Bắt đầu cuộc phiêu liêu của nhân vật gian ác của chúng ta. . Nhưng có lẽ phải đính chính lại. Nhân vật của chúng ta là nhân vật nữ.. một cô gái quyến rũ xinh đẹp, nhưng ẩn bên trong là một tâm hồn ác quỷ mà ít ai ngờ tới, xin trích một câu nói quen thuộc "Hoa hồng có gai" Và bạn, người chơi, phải điều khiển nhân vật này thật xuất sắc vì chặng đường trước mắt rất nhiều chông gai.
Bây giờ, bạn đang đứng trước cửa một ngôi đền âm u, huyền bí. Bạn phải vượt qua ngôi đền này để chứng minh rằng mình là The Chosen One . Đã bao kẻ phải bỏ mạng trong ngôi đền này, vậy bạn, một cô gái liễu yếu đào tơ (chỉ số Strength chỉ có 5) liệu có thể vượt qua được thử thách này không ?Bạn phân vân có nên bước chân vào cửa ngôi đền không ư? hãy đi xuống phía nam của bản đồ, ở đây có một tên lính gác với bộ quần áo hơi tiết kiệm, nhưng cũng phải thông cảm cho hắn vì thời tiết ở đây khá nóng bức và hắn cũng được dịp phô bày khối cơ bắp cuồn cuộn của hắn.Sau khi một vài câu hỏi chuyện với tên lính gác khá thô lỗ này, bạn mới vỡ nhẽ ra là mình không còn con đường thứ hai nào ngoài việc phải vượt qua thử thách này và trở thành The Chosen One, hoặc bỏ mạng trong ngôi đền và trở thành bữa tráng miệng cho lũ bò cạp và lũ kiến đột biến. Xin hãy yên tâm, walkthrough này sẽ giúp bạn vượt qua khá dễ dàng, ngộ nhỡ nếu bạn có chết thì hãy LOAD chơi lại từ đầu :)
Đây là bản đồ khu vực đầu tiên trong đền thờ:
Chú thích trên bản đồ:
1: Nơi bạn xuất hiện lần đầu tiên
2:Một cái rương, trong đó có chưa Healing Powder
3:Một bộ xương khô của một kẻ xấu số, bạn có thể nhặt cây giáo từ bộ xương đó
4:Lối vào khu vực thứ hai.
Đối với những nhân vật có chỉ số Strength cao, những con kiến và bò cạp chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với nhân vật "liễu yếu đào tơ" của chúng ta, đây quả là một thách thức đáng gờm, nhất là bọn bò cạp mà bạn sẽ gặp ở hai khu vực tiếp theo của ngôi đền... lời khuyên của tôi là: hãy sử dụng tay để đấm bọn nó, không nên sử dụng cây giáo mà bạn có, sau khi đấm một cái, bạn hãy... chạy ra xa .. điều này sẽ làm cho lũ kiến phải tốn AP khá nhiều để đuổi theo bạn. Nếu bạn phải đối mặt với lũ bò cạp, hãy cố gắng save game và xử lý lũ bò cạp này, chứng tỏ rằng nữ giới cũng không thua gì nam giới , chẳng qua là không muốn thể hiện ra thôi .
Sau khi sử dụng kỹ năng lock pick thành công lên cánh cửa ở khu vực này,bạn sẽ bước vào khu vực thứ hai của ngôi đền:
Chú thích:
1:cửa thông với khu vực 1
2: một căn phòng được đặt nhiều hệ thống cạm bẫy
3:một cái lu, ở trong là một khối thuốc nổ Plastic Explosive
4:Cửa vào khu vực 3, phải dùng khối thuốc nổ để phá
5:-6: nơi có Healing Powder.
Căn phòng trước mặt của bạn, trông thì có vẻ yên tĩnh, hiền hoà đấy, nhưng thực ra, trong căn phòng này là cả một hệ thống bẫy ngầm, ở ngay dưới chân bạn. Nếu bạn vô tình dẫm chân lên, từ trong tường sẽ phóng ra một ngọn lao, y như phim đi tìm kho báu vậy . bạn hãy cố gắng sử dụng khả năng trap để tháo bẫy, mỗi cái bẫy tháo thành công sẽ cho bạn 25 Exp.
Hãy tiếp tục xử lý hết lũ kiến đột biến và bò cạp ở đây, nêu như tháo được nhiều bẫy thành công, có lẽ qua khu vực này, bạn sẽ có đủ kinh nghiệm để tăng lên Level 2.
Dùng khối thuốc nổ để phá cánh cửa kim loại ( hãy đứng xa 5 ô trở lên nếu không muốn lãnh thẹo). Tốt nhất nên vào Inventory, cầm khối thuốc nổ trên tay rồi ra ngoài, click chuột vào để sử dụng, tránh trường hợp mình thì chạy ra xa mà khối thuốc nổ vẫn ở trong người
BOUMM.. sau một tiếng nổ đinh tai, cánh cửa chỉ còn là một đống gạch vụn, dưới đống gạch vụn này là một cái bẫy nữa, nhưng không biết tháo thế nào, tốt nhất, hãy nhắm mắt chạy qua để bước vào khu vực cuối cùng của ngôi đền...
Xin chúc mừng , bạn đã vượt qua được 2/3 chặng đường trở thành The Chosen One. Nhưng xin chớ mừng vội !!! Vì khu vực cuối cùng của ngôi đền này là một khu vực rất.... bình thường, nếu không nói là chẳng khác mấy so với hai khu vực còn lai
Chú thích:
1- Cửa thông với khu vực 2
2- Một cái rương, bên trong là healing powder
3- Một cái rương rỗng, nhưng nếu bạn chấp nhận đánh nhau ở vị trí số 4, đồ đạc của bạn sẽ hiện ra ở đây sau cuộc chiến.
4- Một chiến binh canh giữ đền thờ, đây là cửa ải cuối cùng của đền thờ.
Nói chung, sau hai khu vực vừa rồi, có lẽ bạn đã khá quen với việc sử dụng nắm đấm của mình.. trước khi đi vào vị trí số 4, bạn hãy quét sạch lũ bò cạp và kiến đột biến ở đây, ngộ nhỡ bạn có bị nhiễm độc nọc bò cạp, hãy sử dụng antidote ở vị trí số 2... nhưng nếu bạn bị chết trước khi đến được vị trí số 2 thì cũng đừng hoang mang hay chửi rủa cái walkthrough này mà hãy chịu khó...load lại.
Bây giờ, hãy tiến vào vị trí số 4. hãy lại gần tên lính gác cửa, hắn ta sẽ chủ động gợi chuyện.. hêhê.. tên này quả lả có máu 35... Bây giờ bạn có 4 sự lựa chọn:
1- Dùng khả năng picklock để mở khoá cửa đền thờ. Điều này rất khó, bạn phải dùng phần lớn số skill point khi vừa lên level để tăng khả năng lockpick cho mình
2 - Năn nỉ tên lính gác này để nó cho bạn qua, nhưng nếu như tên lính gác này vẫn trơ trơ, bạn cũng không cần phải hạ mình như vậy, hãy dạy cho tên 35 này một bài học
Nếu như chỉ số HP của bạn thấp, chưa nên đánh vội... hãy xin hắn cho bạn thời gian chuẩn bị. Sử dụng khả năng First Aid và Doctor để tự băng bó cho mình, nếu không thành công mới sử dụng đến các túi healing powder (vì loại này gây ảo giác, làm giảm khả năng perception).
3- Nếu như xảy ra trường hợp hết sạch dealingpowder và khả năng chữa trị nhưng lượng HP cuả bạn vẫn còn quá thấp, hãy dùng phương pháp thứ 3 : savegame lại và dùng kỹ năng Steal lên tên lính này cho đến khi nẫng được cái chìa khoá mở cửa đền thờ.)
4- OK. Bây giờ bạn đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến, một cuộc chiến tượng trưng cho sự vùng dậy của phái đẹp , (các ông nên cẩn thận). Dù sao, đối với khả năng Strength của bạn, đây là một đối thủ khá đáng gờm... nếu như bạn đánh bình thường với hắn thì rất khó thắng, vì vậy (nói đến đây chắc các cao thủ Fallout đã đoán được) hãy sử dụng khả năng đánh vào từng bộ phận và tấn công vào ...điểm yếu nhất của hắn ta khèkhè... nếu bạn thành công hắn ta sẽ ngã xuống đất, lịm đi vì đau... lúc này, hắn ta chẳng khác gì một ..bao cát cả, cứ việc "trút" hết những đòn tấn công như vũ bão của bạn lên người hắn...
_ Nếu lực "speech" của các bác đủ cao thì bác có thể thuyết phục nó không đánh nhau với mình, được 800xp.
_ Nếu có khả năng lấy trộm được thì các bác hãy "khều nhẹ" cái chìa khoá của nó rồi mở cửa chuồn (thế mà thằng cha vẫn không biết gì ) - được 600xp
_ Giải pháp bạo lực: hạ sách, nhất là khi các bác "yếu như sên", tôi phải sử dụng save&load rất nhiều mới đánh được (đấy là trước kia thôi) - được 400xp, một lý do nữa để không chọn giải pháp này
Cuối cùng tên lính này cũng sẽ phải đầu hàng, trao chìa khoá cho bạn và... chạy một mạch xuống phía nam, không kịp ngoái lại và biến mất qua cánh cửa mà bạn vừa dùng thuốc nổ để bộc phá...
Bạn hãy lấy lại đồ đạc của mình ở cái rương vị trí số 3, sử dụng chìa khoá ở cánh cửa cuối cùng, nơi mà tên lính lúc nãy canh gác, sau đó bước qua cánh cửa...
Bạn có thấy gì không? Có lẽ, đây là chi tiết .. kinh dị nhất của trò chơi bộ quần áo Vault của 80 năm trước, chưa được giặt ủi hãy tham khảo "Nhật ký lịch sử Fallout" (lúc này dịch chưa xong, các bác thông cảm) để biết thêm chi tiết.
Sau khi ... giặt, bạn có thể măc bộ quần áo này vào người và bạn đã có thễ sự dụng Pipboy. Nhưng xin thưa với bạn, kể từ khi bạn đã mặc bộ quần áo này lên người, bạn đã trở thành The Chosen One của làng, và mang một sứ mệnh cực kỳ quan trọng và nguy hiểm. Vị già làng Elder(vốn là con gái của người hùng Fallout 1) sẽ trực tiếp bàn giao cho bạn nhiệm vụ này
Sau khi nói chuyện với người đẹp cáu kỉnh này, bạn sẽ được cấp cho một ít tiền và chai nước mang nhãn hiệu Vault 13, để làm đầu mối truy tìm Vault, nơi được tin là có thiết bị GECK, có khả năng tái tạo đất đai trở nên màu mỡ hơn. Bạn còn được cho biết thêm cái chai nước Vault này có nguồn gốc từ 1 tay lái buôn (Vic the Trader).
Bạn hãy sử dụng kỹ năng Steal, chôm con dao từ người đẹp mắt mũi kèm nhem này, và không quên thăm viếng cái rương và cái kệ ở đây, tranh thủ lấy thêm được 2 con dao, 1 túi healing powdwer và 1 ít trái cây.
Bây giờ, bạn bước ra khỏi lều, trước mắt bạn là cảnh sinh hoạt bình dị hàng ngày của dân làng Aroyo. Đây là bản đồ khu vực:
Chú thích:
1-Lối ra chiếc cầu treo
2-Lối ra Wilderness , 1 khoảng rừng toàn những con gecko
3-Lối đi trở lại vào ngôi đền
4-Túp lều của Hakurin, thầy thuốc của làng
5-Túp lều của Village Elder
6- Mảnh vườn của Hakurin
7-Nagor, anh ta sẽ nhờ bạn tìm con chó của anh ta tên là Smoke
8-Một cái giếng hỏng, chàng trai ở đây sẽ nhờ bạn sửa giúp
9-Fist, một võ sư đánh tay không unarmed của làng
10-Jordan-võ sư sử dụng melee weapon của làng.
Đi xuống phía Nam, nơi có 1 tượng đá hình đầu người :
1./Người đứng cạnh bức tượng sẽ dạy cho bạn một vài kỹ năng đánh nhau unarmed. Trong túp lều bên tay phải, cũng có Jordan, một sư phụ melee weapon sẵn sàng chỉ dạy cho bạn.
Bạn nên làm một tour dạo quanh ngôi làng, lục soát mọi ngóc ngách và lấy tất cả những gì có thể lấy được.
Bắt đầu từ đây, chất EVIL trong người con gái này sẽ thể hiện mạnh mẽ. Vì là nhân vật gian ác, bạn không cần phải mất thời gian giúp đỡ những người dân ở đây làm gì. (vì nếu như vậy, bạn sẽ lên điểm Karma). Hãy đến vị trí số 7, dùng kỹ năng Steal ngọn giáo của Nagor, sau đó nói chuyện với anh ta. Hãy lạnh lùng từ chối anh ta, một từ hay được gán cho phái nữ. Anh ta sẽ chạy vào khu rừng bên tay trái để tìm con Smoke của mình. Chạy theo anh ta (vị trí số
2./Tại đây, bạn sẽ tìm thấy xác của kẻ xấu số . Hãy lục xác chết và lấy ngọn giáo của anh ta. Bây giờ chắc bạn đã thấy tự hào cho sự độc ác của mình . bạn có được 2 ngọn giáo và nhất là một mạng người vô tội .
Nói chuyện với tên lính gác ở đầu chiếc cầu treo, hỏi hắn về việc nâng cấp ngọn giáo, sau đó bạn hãy quay trơ lại làng, đi về phía tay trái, nơi có túp lều của bà dì của bạn. Hãy steal miếng kim loại từ người cô ta và mang đến tên lính canh giữ chiếc cầu để hắn nâng cấp cho bạn. (bạn có thể bỏ hết những ngọn giáo trong người ra, hắn sẽ galăng với người đẹp, tặng luôn cho bạn ngọn giáo của hắn )
Hãy bước qua chiếc cầu treo, cẩn thận, nên vịn tay vào thành cầu nếu không muốn té . Bước vào khu vực exit grid phía dưới cùng màn hình.
Thật đáng thương cho nhân vật của chúng ta. Đây là lần đầu tiên cô ta phải xa rời khỏi ngôi làng Aroyo của mình, thân gái dặm trường. Sẽ còn những nguy hiểm nào đang chờ đợi bạn? Xin bạn chớ nóng vội, cuộc phiêu liêu của bạn bây giờ mới chính thức được bắt đầu .
( bài viết của
G crazy-wolf và )