tui thấy ông có vẻ thần tượng nó wá nên nói vậy thôi...đá banh mà sợ người ta một phép như thế thì còn làm ăn gì...B-)...chả so sánh Achilles gì cả, tại ông nói nó thắng Achilles thôi.
|
hehe..mình chẳng thần tượng ai cả cũng chẳng sợ ai cả, thằng nào đá hay hơn mình mình nể thôi, Bibobom mà lấy Newcast đá độ với mình mình cũng nể như vậy ah, nhưng chắc hơi bị khó ah nha, đá đồng cũng chưa chắc nữa hehe..., hôm bữa có hẹn 1 lần nhưng Bom ko tới cũng chẵng thấy message là không tới nũa, bữa nào gặp đi để cho mình có cơ hội "thần tượng" Bibom chứ hehe...

...chính xác ý của tao là : B52 đá hay nhưng kô phải vô đối như nó nói và tụi bay nghĩ, ok ! ...Đc chưa nào...xong, khỏi nói nhiều...thử hỏi A.Thạc, Thành, Figo và nhiều người khác nữa ( hôm trước đá giải cũng có thằng kô phục B52 đó thôi, nó nói với B52 :" anh đá tay đôi với em, có ăn dc bao nhieu trận đâu !"..) có nói B52 là vô đối đâu...bt thường thôi...còn đá tay đôi thì đá, 1 trận 10k, tao rủ mà nó ko chơi, nó chê ít...thế còn nói gì nữa...
, có vấn đề gì đâu mừh . Cứ để B52 đấy tính sau , nói thật tui cũng kô phục B52 lém
ta vẫn sống bt đấy thôi , B52 cứ chờ đó rồi ngày ta giết B52 sẽ đến #