À, mấy bác có cách nào cải tạo bọn infiltraitor với burglar không?
Bọn investigator chẳng khác gì bạn tốt cả, bọn nó cứ đi ngắm cảnh một hồi rồi về thì heat giảm xuống, nếu có tên nào không may vào chỗ cấm thì cứ bị bắt vô mess hall tẩy não rồi tiễn bọn nó ra về bình an.
Chỉ có vấn đề là bọn infiltraitor, với burglar, burglar thì ít gặp nên chưa thử, còn infiltraitor nếu không mở cửa vô được thì đập phá, gặp gì đập đó, gặp cửa đập cửa, gặp bẫy đập bẫy, cháy nổ tùm lum, đem bắt đi tẩy não rồi đuổi ra thì nó lại quay lại đập phá tiếp, đành phải giết, điều mà mình rất kị.
Còn soldier thì khỏi nói, nó gặp gì bắn đấy, gặp tourist bắn tourist, gặp agent nước khác cũng bắn tuốt, và tất nhiên là bất cứ thứ gì thuộc về lair của mình, đối với bọn này (lâu lâu xui mới gặp), thì cứ xã cho hết đạn thôi chứ không thể social minion hay tẩy não gì được.
À, nếu giả sử bắt được một thằng agent (investigator, soldier, burglar, infiltraitor), nếu giết nó tại chỗ thì có khác gì bắt nó rồi execute và có khác với việc đem tra tấn trên ghế không. (Vì cả ba việc đều kết quả là thằng agent vào nhà xác nhưng tại sao lại phải chế biến cầu kì thế, nếu chả khác nhau thì giết phức rồi quăng vô nhà xác chứ đem bỏ trong hộp rồi trong lúc tra tấn nó thoát ra được thì phiền lắm).
Và ngoài ra trong này có cái tức cười là khi có một thằng mở của ngục thoát ra được thì nó vẫn trang bị đầy đủ đồ nghề như chưa từng bị bắt vậy, báo hại nó đặt mìn nổ hết cả cái amory.