete chance.

, sau đó thì tùy cơ ứng biến. Có lúc cần giảm infamy nhanh, có lúc thì high court để giảm revolt, lúc thì trade tech, lúc ko có trade mà thích nhiều tiền thì master of mint hoặc tax modifier. Không bao giờ để inflation quá 2% nhé. Cuối cùng khi mình giàu mạnh rồi thì luôn tự thuê 1 anh trader 5 6 sao để tăng competitive chance. Xét cho cùng trading là giàu nhất. Với 20% tăng thì bạn hơi yên tâm để đưa infamy lên 10. Còn lúc ko có infamy thì khỏi bàn luôn
Mục tiêu đầu tiên luôn là Lan xiang. Để ý đầu game thì Lan Xiang giống mình, ko có fort ngoại trừ Luong Phabang (mình thì đến cả Thăng Long cũng cởi truồng). Lấy đủ 6 thằng lính chia làm 2 hướng. Quất nhanh thắng nhanh, annex hết, infamy tăng một ít nhưng chẳng thấm, 5 năm đầu chỉ declare war với nó và Sukhothai thôi. Sau đó thì chờ alliance offer (nhất định tới), chờ thằng nào đánh mình thì mình càng mừng, đỡ mất stability. Infamy ko đc quá 8, bạn cần một ít trader ở Nanjing và Mallaca (50% mới gửi hen). Nếu bạn đánh nhau nhiều hơn bạn muốn thì chỉ đòi tiền với core thôi là đủ vì bạn ko muốn infamy tăng cao và ban đầu bạn cần tiền chớ ko cần nhiều đất đâu, vì đại việt giữ ko nổi :). À nhớ là không bao giờ trade agreement với ai nhé, đặt mục tiêu là đạt vị trí cao nhất thì mắc quái gì agreement, mất tiền.
Ban đầu mình nhất định bị Champa làm khó, Korea là thằng đưa thuyền ra phía nam đánh úp cho mình. Sau đó đừng annex hết champa mà nhớ để Korea một tỉnh. Trong game mình thì Champa trc khi declare war với mình thì nó đã chiếm 2 tỉnh của Khmer là Siem Riep và Udong, mình ko annex hết mà vứt Korea cái Udong kề biển. Mình lấy Panduranga và Xiem Riep để vừa chia cắt 2 tỉnh của CHampa, vừa ngay sát anh Korea. 50 năm đầu ít nhất có Korea ở đấy mà mình tránh đc mấy chú Authaya hay Brunei hay Pegu từ phía Nam xốc lên. Udong có vị trí rất lợi hại đấy

. Btw trc khi tuyên chiến với Cham hay chờ nó đánh mình thì phải xây ngay mấy cái fort biên giới với nó nhé. Với mình thì Binh Tri Thien, Thakkek với Chakkpasak (chả biết ghi đúng ko). Sau đó thì Thăng Long thôi, mới đầu chú Ming ko quất mình đâu,
Có 1 tỉnh nhất mực quan trọng là Malacca. Bất chấp infamy với stability nếu bạn có bất kỳ cơ hội nào thì quất nó ngay, vì nó là center of trade, có nó thì mình làm chủ centre và 99% đảm bảo sẽ có vị trí đứng đầu. Nó là chiến lược đấy. Nếu ngay từ đầu bạn đảm bảo 1 nguồn tiền nhiều và ổn định thì lo chi nữa

Nhờ tiền của Mallaca mà mình có thể có 500 vàng mở 1 centre ở Thăng Long, nó sẽ đạt value tới gần 500 đấy

2 tỉnh gộp lại và bạn có khá nhiều tiền. Bất kỳ khi nào có cơ hội thì hãy mở centre of trade mới nhé, nhớ giáp biển để lấy mấy thằng kiếm colony.
Cho đến năm 1934 thì mình (save đi lại cũng nhiều ấy) chiếm đc cả cái Lan Xiang, Sukhothai và Lan Na, chiếm đc Siem Riep và Panduranga, chiếm đc Mallaca (ngồi một mình giữa chợ), Udong thì là của Hàn Quốc.
Để mình giải thích tại sao Hàn Quốc lợi nhất.
1/ Navy tốt, có thể giải cứu mình nhanh gọn, ko ích kỷ như Ming, có thể đánh Brunei hộ mình (nhất là Brunei cực ghét mình). Brunei ko chơi mình, cái tỉnh Udong mình nhường Korea để nó để chặn đường đối phương, và để Korea chịu khó tới cứu mình, vì thường nó war mình là war korea luôn. Nhớ give military access cho korea và xin của nó luôn

2/ Korea luôn alliance với Manchu, vì nó và Manchu cần nhau để Ming ko chiếm. Alliance với nó tức là alliance với Man Chu rồi, ko lo lựa chọn. Ming sẽ ko đánh mình vì nó mà thúc xuống dưới thì 2 cụ kia từ phía trên quất xuống, 100 năm đầu nó ko làm gì mình, bảo đảm. Đỡ đc Brunei với Ming thì sợ thằng khỉ khô nào nữa
Về đầu tư tech, tốt nhất là ngắm mức inflation sao cho nó = 0 thì mình đã đầu tư tech vừa đủ. Bạn có thể tập trung vào từng cái một để hưởng cái lợi từng cái nhanh hơn

, nhưng mình thích tất cả đến cùng 1 lúc, đơn giản là lười chỉnh
Về chính sách, nhớ save trc khi chuyển nhé, có lần mình chuyển qua centralisation nó ra 15 thằng revolt ở Việt Bắc wtf

. Với mình là ưu tiên Free trade 2 cái trước, Plutocracy 2 cái nữa, Centralisation 1 cái, innovation 1 cái (đó là mấy năm đầu), tăng free trade và plutocracy để tăng competitive chance bù cho cái infamy của bạn :) Với Đại Việt thì Navy và Land quan trọng như nhau, đừng bao giờ chỉnh. Và ban đầu thì quality với quantity chưa ảnh hưởng gì lắm, bỏ qua

free subject thì mình ưu tiên hơn serfdorm, nếu có chỉnh thì free subject, nếu ko thì thôi hen.
Về alliance, với mình thì chả bao giờ tạo alliance nếu ko có chiến lược cụ thể. 50 năm đầu có 2 alliance: Korea và Maljapihit (phía nam Brunei, để kềm chế nó và lấy cớ chơi nó, sau này mình vasallize Brunei đấy
Về mọi thứ còn lại, nhớ xây fort ở biên giới trc. Chơi độ có đc tổng cộng cỡ 24 lính và các fort là ngon dzồi, sau đó thì công nghệ mới đủ để cho bạn xây công trình. Navy lợi nhất, sau đó thì trade hoặc production ở những nơi giàu (nhớ vào ledger coi), tùy ưu tiên của bạn. Nhưng 2 cái đó bù trừ cho nhau, nên tiêu cho cả 2, dù production ko nhiều tiền bằng trade nhưng nó rất ổn định, lúc bạn đánh nhau thì lượng trader sẽ giảm mà
Hix dài quá, mình walkthrough tới đây thôi, nếu có ai thích thì mình nói tiếp hen. Mình chơi đc 350 năm đến lúc quân bằng 3/4 Pháp, đồng minh với Portugal, thừa sức 1 on 1 với Ming rồi thì...xóa vì ghiền quá :p