Chậc, debate có khác gì tranh ăn, nhầm, tranh luận trong HVD đâu

. Lại giở trò cũ muôn thưở ra vậy
nhưng cũng ko thẻ chê trách đc........bởi khi đất nc dưới sự cai quản của triều đình nhà Trần ko còn như xưa...và phải nói là một triều đình thối nát.......
Thối nát là nhờ công ai chứ? Hồ Quý Ly giữ chức Đồng bình chương sự, k đoàn kết quân thần, tiến cử hiền tài, chỉ lo tranh đoạt quyền lực, giết hại quan viên-quý tộc, gây bất ổn triều chính, bảo sao nc không loạn?
nhưng Việc Hồ Quý Ly đã dung bạo lực để truất ngôi và lật đổ nhà Trần và giết hại hàng biết bao quan thần thì đứng về góc nhìn dân chúng thì ông bị coi là một kẻ gian thần 1 kẻ máu lạnh và khiến ng` thân ko dám đến gần chỉ vì hành động của ông đã đe dọa tất ả mọi ng`...hơn 1 nhà chính trị với đg` lối tư tưởng........
mà mặc dù ông có nhìu đg lỗi cải cách về chính trị kinh tế.....văn hóa xã hôi
Nguyễn Đa Phương là võ tướng nổi danh, huynh đệ kết nghĩa với Hồ Quý Ly mà hắn còn không tha, hắn k phải có máu lạnh sao? Trần Phế Đế là cháu ngoại của Hồ Quý Ly, hắn k từ bỏ âm mưu nào để truất phế và giết ông. Với người trong nhà mà còn thế, lấy đức đâu mà trị dân?
về văn hóa ko phải ông che bai Khổng tử mà chỉ đưa ra những mặt chính xác của nó mà thui...
Vấn đề là nếu hắn có thực tài, khi có người phản bác (Nguyễn Đa Lôi) thì nên dùng lí lẽ để chứng minh, đây hắn lại dùng quyền hành đem người phản bác đi đày, vậy hắn có dám nhận là hắn đúng chưa?
Hắn chê bai Khổng Tử, vậy mà lời thề trung thành của hắn với Trần Nghệ Tông, quay đi quay lại hắn đã nuốt mất, giết vua chiếm ngôi, hắn thật k có tư cách bình luận đúng sai của Khổng.
nhà trần thối nát đó tồn tại thì sẽ có ko bít bao nhiu dân chúng sẽ khốn khổ hơn đây......và chúng sẽ biến đất nc ta th` gì.....cùng với sự lăm le xâm lược của giặc Phương Bắc......
chính vì vậy...Hồ quý Ly mặc dù vừa là ng` có tội với đất nc nhưng ông cũng góp phần ko nỏ trong việc xây dựng đất nc.....
nhà Hồ tồn tại 1400-1407, 7 năm đâu có làm đc gì? lòng dân ly tán, dẫu có quân đông vũ khí tốt mà cuối cùng gặp giặc chưa đánh đã vỡ, chính Hồ Nguyên Trừng đã nhận :" thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng người". Âu cũng là gieo nhân nào gặt quả đó thôi.
việc đó ko thể nói Hồ quý Ly là ng` tham sống sợ chết đc......bởi nếu ông chết thì khác gì nói đất nc ta chỉ là những con ng` hèn nhát........và việc đó dễ dàng dâng đất nc cho giặc......và nếu nói ông bất tài thì việc ông cố gắng kháng chiến chống giặc măc dù bít rõ là lực lg ông ko thể đánh nổi địch......và có thể ông sẽ bị bắt rùi bị giết.....nhưng ông vẫn ko chịu đầu hàng....và quyết tâm chống giặc...
Light xin đc nêu gương của người xưa: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí có ai thua trận chịu để giặc bắt? Trùng Quang đế Trần Quý Khoáng nổi dậy chống Minh, bị bắt, trên đường áp giải nhảy sông tự tử, thuộc hạ là tướng Đặng Tất, Nguyễn Súy cũng không chịu nhục. Vậy Hồ Quý Ly giữ mạng làm gì?