Europa Universalis III : Dai Viet Empire

Mình chơi Đại Việt ally với thằng TQ rồi chiếm hết Đông Nam Á. Tới đó thì đánh qua Ấn độ được vì vướng terra incognita. Mà chuyển idea thì không kéo stability lên nổi. Đánh thằng TQ thì chắc không có đường thắng, nó chiếm từ Trung Á qua tới Nhật bản. :|
 
Cho hỏi bản EU2 muốn chọn Đại Việt có được ko vậy hay bắt buộc phải là bản 3 :|
 
EU2 thì nhấn chuột phải vào cái huy hiệu của 1 nước nào đó rồi nó sẽ hiện ra 1 bảng các nước cho mình chọn. EU3 thì mình chỉ biết mỗi cách kéo bản đồ tới chỗ nước đó rồi chọn.
 
Cho em hỏi trò này làm sao để cho lính lên tàu được vậy ???
 
cho tàu ra ngoài biển rồi cho lính đi lên tàu, chú ý là sức chở có hạn.
 
Chỉ có mấy chiếc loại transport hay flyte mới chở được thôi.
Mình đang chơi bản IN, Đại Việt đánh qua tới Đức rồi, chiếm gần hết châu Á, chỉ còn phần Tiểu Á là bị bọn liên minh Áo, Bohemia chiếm.
 
Tài thế.Máy em đến được biên giới Litva là dis vì ko load nổi.
 
Máy mình cũng có chịu nổi đâu. Cứ chơi được khoảng 3h là lại crash ra ngoài. Lúc đầu nó chỉ chiếm khoảng 700MB RAM, giờ lên tới 1.5GB rồi. :|
Không rõ Đại Việt Empire của mình lớn đến bao nhiêu nhưng chắc chắn là hơn 40 triệu km vuông rồi.
 
Máy em ko load được luôn.
..............
 
Đại việt đánh tới sát biên giới Đức thì mình bắt đầu chán rồi. Giờ chuyển qua chơi Teutonic. Hy vọng sẽ lập thành vương quốc Phổ và sau đó là đế quốc Đức trước năm 1600. ::)
 
Đại việt đánh tới sát biên giới Đức thì mình bắt đầu chán rồi. Giờ chuyển qua chơi Teutonic. Hy vọng sẽ lập thành vương quốc Phổ và sau đó là đế quốc Đức trước năm 1600. ::)

Bạn có cach nào giúp tui chơi Dai Viet o? Chỉ tui cái. Cứ đang đập thằng champa + Lanxa là thằng china nó xuống, lính nó đông vô kể, lại toàn tướng, chả đỡ nổi!
 
Bạn có cach nào giúp tui chơi Dai Viet o? Chỉ tui cái. Cứ đang đập thằng champa + Lanxa là thằng china nó xuống, lính nó đông vô kể, lại toàn tướng, chả đỡ nổi!

Có 2 cách :
1. Mới vào có 50 xu, tặng tiền cho thằng Ming vài lần rồi ally với nó.
2. Cheat. Vào sửa lại file history, chỉnh cho mới vào năm 1399 Đại Việt liên minh với Ming.

Nếu dùng 2 cách trên thì lúc nào cũng nên giữ liên minh với china và giữ relation tốt. Đến khi nào mình đủ sức đánh nó rồi thì hãy phá liên minh. Mỗi lần nó kêu gọi mình tham gia chiến tranh là mình tham gia ngay. Và phải may mắn nữa, nếu thằng Ming xử bọn Manchu, Mongol, Korea, Japan xong sớm, nó sẽ quay xuống phía Nam. Mình tuyên chiến với Mongol, Korea, Manchu và cả bọn Khazak để tụi nó làm cho thằng Ming yếu đi.

Mình đánh chiếm hết toàn Đông Nam Á và phía Đông Ấn độ thì thằng Ming phản mình. Từ lúc đó, toàn bộ TQ nằm dưới chân Đại Việt. Mặc dù lúc đó mình vẫn yếu hơn nó nhưng lúc nó tuyên chiến với Đại Việt thì mình đã liên minh với Nhật, Tibet và Mongol. Thế là cả đám bu vô xé xác thằng TQ ra. :))
 
Có cach nào khác mà o chơi với tàu o bác!Em ghet tụi nó.
 
Viết 1 event, mỗi lần nó đánh Đại Việt thì peace ngay lập tức. Đến khi nào ĐV mạnh thì bỏ event đó đi.
Hoặc là cheat cho mình mạnh lên.

Mình thấy ally với nó là hay lắm rồi. Mình cứ dựa hơi nó mà phát triển, đến khi mạnh lên thì phản lại. Đâm sau lưng nó mấy chục nhát thật mạnh là sướng lắm rồi. ;))
 
Cho dù có cheat thì đánh với Min cụng là 1 cực hình, quân nó mạnh và đông kinh khủng
 
Lúc mà mình đánh Ming thì mình có khoảng 80k lính rồi. Nó có khoảng 120k lính nhưng không có đồng minh, mình có tới 3 thằng đồng minh. :D
 
Back
Top